1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chị em thích uống rượu nào!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nini_riv, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Uống vodka có 1 kiểu em thấy rất thích vì vừa chống say vừa trông rất ***y
    Cho ít muối tinh lên trên mặt sấp của bàn tay phần giữa ngón cái và ngón trỏ, đưa lưỡi lướt nhẹ 1 cái, liếm hết phần muối, rồi uống 1 ngụm nhỏ vodka và cuối cùng ngửa cổ nhỏ thẳng vài giọt chanh vào miệng.
    Kiểu này ko nên lạm dụng nhìu, nhất là chỗ đông các bác mày râu vì nhìn thấy cảnh đó, các bác ý sẽ thấy "hot" đến chết lun
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Cái này là kiểu của tequila mà? lại đem áp dụng cho cả vodka được hả?
  3. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Mất hết cảm giác
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
  5. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui đây đàn ông hơ hớ nhưng đành thì xin chịu, không dám vào rót rượu cho quý nàng hảo tiên tửu.
    Thôi thì nguyện ngồi ở nhà, chuẩn bị thau chậu, khăn ấm, giường êm giải quyết hậu sự cho quý nàng vậy.
  6. guixaxam

    guixaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, hôm nay mới vào thăm topic được, thấy bà con dân tình nhà mình xôm tụ phết, mỗi tội cũng thấy ve ve của mấy côn trùng không mời mà đến.
    Nini ơi, theo tớ hiểu thì ấy muốn thành lập hội những chị em biết uống rượu để vào bàn luận phải không? đương nhiên cách uống của chị em phải khác anh em rồi, giống nhau thì chị em thành anh em àh, khà khà..
    Còn cách thưởng thức, cảm nhận về rượu thì mỗi người mỗi khác, mà mấy cái kiến thức đó nhiều bác bên box ẩm thực review ra đấy, muốn tham gia thì vào đó mà xem, chuyện chị e to nhỏ cứ có mấy đứa xiên xọ mệt ghê nhỉ? ko lẽ đàn bà lại đi chấp cái loại ... Nói năng xỏ xiên, ko biết kính trên nhường dưới thì sao mà dám chắc là biết thưởng thức rượu được, loại ấy uống vào thì chỉ lại để xỏ xiên rồi đấm đá nhau thôi.
    Àh, các bác nhà mình ai thích uống vang trắng không? em lại thích cái vang ấy chứ, uống với hải sản thì tuyệt, thích Jacob creek của Úc.
  7. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Trích từ-nini_riv:
    Bạn chỉ được cái nói đúng gần hết , không phải ông nào uống rượu rồi cũng
    say lè nhè, cãi vã đánh nhau đâu.
    Tớ rất thích cách bạn thưởng thức rượu, uống rượu thế mới là uống rượu chứ . Mà bạn ngồi ở quán nào có "rượu bạch cúc, táo mèo" thế ? chỉ cho mình phát
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 07/11/2005
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mình không uống được rượu, được cái "máu" với cả hay đua đòi . Có điều tệ cái là chỉ uống thôi, ko ăn uống gì cả, nên khi say rặt một bụng nước.
    Hồi đầu biết đến thứ nước cay cay ấy mình uống như uống nước, cố uống sao cho nhiều để ra vẻ ta đây . Mấy đồng chí trai biết cái thóp thế lại càng mời. Càng mời càng uống. Các đồng chí gái thì í ới can ngăn, còn phong cho mình chức "Người thay thế" (uống thay cho toàn bộ chị em có mặt buổi vui hôm đấy)
    Uống say hẳn thì chỉ ngủ thôi. Ngủ như chết, tỉnh dậy thấy khát nước kinh khủng.
    Đó là thời gian trước. Buồn là rượu, hơi tâm trạng tí cũng rượu, chả gì cũng rượu. Nhưng chả bao giờ dám đi một mình
    Giờ thì mọi thứ chừng mực hơn Tửu lượng cũng lên dần theo năm tháng . Ko còn uống như uống nước nữa. Uống rồi ngẫm nghĩ mọi thứ, thấy buồn hơn bao giờ hết. Buồn thì chỉ im, chả muốn nói gì nữa. Khác với mục đích đi uống là để nói hết ra.
    Con gái uống rượu rồi thường khóc. Vì lúc ấy họ cho phép mình yếu đuối. Mình khóc đúng 1 lần, hồi đó họp lớp cấp 2. Gìơ nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ, cứ thút tha thút thít như trẻ con. Mấy tên cùng lớp cả trai lẫn gái có vẻ vẫn còn lạ với cảnh ấy, chúng nó dỗ dành, rồi fa nước chanh cho uống...
    Mình chẳng dám bàn nhiều vì ở đây thấy nhiều cao thủ quá. Có điều ghét nhất cái loại nào vừa uống 1 tí đã thấy đầu đau như búa bổ.
    Mình không ủng hộ việc con gái uống rượu, nhưng trong 1 cuộc vui với bạn bè thì uống 1 chút để lấy tinh thần cũng không có gì là quá đáng cả
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/11/2005
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế bao giờ thì chị em mời tớ đi uống rượu nhỉ. Rạo này chẳng thằng nào nó rủ mình đi uống rượu .. thèm rượu quá
  10. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @anti-love 1980: đọc bài của ấy buồn cười quá cơ, Nini thì ít bị dụ dỗ kiểu đó lắm, thích thì uống, ko thích thì thôi à. Mà sao ấy lấy tên gì kinh thế Trăm năm cô đơn, lại còn anti-love thì các bác giai trêu là phải. Hihì, đùa tí, yêu đời nên đi, đừng có cô đơn với anti gì cả nhé.
    @guixaxam: cám ơn ấy nhé, nhưng mà thôi, chị em mình cứ làm việc chị em mình, lờ mấy cái đứa ấy đi. Nini cũng khoái uống vang trắng lắm, dịu dàng mà lâng lâng, với seafood vẫn là nhất nhỉ (ngan ngỗng gì tớ chẳng thích lắm). Cái Jacob creek ấy cả vang đỏ cũng ngon lắm đấy.
    Nini đã qua cái thời đại học cũng kha khá rồi, giờ có muốn cùng các bạn trong lớp nhậu cũng ko được vì mỗi đứa 1 nơi mà. Thích nhất là đi với nhóm bạn thân đến 1 quán rượu nào đó ngồi nói chuyện công việc, cuộc sống, thưởng thức bàn luận và thử các loại rượu ở đó. Còn thì trong cuộc đời phải uống với nhiều kiểu người lắm, đôi khi cho vui, đôi khi uống vì công việc, vì quan hệ xã hội (mấy loại này đều không thích). Đặc biệt nếu đi với nhóm bạn của "anh giai" thì chỉ làm 1 chén nhỏ lấy lệ thôi (dẫu sao cũng ko muốn anh ấy ngại mà). Ghét nhất chỗ nào cứ dzô.. dzô là mất hứng lắm.
    Ấy chết, còn bác gì ơi, tớ có bảo tất cả các anh em đều thế đâu, có điều phổ biến hơn chị em thôi, chứ nhiều bác giai hay lắm, hiểu biết và chừng mực. Phái nào thì cũng có người này người kia thôi mà

Chia sẻ trang này