1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chỗ tẩy nốt ruồi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi venus_angel, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em đã từng đi tẩy nốt ruồi ở viện 108 rồi ạ (cũng mấy năm rồi), tẩy 3 hay 4 cái, nói chung là nhanh, chẳng đau gì cả (xèo xèo trên mặt, bác nào sợ thì....đừng trách em tội nghiệp, hihi), xong rồi thì họ bôi thuốc tím sát trùng, đến khi nào nó bong ra là okay. Mà hồi đó là 15K một nốt đấy.
    Dạo gần đây em lại thấy có vấn đề nốt ruồi trên mặt nên đang định đi tẩy đây, đúng là tẩy ở 108 ngại mỗi cái ngay sau khi tẩy có cái thuốc đen đen trên mặt to hơn nốt ruồi làm mọi người cứ hỏi chứ em thấy tín nhiệm nhất đấy. Hôm trước đi hỏi ở Joy Beauty Spa 50K/nốt mà ko thấy có cảm tình với mấy cô bé làm việc ở đó lắm.
    Có chị/bạn nào định đi tẩy ở 108 thì hẹn hò đi với em đi, đi 2 dù sao cũng thích hơn đi một mình, hì hì. Mà hình như họ chỉ làm trong giờ hành chính thôi.
    Ai có nhu cầu thì mật thư nhé.
  2. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em đã từng đi tẩy nốt ruồi ở viện 108 rồi ạ (cũng mấy năm rồi), tẩy 3 hay 4 cái, nói chung là nhanh, chẳng đau gì cả (xèo xèo trên mặt, bác nào sợ thì....đừng trách em tội nghiệp, hihi), xong rồi thì họ bôi thuốc tím sát trùng, đến khi nào nó bong ra là okay. Mà hồi đó là 15K một nốt đấy.
    Dạo gần đây em lại thấy có vấn đề nốt ruồi trên mặt nên đang định đi tẩy đây, đúng là tẩy ở 108 ngại mỗi cái ngay sau khi tẩy có cái thuốc đen đen trên mặt to hơn nốt ruồi làm mọi người cứ hỏi chứ em thấy tín nhiệm nhất đấy. Hôm trước đi hỏi ở Joy Beauty Spa 50K/nốt mà ko thấy có cảm tình với mấy cô bé làm việc ở đó lắm.
    Có chị/bạn nào định đi tẩy ở 108 thì hẹn hò đi với em đi, đi 2 dù sao cũng thích hơn đi một mình, hì hì. Mà hình như họ chỉ làm trong giờ hành chính thôi.
    Ai có nhu cầu thì mật thư nhé.
  3. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    e co mi'' cai mot ruoi tren met. mun'' tay tu lau rui nhung thay so so sao y voi lai cung k bit tay cho nao cho an toan ca.
    a,cho e hoi!tay not ruoi the sau 1 time not ruoi co'' moc lai k vi ban e no'' tay rui ma sau 1 time van bi moc lai.o 108 trc khi tay not ruoi ng ta co kt ki~ co nen tay hay k k ha chi?ma cai'' ve^t'' tay the lien co'' nhanh k?.... noi chung la e mun'' hoi nhiu lam'' vi` e chang bit j ve tay not ruoi ca,chi thong tin them cho e nha''!vote cho chi.
  4. trausut

    trausut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn đi tẩy mấy cái nốt ruồi đáng ghét trên mặt, Chả hiểu ngày xưa thầy bu vô ý chả mắc màn cho mình hay sao mà để ruồi nó bâu vô ý thức trên cái mẹt của em .
    Em muốn tìm chỗ nào tẩy an toàn một chút, chứ ra ngoài hàng gội đầu các chị ấy chọc ngoáy cho , có thế nào thì hỏng hết bánh kẹo.
    @ chị LoveLLTT: Bao giờ chị định đi hả, có gì nhắn cho em với nhé, nếu em đi được thì cho em đi cùng chị với, chứ em đi một mình lại chả va chạm bệnh viện mấy nên sợ lóng ngóng.
    ah, chị cho em hỏi luôn nếu tẩy ở đó thì có tầm bao nhiêu một cái/. ( SV nghèo nên cái khoản này phải tính kĩ ). Mặt em nốt ruồ to nhỏ thì nhiều vô kể.
