1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chim nhợn :P

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi funkylifehn, 23/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đành sang đây vậy ... mặc dù em ko thích lắm .
    Hình như cái chất vàng vàng ấy nó cũng ưu ái cho người yêu mến nó thì phải .Ui ... bác đúng là người trong nghề ... chắc bác sờ , ngửi , nhìn ... nó sành lắm nhỉ , hok cần kính củng ... cái gì hết .Bác còn sưu tập nó nữa hả ... quả thực có đi nhiều mới được mở mang tầm hiểu biết .
    Em thẹn vì còn nhiều điều ko được như bác , nên ko dám trèo cao .Nội việc ngửi , nhìn cũng chưa dám làm lâu ... quả thực người trần mắt mũi thịt , ko thấy được cái thi vị khi sờ ngửi nhìn ngắm .... nó như bác.Thôi thì chỉ dám từ xa mà buông lời ngưỡng mộ vậy .
  2. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Mến thì tui chả mến mộ gì đâu,cg vì miếng cơm thui,ăn nhìu thì fải...làm nhìu ấy mà .Bác chưa từng ...thì để em tạo điều kiện cho Bác,trc lạ sau wen,hì.Em k fủ nhận việc em fải ktra giám sát chất lượng thường xuyên,Bác có cần em chỉ cho vài đường cơ bản ko?
    Hàng mà nhờn nhờn nhớt nhớt là...hàng chất lượng hơi kém,nguyên liệu cho nhẹ tay wá
    Còn hàng mà rắn wá ấy,nhìn xanh le xanh lét,cứng ngắc như đá trg tủ lạnh ấy...hàng này cg k đc duyệt,nc và các chất nhớt thiếu so với quy định
    Hàng tốt là : nhìn nó mượt.thon,dài,mùi thoang thoảng như hoa nhài cắm bãi c..t trâu ấy,nchung là...e nói thía,ng thông minh thì hiểu ra ngay,còn ko thi...fải sờ tận tay,chén ngay tại chỗ mới...bít

  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Cú fải gọi là : vừa ăn vừa lắc vừa tấm tắc khen ngon.....
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu thế này " Sinh nghệ tử nghiệp " .Nếu ko có 1 lòng yêu cái đó sâu sắc , sao có thể gắn bó lâu dài với nó được .Mà em còn thấy bác còn có thể được xếp hạng kìa , bác pro` quá .Đi mấy bước mà múa lưỡi làm hết mấy loại cái_chất_vàng_vàng_mà_ai_cũng_biết_là_cái_gì_đấy . . .quả thực ko thua gì tào phi xưa.
    Bác lại còn xếp loại , phân biệt từng thứ rõ ràng cho đám hậu bối chúng em nữa chứ .Chắc hẳn để được thông mình , pro` như bi giờ , để hiểu ra ngay ... như bác nói .... thì lúc mới bắt đầu , bác cũng phải sờ tận tay,chén ngay tại chỗ . . . nhiều lắm nhỉ . Chặng đường nào chẳng có chông gai .... nhưng quả thực em có nằm mơ cũng ko ngờ chặng được của bác đi lại gian nan đến thế , ko chỉ chông gai lầy lội mà còn ... mùi mẫn nữa .
    Em thì chỉ mới nghĩ đến vậy mà đã thấy hoa mắt , chóng mặt , xây xẩm mặt mày ... quả thực nghĩ lại khả năng ko thể bước theo con đường hoành tráng của bác được .Dù sao cũng cảm lòng thành của bậc tiên nhân bác .
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu và buồn đi cầu.
  6. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Khục khục...sặc sụa...........nước mũi
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng,vạn sự khởi đầu nan.cái gì cg có cái khó của nó.Thế nên em muốn đỡ đầu bác,để giúp bác tránh đc nhg tai nạn nghề nghiệp ko đáng có,chứ cái nghiệp này nó vất thì ko vất,nhg nó ..nguy lém bác ạ,lớ xớ là đi tong 1 đời thơm tho đó bác.Mà em lo lém,nhìn bác thế nài...ko gặp tai mới tài
    PS: Hình như...nhà nài...bốc mùi rùi á ,ở đâu ra ấy nhỉ,khà khà khà

    Thui,e đi sản xuất cái đã ,Bác ở lại kiểm hàng giúp e nhé,lẹ tay lên ko lại ko kịp
    Được tranthuha85 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 02/01/2007
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    năm mới năm me lượn tít quá cha? Online đc
    có gi? mới ko các cô các chú ?
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Em biết bác bi giờ đã là người đặc biệt trong muôn người , tất nhiên bác cô đơn , bác muốn hướng dẫn bọn hậu bối chúng em đi theo . Ngặt vì con đường của bác nó hoành tráng quá , nó độc quá , ngặt vì em đã lỡ hình dung ra cái khởi đầu nan lúc bác mới bắt đầu ... phải sờ tận tay, chén ngay tại chỗ ... để đạt đến trình độ tiên sư như bác ... quả thực em thẹn với lòng mình là không thể .Thôi thì em đành giữ đời thơm tho này , nhìn bác toả sáng giữa chốn vàng vàng ấy mà ngồi vỗ tay cười hô hô thán phục vậy .

    Bác cứ tự tiện ... nghề của bác , cơm của bác , em nào dám động chạm xen vào ... bác sản xuất , thì nó sẽ là cơm của bác ... em pon chen sao được .Mời bác cứ tự nhiên cho . . .
  10. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    HUm nay em tâm trạng ko đc tốt lắm ( mà hình như hum nào chả vậy ý ) đọc xong mí bài ngất trên cnàh quất hết rùi .......................................... nếu là 5h30pm thì em ko đi đc các bác ạ ....... thông cảm em đi muộn vậy
    tình hình là em vẫn chưa liên lạc đc với chị WInnny .... ạ
    Được phamhongtrang sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 02/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này