1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chị em thích uống rượu nào!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nini_riv, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ô, mấy hôm nay ở nhà trời nóng àh, ôi tưởng mùa đông rét rồi cơ, sợ rét ở nhà lắm lắm ấy, mưa lâm thâm, lạnh cắt da cắt thịt, trông ai cũng tái xám vì gió bấc, hic hic. Nắng thì ngon rùi.
    Chị e nhà mình có ai thích uống Nếp mới không nhỉ? Nini nghiệm ra thấy dân Foreigner thích Nếp mới lắm nhé, ko phải Lúa mới đâu vì Nếp mới có mùi nặng hơn, mà Nini uống vào (chai vuông của nhà máy rượu Hà Nội) lại ngửi thấy có mùi dừa ngầy ngậy ở trong cái mùi ấy, uống thích phết, ở Airport nó cứ bản 4$/chai, hic hic, mà chỉ được mang 3 chai thôi, ai cũng thèm, cái này uống chay, chẳng cần thêm cái gì cả, thích lắm..
    [/quote]

    Hờ, hồi năm 2 tui với con bạn trốn vào ktx của trường, vác trộm chai này vào uống, 2 con chiến đến say mèn, ko nói năng gì , leo lên giường chúng nó ngủ 1 phát từ 12h trưa đến 5h chiều, à ko, giữa chặng - khoảng tầm 3h- dậy nôn 2 bãi to oạch. khổ thân mấy đứa trong phòng,may mà toàn bạn cùng lớp, hix. Hờ lúc sau có mấy đứa lớp khác vào thấy nằm oằn ra đấy, tưởng bị say nắng, 2 con mừng húm cúp cặp đi về vội
    Sau lần đấy phát hiện ra là, nếu tâm trạng đang buồn thì ko nên uống rượu nhiều, vì thấm nhanh khủng khiếp. Mà nếu có tâm trạng thì nên chọn con bạn đầu óc bình thường 1 chút mà đi cùng ko thì...mệt
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    trước đây cũng có thời gian mình sống rất bê tha,suốt ngày nhậu nhẹt,rượu bia thôi.1 phần vì đang chán đời,1 phần là ham vui.(mình từng cho 1 sâu rượu chết đứ đừ đó)Nhưng bây giờ thì không còn như thế.Rượu bia có hại cho con gái lắm.(bi giờ mình vẵn phải chịu những tác hại đó)Dù sao mình cũng đăng kí trong hội này.Of ẹp nhớ kiu mình nhé
  3. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, đứng uống rượu lúc đói hoặc ko ăn gì sau đó, chóng say lắm, mà tâm trạng càng buồn thì xỉu càng nhanh. Vì phụ nữ mình sức khoẻ không có tốt nên để xỉn quá thì không hay. Chỉ cần nhấm nháp vài ly cho mặt hồng hống, đến khi thấy hơi ngà ngà là stop thôi, hơn nữa cũng chẳng uống liên tục hằng ngày mà ảnh hưởng đâu, tuần 1 lần vào cuối tuần, 1 vài chến cho vui cửa vui nhà là được rồi, mà phải có dịp hay có bạn mới uống chứ, phải không các bác???
  4. vanhuy_tl

    vanhuy_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tui thích nhậu, yêu rượu, thích tất cả những thứ gì liên quan đến rượu, những chị em thích uống rượu cũng lằm trong số đó .
    Nhậu nhẹt gì kêu tui 1 tiếng nhá.....
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nini trong quan điểm này, rượu uống cũng là cái thú chứ không phải là nghiện ngập. Uống rượu phải uống để cảm nhận hết cái vị của rượu chứ không phải uống để say
  6. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới được một cái topic đáng chú ý. Hí...hí... Lâu không uống tự nhiên thèm quá! Thế này các bác ******** là "nghiện" đấy
    Xa Hà Nội nghĩa là xa luôn rượu. Nói thế chứ, uống một chút, biết thưởng thức một chút cũng không sao đâu nhỉ?! Dạo này tửu lượng lên xuống thất thường quá (chắc tại lâu không tập luyện). Bác nào thích cuốc lủi và mực nướng thì alô tôi với nhé!
    Mùa đông lạnh lắm. Làm chén cho ấm bụng nào!!!!!!!!!
    1, 2, 3 Dzôôôôôôôô