  5. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đó, ngày xưa tẩy nốt ruồi ở 108 là 15K/nốt, bây giờ thì mình không biết là bao nhiêu vì cũng lâu quá rồi, và cũng chưa kịp đi thám thính lại. Nhưng chắc giá cả cũng chỉ thế thôi. Lần trước đi với mẹ, nói vậy chứ cứ vào bệnh viện là run run, đi 2 người trở lên chắc mới can đảm tí chút, hihi. Tẩy nốt ruồi thì nhanh, mỗi cái chừng...mấy giây là cùng, và cũng tùy độ rộng + nông, sâu của nốt ruồi. Bác sỹ ở đó họ nhìn nốt ruồi của mình là biết có khả năng ác tính hay không. Tẩy thì không đau lắm đâu, như con kiến cắn là cùng.
    Các bạn lo ngại thì tốt nhất nên tới bệnh viện trực tiếp hỏi, tớ thì chẳng sợ nên cũng không hỏi nhiều mà khi không biết lại trả lời thì cũng không hay lắm. Ngày xưa tớ tẩy 3,4 nốt thì có đúng cái ở mép là bị mọc lại, và chính bác sỹ hồi đó cũng bảo là cái chỗ đó có khả năng mọc lại (vì gì đó tớ quên mất rồi).
    Chắc tớ phải tháng 8 mới thu xếp để đi thám thính lại, bạn nào muốn đi cùng thì PM cho tớ tên và số điện thoại khi nào rủ cùng đi cho...đỡ run, hihihi
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa đi tẩy ở 108 về rồi đây, ko biết mọi ng` hay làm khoa nào, nhưng tớ vào phòng đốt Lazer, ở nhà 20ý, có một anh bác sỹ rất....... đẹp giai hay ko tớ ko biết vì anh ý bịt mặt, anh ý làm khoảng 10 phút thì xoẹt 2 cái nốt ruồi đi, có tiêm thuốc tê nên ko đau đâu. CHỉ có điều hơi đắt, tớ làm bằng thuốc ở ngoài chỉ 10k/cái thôi, mà đấy là cái sâu hoặc to nhé, còn anh ý lấy tớ những 100k. Về đến nàh thì thuốc tê hết, hơi đau thôi, đc cho cái thuốc gì ý bảo về bôi vào. Tuy nhiên hôm qua đi tẩy mà hôm nay vẫn chẩy máu, chắc tại đốt sâu quá.
    Ấy nào cần thông tin cứ hỏi tớ nhé, tớ biết đến đâu thì nói đến đó
  7. HanhLuong

    HanhLuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sao nhiều người cùng cảnh ngộ thế này nhỉ . Hôm qua tớ vừa đi "tiểu phẫu" xong . Nốt ruồi tớ cũng nhiều nhưng cũng không đến nỗi vô tội vạ lắm nên tớ chỉ tẩy có 2 cái gọi là "vô duyên" nhất thôi, mới cả bạn nào duy tâm một tí thì xem cho kỹ không lại tẩy mất nốt ruồi "tiền" đấy . Tớ đi cùng với anh yêu cũng tẩy 1 cái nốt ruồi đón lệ (của anh yêu tớ to = 2 cái của tớ ). Cả thảy 3 cái = 100K . Để tớ kể sơ qua cho các bạn công cuộc làm đẹp của tớ nhé. Nói chung là tớ rất nhát, cực nhát ý, nhìn thấy kim tiêm là rụng rời chân tay, muốn xỉu luôn. Cho nên lúc đến thì anh yêu tớ phải làm thử nghiệm trước tớ mới dám làm, tớ đứng bên cạnh cứ hỏi liên tục anh có đau không, đau thì bảo em em ko làm nữa đâu . Anh ấy bảo không đau tẹo nào xong cứ cười, lúc ấy thì tớ sợ lắm, chẳng tin đâu nên mặt vẫn tái mét . Bác sĩ bôi cồn sát trùng xong tiêm một mũi gây tê cục bộ vào chỗ nốt ruồi rồi mới dùng bút điện cao tần đốt nó cháy xèo xèo, mùi khen khét nữa . Nhìn thấy thế thì tớ cứ gọi là bủn rủn, hồn vía lên trời rồi. Đến lượt tớ nằm lên cái băng ca tớ kêu ầm ĩ, bác ơi kíu cháu, hay