1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Theo như mình thấy thì có một con cá rất to ở đây. Đó là loài Diva. Loài này rất hiếm và gần như đã tuyệt chủng. Đặc điểm của loại cá này là lúc nhỏ chúng học chuyên về tự nhiên thích làm toán. Đến sau lớn chúng thấy toán, lý, hóa không ứng dụng được gì nhiều chúng nhanh chóng tìm hiểu và chuyển sang các môn khoa học xã hội như tâm lý lịch sử... Chúng khá thông minh, mau lẹ, có vẻ cũng xinh đẹp mỗi tội gầy nhẳng nên hiện tại vẫn ế ẩm. Khả năng câu cá của chúng cũng kém như khả năng tìm sách vậy.
  2. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Loại cá này ở quê mình gọi là cá ni cô.
    Trong ao trước cửa chùa nhiều lắm.
    Cá nhiều mà chả ai đánh bắt hay câu kéo gì cả.
    Ông cụ nhà tôi có kể lại rằng: Cái hồi mất mùa đói kém, người ta bòn từng hạt thóc. Trôm cắp như rươi. Mà cửa chùa tiệt chẳng mảy may mất đến một con cá. Hỏi ra thì cụ chỉ bảo "Cắp cá cửa Phật/Phật vật chết tươi".
    Cũng có thể vì thế mà loại cá này ế chăng.
    Thôi tốt nhất là lên chùa đi tu cho qua kiếp này. Nhỉ?
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Khả năng là do Diva quá trớn nên cá trở thành Nicô. Anh em mình rủ thêm Alats xem thế nào "hóa kiếp" nico có nó đi. Gọi là làm phúc và biết đâu nó là con cá To, to lắm... Tuy em nó gầy như con mắm. :D. Xưa kia diva nico ăn thịt rắn của ông già nó mang từ Thái Lan về nên lưỡi cá uốn éo lắm. Rồi nó khoe nhà em phòng sách 40m vuông - giàu có nhất vùng. Vạymà tài liệu nó đọc toàn sách photo và bản PDF, danh mục sách thì nó lục loại và lôi ra trong wed của một thư viện nào đó. Nó lên chê ỏng eo "sao nhà các giai ít sách thế!". Nó khoe thêm mấy đầu nậu sách cũ toàn "Chị em chỗ Trúc" cả! :eek:... Trai làng tối đến xếp hàng đầy ngõ. Có khi chỉ để xem tối nay cá đang tìm sách gì rồi đi mua giùm. Nhưng nó bình tĩnh lắm bọn giai đấy có là cái thá gì. Mấy thằng gầy nhẳng gầy nheo suốt ngày chơi game là cá ghét lắm. Đứa nào muốn làm quen, cầu hôn, chôn... là phải giải xong mấy bài toán đố, trả lời hộ câu 1 lịch sử mà nó nghiên cứu mãi không xong - kể cũng khó thật! Rồi còn phải sửa lỗi chính tả, câu chữ cho những bài nó viết. Bọn giai làng nghe xong điều kiện chán nản, tiếc của rẻ của ôi và rồi lũ lượt ra về. Nó ế từ đấy.
    Nghĩ lại may thấy thương. Có khi câu lên ăn cả xương. Hay là câu nó nhỉ? :-p
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2016
  4. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Mẹ bảo không cần mua nhà mà bố thì cứ bắt mua ngay.
    Hơn trăm mét vuông chứ có phải ít gì đâu. Lại tận dưới Thanh Trì mà mẹ bảo cũng gần! Chỉ gần khi muốn về bà ngoại thôi!
    Con gái thì sẽ lấy chồng, chứ cần gì một căn nhà riêng trên cao như thế mà bố cứ đòi tặng bằng được!:-p
    Thành ra, hôm qua mới xuống nhà mềnh lần thứ hai. Lần đầu là hôm nhận chìa khóa- tháng 10 năm ngoái. May là xung quanh hàng xóm đã đến ở gần kín, chỉ còn vài nhà chưa đến, nhưng cũng đang xì xẹt lắp đặt nội thất rồi!

    Nghĩ rằng, hè này mà các zai nào hờm hợp chút thì sẽ rủ xuống đó thử bù khú, hóng gió thì cũng không đến nỗi là một dự định dở, nhỉ! He...he....:-p

    Thế mới rõ thêm, cái giống zai kha khá một tý cũng không phải là dễ kiếm! Há...há....:-p:-D
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Lúc ăn cơm tối nay, nhắc chuyện nhà mới mua, bố bảo mẹ:
    - Phải mua ngay thế mới được! Sau này, khó có chỗ nào đẹp thế. Nhà cửa đẹp thế thì làm gì mà thừa đâu!:-)

    Bố bảo mới đặt hai giường, một bộ bàn ghế, một tủ giầy dép, một tủ quần áo, hai cái bàn trong phòng ngủ, hai cái gương, bàn thờ mà đã ngót 300 triệu rồi đấy! Chưa có tủ bếp, bàn ăn.... Bệ bếp phải hoàn thành mới đo đạc, đặt hàng người ta được!
    Bố lại bảo, mình dùng gỗ hương cũng được rồi; chứ gỗ trắc còn đắt nữa!:-)
    Bố mềnh khôn thật đấy- các cửa sổ , ban công đều nhìn chính diện đông- nam. Yêu nhất là cái sảnh , ban công có lan can cao ráo, an toàn lại đẹp nữa! He...he....:-)

    Bố còn bảo, bố cứ mua sẵn thế; chứ chuyện chồng con của con gái có khi cũng nhanh lắm; như dạo bố cưới mẹ con đấy- đột xuất gặp, đột xuất thấy thích, rồi yêu, rồi cưới.... Hì...hì....:-):-)

    Bố đúng là người luôn lạc quan, vui vẻ mà rất chi là kiên quyết trong những chuyện quan trọng cho con gái rượu của mình....:-)

  6. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Sáng nay, ăn sáng cùng bố ở nhà....
    Lại chuyện nhà mới, chuyện hôn nhân.... Bố lại cười cười:
    - Hì hì... :-)chuyện hôn nhân ấy.... Bình thường thì lÂU, chứ đã trẦU cAU thì mấy.... Hì...hì....
    - Hí...hí... :-D bố nói vần như là thơ í nhỉ.... Hí...hí....
    - Lại chả.... Hơ... hơ....:-)
    - Cơ mà, chả lẽ từ "bình thường" là chuyển sang "trầu cau" luôn á, bố? Hí...hí....
    - Thì... thì... phải có một giai đoạn chuyển tiếp chứ....:-):-D
    - Đấy... cái đoạn ấy nó mới lâu, chứ khư như bố bảo là "chả mấy" đâu....:-D
    - Thì ngày trước, bố cưới mẹ con, đâu sau có 8 tháng, từ lúc bắt đầu thích thôi mà.... Hì hì....:-)
    - Thế cơ à...:-)
    - Ừ... thế thôi.... Hơ... hơ....:-):-)
    (...)

    Bố đúng là người vui vẻ, chả biết buồn là gì hay sao í....:-D

Chia sẻ trang này