1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chăn gà

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, khiếp, chú đanh đá quá, anh chỉ nghĩ đến anh muốn gì và có thể được gì, chứ các chuyện khác anh chỉ buôn dưa lê thôi, chả sợ, nguợng hay e thẹn gì đâu. Mà phải chiến nhau chứ nhỉ, anh là phải chiến mới thấy có sinh khí tí, chứ không đời tẻ nhạt chỉ biết với thì chán lắm, với lại anh muốn tôi luyện với kiểu hùng biện như nước lũ tràn tứ bề như chú
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, anh không có ý định chiến với chú :
    1. Anh không chấp trẻ con.
    2. Anh không có ý định tranh luận với một người mình không tôn trọng.
    3. Anh chấm dứt vấn đề này ở đây.
    Wait and see
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú long kháu phết, hôm nay anh mới để ý cái avatar của chú. Chú đưa ảnh lên để chăn gà đấy hử?
    Bé nào muốn biết số mobile của chú Long thì PM cho anh, anh chỉ bán rẻ lấy 1 gold thôi
    Chú Thun: anh thấy chú ngày càng lún, chú đanh đá giống mấy con mẹ lươn khươn ngoài chợ hàng DA, buồn chú 5'
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người có nhiều mặt, chả ai không đanh đá hay không có cái gì xấu xa trong con người cả, anh đang thích trêu ghẹo, chú liệu chịu được nhiệt không
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác đi chăn gà hay gà chăn lại mà để...kéo tự do thế
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này