1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội chợ phù hoa (vanity fair -wiliam masterpeace thackerey)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dinh-lan-huong, 13/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hội chợ phù hoa (vanity fair -wiliam masterpeace thackerey)

    Có ai đã từng đọc quyển này chưa?Không hiểu sao ,khi đọc nó tôi lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc đến vậy ,từ cách suy nghĩ nhìn đời của thackerey đến cả những cảm xúc bình thường hàng ngaỳ .
    Về tiểu thuyết này ,tôi thấy nó có phần giống Số đỏ ở chỗ phủ định xã hội nhưng nó sâu cay và chua chát wa ,Số đỏ ít ra còn mang cái gì đó hài hước
    Đọc vanity fair ,ngưòi ta bị một nỗi buồn u uám bủa vây ,cảm thấy đời sao mà chán chường thế
    Chết thật minh bị ảnh hưởng wa nhiều rồi ,thoát ra như thế nào đây?

    [blue]
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    [/red/][/size=10/]
  2. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đâu có phải là quá u ám đâu. Kết thúc nó cũng khá đẹp mà. Chẳng chết ai cả. Tuy có mẫu thuẫn nhưng tất cả đều là những truyện đời thôi.
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chuyện Đời bình thường thôi sao?Tôi cảm nhận ở Thackerey sự chua xót cực độ đối với con người và cuộc sống.Tôi đồng cảm với những lời than của ông:"hội chợ phù hoa ,hội chợ phù hoa,thật đáng buồn ,tôi cũng như bạn ,ở trên thế giới này chỉ có hai thứ đáng giá là của cải và tiếng tăm "
    Quả đúng vậy ,thật chán nản khi đời này ra ngoài đường là thấy người ta dĩêu xe xịn ,đồ hiệu ,họ không còn cái gì để tự hào nữa chăng?Mọi người dừa như đều chạy theo cái tầm thường và giả dối
    Vanitas vanitatum(phù hoa ,giả dối) -câu kết cho tiểu thuyết cũng như kết luận cho những điều tôi thấy ở cuộc đời này
    [blue]
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    [/red/][/size=10/]
  4. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cô này mới có 17 mà đã rầu rĩ vậy sao . Em này , anh đọc nhiều truyện còn buồn bằng mấy Hội chợ phù hoa , mà anh cũng nhạy cảm lắm nhé . Thế nhưng chưa lúc nào anh cảm thấy hết yêu cuộc sống và con người . Em bận lòng làm gì trước chuyện một đứa nào đấy có xe đẹp mặc đồ đẹp . Hãy học cách coi thường vật chất , yêu những điều giản dị , sẽ thấy cuộc sống đẹp biết bao.
  5. trini

    trini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ kết cục đẹp đấy nhưng không hợp lý cho lắm, tôi thấy nó cứ gượng gượng. Còn suốt toàn bộ truyện thì có nhiều lỗi ko thể tha thứ, ông này toàn viết trước quên sau ( giá cổ phiếu, Đôpbin trở về....) nói chung để ảnh hưởng quá nhiều thật ko đáng
    http://antix.2ya.com

Chia sẻ trang này