1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chị em thích uống rượu nào!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nini_riv, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Wolfht ơi ấy viết hay thế, ấy thực sự là nam hay nữ đấy hả, mê ấy quá đi thôi ? Nói thật nghe ấy nói tớ chỉ muốn về mò ngay đến cái chợ Bắc Hà mà ấy nói thôi, hôm nào về chúng ta đi một chuyến nhỉ? Rượu táo mèo thì uống nhiều rồi, chát chát ngòn ngọt mùi vị táo, hương thơm táo mèo thì không thể chê được, thêm vị cay cay của rượu thì đúng là không gì bằng. Rượu ngon có bạn hiền lại đồ nhắm ngon nữa thì, chậc chậc... sống trên đời cũng nhiều cái thú vị, không phải hỏi câu "sống để làm gì?" như bên box Cuộc sống đâu nhờ?
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Em cũng được thấm tí lưỡi với rượu táo mèo gồi , rượu nhà ngâm .hì ...các chị ở Hà lội hết đấy ạ , thế ứ ai ở HP à để e đú với à
  3. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Và cả buồn nữa. Chợt nhớ cái ngày vào Vinh uống rượu mực với người ấy. Mấy năm rồi. Nhanh thật... Con đường nhỏ, đèn đường chẳng có, nhưng không tù mù vì leo lét ánh đèn dầu từ các quán bên đường. Mỗi quán vài chiếu trải trên vỉa hè. Mỗi chiếu một đèn. Kỳ lạ thật! Khi ngồi xuống mình không còn cảm giác như ngồi ngoài đường mà ấm áp thân quen như ngồi nhà (vào nhưng hôm mất điện) vậy! Mùi mực nướng lan ra nhẹ nhàng quyện vào mùi lạnh, mùi quần áo ấm. Cái thứ mùi có khả năng đánh thức mọi giác quan. Mới ngửi đã cảm thấy được vị mặn mà của biển, vị ngon ngọt của con mực. Ấy là nướng, là đập cho giập, là xé cho tơi. Và rượu rót ra. Loang loáng ánh đèn. Thấy mình bỗng chòng chành. Trong mắt nhau. Cái thứ rượu hè phố cũng đến là lạ. Tối quá, chẳng rõ trong hay đục. Soi dưới ánh đèn chỉ thấy những tăm nhỏ sủi lên. Ngon. Rượu mới nhấp môi thấy đầu lưỡi chợt mềm ra. Ngọt đấy chứ, ai bảo là rượu cay? Một cơn gió ào qua. Lạnh quá. Co mình lại. Khép vạt áo. Nâng tiếp chén nữa. Ấm cả người. Tay nâng miếng mực trắng ngà, chấm một chút ớt. Cay hoà với ngọt. Chay hoà với mặn. Hít hà. Tan ra trong miệng. Tuyệt! Nhấp thêm một chút nữa. Nói đôi ba câu chuyện. Mắt cười. Miệng uống. Chợt đâu đây vang lên bản nhạc.... Để bây giờ nhớ mãi chưa quên.
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Nini thân mến, bạn đừng nghĩ rằng chỉ có anh em mới thích uống rượu và sành ăn uống nhé. Chị em nhà ta cũng chẳng kém tẹo nào đâu. Chẳng qua là phận nữ nhi nên nhún nhường một chút cho anh em vui thôi.
    Bạn đang ở nước ngoài à. Khi nào về thì làm một chuyến nhé. Tớ nghĩ rằng mỗi vùng đất đều có những nét đẹp riêng, những giá trị riêng. Để mà hiểu hết về nó và yêu thương nó thì có lẽ cả đời cũng không đủ. Nếu bạn ở nước ngoài thì nên tranh thủ nghiên cứu tìm hiểu bên đó đi, chứ về rồi thì khó lắm. Lại tiếc đấy.
    Đúng là rượu ngon phải có bạn hiền, nếu thêm đồ nhắm ngon, trong một khung cảnh hữu tình nữa thì tuyệt. Nào
  5. tuylipden_hd

    tuylipden_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ nhất học năm thứ 3 sinh viên. Sinh nhật cô bạn thân, 4 đứa lò dò vào quán Pinochio trên đường Trấn Vũ nhìn ra mặt hồ thơ mộng.Bạn khệ nệ xách theo bánh ga tô. Trời se se lạnh.Nó gọi 4 ly rượu trước ánh mắt tròn xoe nhưng cười rất tươi của anh phục vụ.Nhâm nhi rượu với bánh gatô .Từ đấy nó thích cái cảm giác ngồi cạnh bạn bè và ...1 ly rượu màu óng ánh sánh đỏ!Không hiểu sao nó thích nhìn rượu màu hơn rượu trắng!Và nó thích uống bằng ly chứ không khoái uống chén!Một ly duy nhất.May mà đám bạn thân hỉu và thường cười khì khì khi nó hưởng ứng nhiệt liệt như fan sành rượu thứ thiệt trong những lần nhậu nhẹt để hù ma mới.
