1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chỗ học trống !

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi tropical, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chỗ học trống !

    Các bác có biết chỗ nào học trống chỉ cho E với, E cảm ơn nhiều nhiều ! E nghe nói trwờng CĐ Nghệ Thuật HN có dạy ngoài giờ đúng ko ạ ? Ai biết chỉ dùm với. Cám ơn nhiều !
  2. PzT

    PzT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ớ, lên chỗ chú Tân mà học. Trên hàng bạc ấy, tui wên địa chỉ rồi

    PzT
  3. Jake

    Jake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... để lúc nào tui hỏi lại cho bác... thằng bạn tui cũng đang học trống ông Tân gù mà... bao nhiêu hàng Bạc ý nhỉ... quên rùi...
    No ocean is too deep. No mountain is too high. No place is too far. And no girl is too...
  4. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bác cố nhớ hộ E xem địc chỉ , số nhà là bao nhiêu chứ E cứ lên Hàng Bạc mà đi từng nhà thì mệt quá, hay ít ra các bác có nhớ đợc là bên chẵn hay bên lẻ ko ạ ?
  5. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đ/c cú lên đáy xem xem chỗ nào ầm ĩ một tí! Tôi nhớ ngõ vào nhà bé tẹo. Căn phònp tập thì bé xíu như mắt muỗi. Tối và hôi! Đối diện bên kia đuờng có một quán nước chè vỉa hè. Lão Tân gù thỉnh thoảng sang đấy làm đớp! nẾu đ/c muốn đi hoc thì rủ tôi đi với cho vui. Có bạn học chắc tốt hơn!!!
    Dzung
  6. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    trong SG có bác nào biết chỗ học ko, chỉ tôi với
  7. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác gọi chú Tân cho nó lễ phép một chút ,ai lại cứ " lão Tân gù " , lại cả chú Jake , nửa chữ cũng là thầy ,một chữ cũng là thầy mà chú lại gọi thầy mình như thế ...
    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  8. DreamTheater

    DreamTheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có phải la` ông anh Hoàng Giác không nhỉ, hình như có nghe ông thầy tui nhắc đến ông đấy mấy lần!
    No Life So Short That It Never Learns
    No Page So Sure That It Never Turns
    No Flame So Small That It Never Burns
  9. JonTheater

    JonTheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    é, dream theater lè bác nào thế ?! 2 nick cùng họ nè, hehe.........
    I'm learning *****rvive without you in my life, 'til you come knocking at my door...

Chia sẻ trang này