1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chị em thích uống rượu nào!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nini_riv, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Úi chời... rôm rả quá, mà sao có mấy cậu con giai ở đâu vào quấy quá thía nhỉ. Chị em thì cả đời giải quyết hậu quả của các anh em sau khi uống rượu rồi, có sao đâu mà các cậu chưa gì đã lo giải quyết hậu sự , cậu nào kém vía tránh xa ra nhé...
    Nini thì lúc bạn bè đi cả nhóm, ồn ào, đông vui thường ko thích uống rượu, làm vài cốc bia thôi cho quần chúng, ko say mà cũng chẳng gì hết, lại càng ghét kiểu dzô dzô rồi nốc rượu ừng ực. Uống rượu với một vài người bạn thân, tìm chỗ nào yên tĩnh với vài món nhắm ngon ngon, phong cảnh đẹp, thưởng thức rượu không cần sự ồn ào mới thấy cái thú của rượu chứ chị em??? Nini có 1 lần uống với 2 cô bạn, mới sau có 1 chén thì một cô gãi xoành xoạch (dị ứng), một cô cứ thấy miệng cười mà nước mắt ứa ra, hỏi "sao mà khóc" lại bảo "có khóc đâu, nó cứ tự nhiên tuôn ra ko ngăn được". Thế là cười ầm cả lên vì một bà cứ gãi, một bà cứ vừa cười vừa khóc. Hihi . Sau này cạch hai đứa ấy, chỉ có ăn uống thì rủ thôi, nhất định ko rượu, mà đôi lần chúng nó còn hỏi sao ko đi? pó tay.
    Ở bên chỗ Nini bây giờ chiều thứ 6 nào mọi người trong office cũng rủ nhau đi uống rượu, có điều tự do, ai thích uống loại nào tự uống, đần ông thường uống bia, chị em sợ bia làm bụng to nên uống rượu , một bác U40 rồi chỉ uống John walker pha nước ngọt, còn lại mình tham gia với mấy bà chị U30 uống vang đỏ, cũng hay nhưng đồ nhắm tùm lum nên thường phá hỏng sự thưởng thức vang đỏ
    Được nini_riv sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 02/11/2005
  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Àh quên, biết uống và thưởng thức rượu đôi khi cũng tạo một số thuận lợi trong công việc đấy chị em ạh. Chứ có gì mất hứng bằng khi đối tác mời một -2 chén rượu mà chị em cứ khư khư giữ chặt cái chai nước Lavie phải ko? Ko để quá chén là được
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Uống ruợu với con gái là chán nhất trong mọi loại chán.
    Người uống được chút thì ra vẻ anh hào, uống ừng ực, cười nói ầm ỹ. Tự tin, cá tính đâu chẳng thấy, chỉ thấy như nữ tặc
    Người không uống được thì điệu đà, đong đưa, e lệ. Nhấp cũng chẳng thèm nhấp, mất cả hứng.
    Còn 1 loại dở hơi nữa là uống nhưng không ầm ỹ, lại nửa say nửa tỉnh. Khóc khóc cười cười. Không hiểu sao còn bày đặt rượu chè nhỉ .
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Quả có thế, quả có thế, nên đâu dám bon chen với các anh giai, toàn những loại "đại ca rượu", biết cách thưởng thức, biết cách say, biết cách hô hô ha ha... nên thành lập hội riêng cho phụ nữ, tưởng toàn dân mặc váy vào đây? hoá ra cũng được vài ý kiến khen chê, quả là Kidfun chiếu cố cho chị em quá
    ầm ĩ không được , yên lặng ko hay rồi, ê lệ lại càng sai tuốt... xem ra phải điên điên dở dở may ra mới hợp ý đây. Ớ, ớ.. chị em mình toàn người làm mất hứng kẻ khác tự ngồi một xó rồi mà không yên, xem ra điệu này thay uống rượu bằng uống bong bóng mũi thôi nhỉ???
    @cậu Kidfun thông cảm, để chị em đua đòi tí, không dám uống rượu một cách "cao quý" như cậu. Chị em có say, ăn nói lung tung làm cậu mất hứng thì cứ đi tìm mấy anh giai mà uống, cứ Ngọc Dương, Ngọc Kê, Minh Mạng, Tay Gấu, Bìm Bịp.. rồi tiếp tục đi tìm mấy anh giai thôi. Chị em chúng tớ không dám động vào hàng "cao quý"....
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đọc bài các bạn nữ bảo vệ ý kiến của mình hay quá, xin bái phục. Còn cái topic này mở ra ai xem chẳng được, đâu cứ là chị em.
    Mà chỉ có chị em xem thôi thì đến bao giờ các anh em mới có điều kiện tìm hiểu và kính nể chị em nữa.Nhẻ
    Mặc dù các anh em say xỉn nhiều nhưng mà nhìn các chị em say xỉn mọi người thấy hãi hơn bởi vì có mấy khi mà nhìn thấy đâu.
    Hôm nọ trên Tạm Thương có một ẻm say xỉn chửi người yêu như ... choá vậy, nhìn mà vãi hàng.
    với lại tớ cũng ủng hộ việc chị em nhâm nhi, nhâm nhi thôi nhé chứ không phải nốc từng tực đâu, sợ lắm.
    Căn bản người yêu tớ cũng uống được rượu, nhìn các bạn gái có một chút rượu vào, mặt đỏ hồng, nhìn mà yêu.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Off đê bà con...
    Cho các giai xinh tươi làm chân rót rượu
    Hị hị...
  7. phicongtimmaybay

    phicongtimmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nữ xôm quá .thế có kết nạp tiểu nhị thì ôla e nhé
  8. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    anny đóng tiền hội phí đi ... cái này có lợi cho tuơng lai bé ạ?? mình thich tonic midori ... nhẹ nhưng cũng tuyệt, cái này hợp với anny hơn
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chị em ơi; bao h Off nhỉ>?
  10. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lỗi với các bác quá, em không ở nhà để làm quả off được, thôi chị em mình ở nhà có ai thì làm off đi, hihí, đừng say sưa quá nhé, gọi mỗi loại một vò, uống xong review thử cho pà con xem. Ngoài các "quán rượu ở Hà Nội" như bên box ẩm thực đã liệt kê thì thấy quán rượu Nguyên béo trong cái ngõ cạnh bể bơi Thái Hà uống cũng được phết, hơi ồn ào các bác ạ

Chia sẻ trang này