thôi cháu không làm nữa đâu, cháu sợ lắm, tớ nhắm tịt mắt ko dám mở ra nữa , anh yêu thì cứ đứng bên cạnh cầm tay bảo ko sao đâu, ko đau tí nào đâu. Thôi thì tớ cũng liều cho bác ấy tiêm một mũi thuốc tê vào một cái nốt ruồi trước, nếu đau thì chỉ cho làm một cái thôi. Hí hí, thế mà chỉ như kiến đốt thôi, thực sự là ko đau tẹo nào, xong bác ấy tiêm nốt vào cái thứ 2, xong công đoạn gây tê (công đoạn bị xem là đau nhất) mà thực chất chẳng đau đâu nên các bạn đừng lo, cứ tưởng tượng bạn bị kiến đốt một cái rồi thôi, đừng sợ gì cả. Nhưng lúc nhìn thấy bác ấy cầm cái bút điện thì tớ sợ quá trời quá đất, nắm chặt tay anh yêu như kiểu sắp chết đến nơi, nhắm tịt mắt lại ko dám nhìn, lúc ngửi thấy mùi khen khét mới biết là cái nốt ruồi đang bị xử lý vậy mà chẳng có cảm giác gì cả. Sau khi đốt sạch chân cái lũ ruồi nhặng rồi bác ấy bảo tớ dậy soi gương xem nào, hí hí, cái nốt ruồi bay mất tiêu thay vào đó là một cái lỗ nhỏ nhỏ . Sau đó bác ấy chấm cái thuốc gì xanh xanh gọi là Xanh Êtylen (tớ ko biết viết đúng ko nữa, nói thế nào viết lại thế), mẹ tớ cũng đã tẩy nốt ruồi rồi mẹ tớ bảo 3 hôm là nó lên da non, tróc vẩy, cái lỗ nhỏ đó sẽ đầy dần lên (da mẹ tớ dữ lắm đấy nhé, dễ bị dị ứng cực). Hôm nay thì tớ đã thấy khô rồi, thấy ngứa ngứa như lên da non ý, chắc mấy hôm nữa là đẹp . Khuyên chân thành là các bạn đừng sợ, làm đi mới biết là không đau tí nào, thêm vào đó các bạn sẽ có một gương mặt khả ái hơn
    Thông tin quan trọng nhất: Tớ làm tại nhà riêng của bác sỹ Thuần (991 đường Bạch Đằng) - phụ trách phòng khám mắt của viện 108 (phẫu thuật mắt to, mắt nhỏ, mắt một mí, tẩy nốt ruồi...hầm bà lằng gì nữa tớ chẳng nhớ). Bác ấy làm ngoài giờ nên nếu ai có ý định tẩy ở đó thì gọi điện trước xem bác ấy có bận trực ở viện không nhé
    ĐT nhà riêng: 8210481
    Chúc tất cả mọi người đều đẹp
  8. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang nói về tẩy ở SG, giờ lại thành ra ở HN rồi .. hic ... Đốt điện hay đốt laser, cái nào tốt hơn à? Cái nào ít đau hơn?
  9. cuccanhmoi

    cuccanhmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã đi tẩy ở BV Quân đội 103 (trong Hà Đông í), họ tẩy tốt lắm, máy móc hiện đại, mấy anh bác sĩ tẩy đẹp trai cực mà cũng dịu dàng nữa. Thực ra là không đau đâu, tớ tẩy bằng laser, 1 téo là xong. Mỗi tội tớ dát quá, ko tẩy hết, bây giờ lại thấy tiếc, có lẽ hôm nào vào tẩy tiếp mấy cái nữa cho xong. Giá cả thì 30K/cái, trong giờ hành chính. Một tuần sau thì chỗ tẩy ko để lại dấu vết gì rõ nữa, he..he..nhẹ cả mặt (vì nốt ruồi của tớ ở vị trí hơi đặc biệt, đi đâu cũng bị người ta nhìn, mà tớ để í mãi mà chẳng có ai có nốt ruồi giống tớ cả, trừ ông chú họ, chẹp, chả biết có phải nốt ruồi gia truyền ko ).
  10. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    topic này hay nhỉ, mình cũng muốn tẩy nốt ruồi mà từ lâu rồi vẫn run run. lần này sẽ quyết tâm làm. cám ơn mọi người nhá

Chia sẻ trang này