1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chỗ dạy bơi cho người nhớn :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Dumuc_kt, 11/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chết thì cũng quyết phải uống nước tinh khiết chứ ko thể uống loại tắm bùn được
    1,2t còn chưa biết bơi thì quả là tập thì ít hóng zai thì nhiều rồi
  2. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Em có thể dạy bác nhưng nếu bác là girl cơ,hehe, bác đến bể bơi đến bể bơi Trúc Sơn ( dốc Núi Bò- gần đại sứ quán Thụy điển. Kim Mã ) hỏi anh Thành , bác đấy dạy bơi có tiếng đấy ạ
  3. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng nhục quá, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa biết bơi mặc dù các môn thể thao trên cạn đều chơi tốt. Mong muốn có team để đi học
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác nào có mong ước đc bơi ra khơi như em thì làm 1 team, hè này quyết chiến với bộ môn này mới đc.
    ra biển toàn chơi trên bờ ko thì bơi phao, ny mà có kêu cứu chắc bỏ của chạy lấy ng để thằng khác ra tay thì.... nghĩ đến mà buồn :))
  5. hugobossftu

    hugobossftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ỐI ối. Cho em nhập hội với. Em con trai 21 tuổi, người ngợm to đùng, chân tay lông lá. Chưa biết bơi. Em cũng nuôi ý dịnh đi học bơi từ năm ngoái, nhưng mà một là ngại hai là bận. Thế nên cứ cho qua luôn. Thôi năm nay phải quyết chí :)) Em cũng muốn tìm bạn, tìm team đây. hehe. Cho em nhập hội với
  6. bat_man1470

    bat_man1470 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cho e nhập hội với e cũng ứ bít nơi...nhuc quá lấn nào đi bơi cũng toàn bám bờ đứng hóng lũ bạn nó bơi...e chỉ bít nhún với nhảy dưới bể thui chứ bơi thì e hàng ngay...cần j hè đã máu thì a e làm luôn đi...nhớ kéo e đi cùng nhá...
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    He he, có sự nhầm nhọt, không phải tui suýt chết đuối ở cái bồn mà có bùn đâu. Khu tắm bùn ở NT bên cạnh bể bùn còn có bể bơi nước ngọt bình thường mà. Dân tình ai tắm bùn xong cũng nhảy xuống đó bơi tung tăng một lúc.
    Có 2 khu bể: người lớn và trẻ con. Hôm đó tui cũng lượng sức mình nhảy sang bể trẻ con nhưng nó nông quá, ko thể bơi nổi. Còn bể người lớn thì chỗ cao nhất mà tui thì chưa tới. Lúc đầu còn bám thành - định thực tập những gì mình đã học, sau đó cứ tưởng ok rồi mới bơi ra chỗ sâu. Thực ra tui đã hơi bơi được rồi: Nổi người, đạp chân giơ tay cũng giống con ếch lắm nhưng khổ nỗi không tập thở được. Thành ra lúc nào hết hơi thì thò 2 chân đứng lên nhưng không ngờ "nùn" quá nên...
    Hồi học ở bể ĐTĐ do tui học buổi sáng sớm - học xong còn phải tới cơ quan mà, toàn gặp ông bà già và các vận động viên thôi, làm gì có zai mà ngắm. Nếu vì mục đích ngắm zai thì đã cố mà bơi rồi, để đuổi theo zai mà.
    Để không bỏ phí 1,2T khi nào có thời gian tui sẽ cố học lại. (Mà ngượng nữa là hồi xưa học ĐH trường tớ có môn bơi - tớ cũng qua - chắc do thầy thương tớ lẻo mép).
    Được Cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 11/02/2009
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ai đk thì để lại liên lạc, hôm nào ấm zời hô hào rồi đi tập luôn thể ( chắc phải tầm tháng 5 mới mở cửa đại trà và thời tiết ấm để tập đc buổi sáng )
    Add this topic
  9. ducthang259

    ducthang259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    2
    Chà chà,kiểu này phải chuồn chuồn cắn rốn các bác rùi. :D. Biết bơi rất có lợi nếu ko muốn nói nhiều lúc nó là 100% mạng sống của mình đấy. Như vụ đắm đò ở Quảng Bình chẳng hạn,nếu biết bơi thì sẽ có cơ may sống sót hơn nhưng người khác rất nhiều.
  10. ducthang259

    ducthang259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    2
    Chà chà,kiểu này phải chuồn chuồn cắn rốn các bác rùi. :D. Biết bơi rất có lợi nếu ko muốn nói nhiều lúc nó là 100% mạng sống của mình đấy. Như vụ đắm đò ở Quảng Bình chẳng hạn,nếu biết bơi thì sẽ có cơ may sống sót hơn nhưng người khác rất nhiều. Chúc các bác biết bơi tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này