1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHỊ EM PHỤ NỮ BOX THÁI BÌNH ^ _ ^. HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN GIẢI TTVNOL 8. Trận 2 giữa TBFC VS InterVN d

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này trận tới em phải vào sân, quyết vào sân.Các bác cứ đá hết mình hiệp một đi, hiệp hai em sẽ vào,Ặc,đang sung quá.
  2. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chị em ơi đi cổ vũ cho anh em vào chủ nhật deeeeeeeeeeeeeeeeeee!! rồi tối đi xem chung kết WC
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Theo tinh thần World cup, TBFC lớn mạnh từng ngày. Tèng teng, đây là chương trình tường thuật gián tiếp trận đấu bóng giao hữu ngày 07/07 ( tức 9h00 tối hôm qua )
    Đội quân TBFC hôm qua không đầy đủ, thiếu vắng những khuôn mặt dày dạn kinh nghiệm tiến công tình trường như caunem khủng long, thiếu vắng những cuchuoi sumô , lẵng tùng héo :D nhưng bù lại bà con ta đã thấy một cris năng nổ, một bạn được cổ động viên ban tặng nick " bột nở" rất hiệu quả , một domục hăng hái, ko ngại va chạm, một biendongblue chắc chắn, một padcong tu chưa xung trận đã chuẩn bị giấy bút để mời cổ động viên ký vài phát làm kỷ niệm một Rain xông xáo chạy hết chân nọ đến chân kia, không để cho anh em chen thêm một chân nào, hơn nữa, anh có tài vừa đá vừa bình luận dẻo dai
    Tuy nhiên, với sự góp mặt đông đảo của cổ động viên nữ như em hai năm tấn, denyme, hai bạn gái của cris holigân và xinh tươi nhất sân, các cầu thủ ta đã có sự cạnh tranh khá quyết liệt, hay nói chính xác hơn là kèn cựa nhau trong việc ghi bàn để giành lấy phần thưởng ôm hôn. Khi Rain hăng hái xông lên quyết tâm làm bàn bằng cú sút từ quả phạt góc, domuc đã phải hét lên rằng: Ông đừng có mà chăm chăm sút vào cầu môn đấy Linh thủ môn thì cứ cắn xé gấu chiếc áo đen của mình hậm hực mãi .
    hai bên đã vào cuộc với những pha cầu nảy lửa, gay cấn. Bên kia có những chân sút phải nói cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, họ còn biết chạy chân rất hài hoà, nhịp nhàng để dẫn đến những bàn thắng mà thủ môn Trung và Linh chỉ biết gác chân đứng dáng rumba .
    Không chịu áp lực, TBFC đã băng lên, cris, pad, biendongblue ( hôm nay tham gia tấn công) đã là một tam giác vàng khiến cho bên kia nghiêng ngả và lưới rung lên nức nở Cứ thế, cứ thế hai bên đôi co nhau từng bàn thắng một. Thế trận cứ thế cân bằng Tốc độ nhanh đến chóng mẹt khiến cho em hainăm tấn thi thoảng hét lên: ôi em ko nhìn thấy gì.. các cầu thủ như mở cờ trong bụng: thế em thích nhìn thấy gì
    Các cầu thủ TBFC đã có một trận đá bóng khá nhịp nhàng, thú vị, hay ho và lên chân tối hôm qua. Nhược điểm duy nhất là pad, rain, domuc còn dê dắt nhìu trước cầu môn đội bạn. Lúc ấy sút thì sút, ko sút thì chuyền bóng qua bên hai cánh, ở đó luôn có biendongblue và cris đứng sẵn roài..
    Tuy nhiên, cầu thủ nào chưa được ôm hôn thì tối nay đi tập dance nhận phần thưởng đi nhé. Chúc các cầu thủ đoàn kết, gắn bó và khoẻ mạnh
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    deny_me nhà mình bình luận hay phết lần sau nếu ko ai bình luận để cho bà bình luận

Chia sẻ trang này