  7. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Rượu à, nhiều người uống rượu khi buồn, nhưng tớ thì phải vui mới uống được. Có ai uống rượu ngô Hà Giang chưa? Hương vị ngô vẫn còn đậm trong rượu, nồng nồng, thơm thơm.
    Thời tiết này mà mấy người bạn ngồi với nhau trong hiên nhà, hay giữa một vườn cây, nhấp chén rượu ngô, chuyện trò thì thú lắm.
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có cảm giác xa Hà Nội như xa rượu vậy, rượu tây uống vào sao chẳng thấy cái không khí như ở nhà mình nhỉ. Tớ thích những loại rượu nào khi uống ngọt nhẹ sau đó mới biết tay nhau , ở nhà mình có bao nhiêu thứ như thế. Hồi xưa hay đi cùng thằng bạn thân đi uống nếp cái hoa vàng, tớ cũng thích cái này, loại chính hiệu thì khá đắt nhỉ nhưng mà thật ngọt, thật say. Rượu ngô thì tớ chưa được thưởng thức bao giờ, các bác xem có cái quán nào bán rượu ngô xịn ở Hà Nội ko để tớ nhờ người mua? Trời lạnh đi Sapa hay Hà Giang chơi mua bình rượu ngô thì hay nhỉ???
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì ở HN không có quán nào bán rượu ngô cả. Muốn uống chắc phải lên tận Hà Giang thôi. Chẹp chẹp. Trời lạnh này mà làm một chén thì ấm phải biết.
    Lên Sapa thì có rượu táo mèo. Nhấp thử thì thấy ngọt, dễ uống, ai ngờ uống một lúc sau thì say bổ chửng, ngủ li bì. Sapa còn có rượu thóc Thanh Kim nữa uống cũng được. Còn rượu Bắc Hà thì hơi nặng. Hai người mà làm nửa chai, nửa cân thịt chân giò lợn đen, mấy miếng lòng non, thì thôi rồi. Lai rai nửa ngày rồi ra rệ đường mà ngủ. Đời còn gì bằng.
    Các bạn đã ăn thịt lợn đen bán ở chợ Bắc Hà chưa? Lợn này không phải là lợn công nghiệp dưới xuôi mình đâu. Cũng không phải là lợn mọi trong các quán nhậu đâu. Thú thật là tớ không thích ăn lợn mọi trong quán. Theo tớ lợn đó còn nhỏ quá. Bì mềm như thịt lợn bình thường. Bưng một đĩa lên toàn bì và mỡ. Gắp vài miếng là ngấy.
    Lợn ở chợ Bắc Hà do người dân tộc nuôi ở bản. Lợn già rồi. Hàng ngày lang thang vào rừng, vào ruộng, ăn cỏ, ăn lúa, ăn cả đất. Kiếm được cái gì ăn cái nấy. Lợn này nuôi cả năm cũng chỉ hai ba chục cân thôi. Nhưng chắc nịch. Chỉ có thịt luộc thôi, luộc cả tảng. Để trên sạp. Khách thích miếng nào thì mua miếng đấy.
    Mình thích lòng và thịt chân giò. Chao ôi là ngon là ngọt. Cái miếng lòng non sao mà vừa mềm mềm, vừa dai dai, vừa thơm thơm vừa ngọt ngọt, vừa thanh thanh mà lại bùi bùi. Có miếng hơi đăng đắng một chút. Nhưng cái vị đắng nó tan ra trong miệng, hoà lẫn với nước miếng lại trở thành ngọt. Lại càng kích thích vị giác nữa.
    Thịt chân giò được luộc cả tảng. Thái miếng mỏng. Thoạt trông đã thích rồi. Lớp bì rất dầy. Tiếp đến là từng lớp thịt nạc màu đậm, từng lớp gân, cơ màu trắng xen lẫn với nhau. Chưa nếm mà đã biết là rất giòn, rất dai rồi. Cắn một miếng thử xem nào. Bì dai, dòn, cắn cái "xật". Âm thanh truyền từ răng qua xương hàm tác động vào màng nhĩ. Ai có ngờ âm thanh cũng làm tăng hương vị món ăn. Ai đã được ăn miếng thịt chân giò ở chợ Bắc Hà một lần thì nhớ suốt đời. Miếng thịt chắc. Nhai trong miệng vừa dòn vừa dai. Các thớ thịt quấn chặt lấy nhau không muốn rời. Vị ngọt của thịt hầu như không bị mất sau khi luộc do được luộc cả tảng to.
    Làm một ngụm rượu nào. Rượu Bắc Hà nổi tiếng là nặng. Anh em còn phải nói "uống một chén say cả chấy" huống hồ chị em phụ nữ chúng mình. Hòn than trôi tuột qua cổ còn để lại cái cảm giác bỏng rát nơi cổ. Vị thơm nhẹ nhàng vẫn còn phảng phất.
    Say rồi. Kìa bóng ai như cô chủ quán xinh xinh. . .

    Được wolfht sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 22/11/2005
  10. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    tui ủng hộ ý kiến này, uống vừa vừa thì đời thêm vui, uống quá, say bét nhè, ai nhìn cho được???
    Nhưng mà chị em cũng nên tìm 1 boy cho vào hội đi, tui đây chẳng hạn, để khi say rồi thì có người đưa về chứ?

Chia sẻ trang này