    Vụ trốn học buổi tối với lớp kinh tế đi ăn lẩu, nó nể đám bạn làm liền tù tì 2 chén hạt mít ruợu vodka.Hị hị.Thằng bạn chở nó đi cùng thủ thỉ: lần đầu tiên tôi được nhìn mặt trời mọc vào 8h tối.Đẹp hơn buổi sáng bà ah!!!
    Rock ballad, chút rượu sóng sánh và những người bạn.Cuộc đời thật đẹp!
    ----------------------------------------------------------------
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @wolfht: Nini tớ thuộc loại đi lung tung lắm, nhưng chủ yếu vẫn ở Việt Nam nhà mình thôi, không đi xa lâu được. Ở Việt Nam tớ cùng không mấy khi ở nhà mà cũng đi lung tung luôn nhưng thường đi các vùng ven biển, vùng núi cao tớ rất thích đi nhưng ko mấy khi có cơ hội, chỉ mới đi Lạng Sơn, Hoà Bình, luôn muốn và rất thèm đi Tây Bắc (phụ nữ thế này thì hư quá nhỉ ). Ở nn thì ít có cơ hội uống rượu vì thường chỉ uống trong party, mà đã party thì còn thấy gì mùi của rượu nữa nhỉ. Đời tớ chắc còn lang thang nhiều nên tớ chẳng mấy khi vội vàng (vì đến đâu cũng nghĩ mình sẽ quay trở lại, hì hì). Nhiều khi muốn lang thang mà về nhà ko đủ time với ko tìm được bạn để đi cùng, hơn nữa tìm người cùng thưởng thức rượu thật không dễ nhỉ? Thực lòng ngưỡng mộ ấy về sự thưởng thức đấy
  7. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    tớ rất thích được như bạn đấy, được đi nhiều và biết nhiều. Bạn nói cứ như một gã lãng tử ấy nhỉ: "Đời tớ chắc còn lang thang nhiều nên tớ chẳng mấy khi vội vàng (vì đến đâu cũng nghĩ mình sẽ quay trở lại...)" . Thảo nào lại lập topic này.
    Tớ chưa được đi nn bao giờ, buồn thế. Toàn ở tphố, thỉnh thoảng có dịp đi chơi xa, thì ngoài cảnh sắc, con người, món ăn và rượu là hai thứ tớ rất quan tâm. Nhưng mà tớ không uống được nhiều. Uống để vui cùng bạn bè. Uống lấy cớ để say cảnh, say người thôi .
    Bạn chưa gặp được những người cùng sở thích đấy thôi, chứ gặp rồi thì sẽ nghiện ấy chứ.
    @ oshipotato & tulipden_hd: mỗi cuộc rượu mà ta nhớ lâu thường phải gắn với một khung cảnh nào đó, bạn nhỉ.
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ghét những người nhậu nhẹt, nhưng F khoái uống rượu, có mâu thuẫn không .
    F không uống bia, không thích rượu đắng, cũng không thích những loại rượu nhạt không mùi. Rượu thì phải thơm, thật thơm, uống phải ngọt, nồng, và "đi đến đâu biết đến đó", chỉ một ly là nóng bừng cả mặt. Còn những rượu vang màu mè thì F đập đá, bỏ đường, vắt chanh, uống như uống nước ngọt, ****tail (nhưng say thật )
    Đã ai thử rượu Bầu Đá Bình Định chưa? Đắng, thơm, nhưng uống vào nóng như lửa, trời lạnh cỡ nào cũng chỉ cần một ly.... Nghe bà con đồn là rượu đó đem đốt nướng khô mực được còn được, nhưng chưa thử bao giờ
    Nghe mọi người tả những chuyến đi Bắc mà thèm... Ước gì F được đi một lần cho biết, để được ngồi với ai đó (ngọt ngào một chút, chân thành một chút, ấm áp một chút, thân thiết một chút) nhấm nháp rượu táo mèo, nhảm nhí chuyện đời, chuyện người...
    Chậc. 2000 km, xa quá chừng. Không biết đến bao giờ mới hoàn thành tâm nguyện đi một chuyến xuyên Việt...
  9. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ôi Bàu Đá Bình Định thì Nini uống nhiều lần rồi, nhưng thực sự là không thích, quá cay, quá đắng và nặng như cồn, làm vài chén thì cố mà mở mắt, hihi. Đúng là Nini đã từng nướng mực một nắng bằng Bàu Đá đấy, khác cồn ở chỗ còn lại ít nước sau khi lửa tàn thôi . Sợ Bàu Đá lắm
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc 11 trang viết của hội những người con gái thích uống rượu tình hình là vẫn chưa tổ chức được một buổi offline nào để gặp mặt. Tôi xin phép mọi người đứng ra tổ chức một buổi offline giao lưu các thành viên từ rất nhiều box khác nhau và đều có chung một sở thích là thưởng thức rượu. Thời gian chưa thể bố trí chính xác nhưng chắc chắn là trước tết âm lịch này. Buổi offline đó tôi dự tính số người tham dự tầm 40-50 người trong đó chị em chiếm khoảng 20 người, hy vọng buổi off đó có sự tham gia của hội chị em thích uống rượu.
    @Huyen Trang : Em trốn sang bên này từ lúc nào thế
    @hiepdnt,keative : hai chú đăng ký hơi nhanh vào hội này đó

Chia sẻ trang này