1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietnamabout, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Dạ chém giết thì nhà em chưa có cơ hội nhưng thịt nát, xương tan, mìn nổ thì ở các công trường xây dựng lớn không thiếu bác ạ. Mỗi tội sau một lần như thế về nhà em lùa miếng cơm với dưa muối vào mồm còn khó.
    Em cũng chả dám nhận xét các bậc tiền bối mà tại các vị ấy tự viết ra thành best seller.
    Tản mạn thêm một chút về Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Có một độc giả Mỹ là cựu ở VN viết thế này: "trước kia tôi cứ nghĩ những người lính CS là những robot được tẩy não, vô cảm, sau khi đọc truyện của Bảo Ninh, tôi mấy vỡ ra là họ cũng là người như mình"
    Thiết nghĩ chả có gì đáng xấu hổ cả.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    phét ít thôi
    Bảo Ninh xoáy vào những người yếu đuối tinh thần trong cuộc chiến, "miết xúc giác các bà nội trợ" hay là các cong à thời hiện đại.
    Tỷ lệ đó trong chiến tranh mà vượt quá 10% thì chắc giờ vẫn đánh nhau, hoặc cờ ba que xỏ lá đang tung bay ở Ba Đình.
    Các cựu binh tớ biết chỉ ko muốn kể về những ký ức đó, nhưng xúc phạm vào nó, xét lại nó thì liệu hồn Đấy là "hội chứng chiến tranh kiểu VN" chăng?
  3. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác có đk thì vào Việt Đức đứng một ngày. Cứ có cái băng ca nào chạy qua thì mở to mắt nhìn kỹ từng khúc xương, mẩu thịt, vũng máu. Xong về bác kể cho em nghe ăn cơm có ngon hơn không.
    Nhà em vẫn chưa hiểu xúc phạm, xét lại ở chỗ nào. Nếu các bác cựu không nói ra thì trẻ em sau này mới có cơ thành cong à hết vì họ tưởng chiến tranh ngon gặm xương, các bác cựu toàn rambo chém giết không ghê tay, hai tay vấy máu về bốc cơm ăn ngon lành.
    Nếu quả thực là xúc phạm, xét lại sao các bác chưa xúm vào hội đồng bỏ xừ Bảo Ninh với Chu Lai đi.
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Chả có lý do gì, bỗng dưng cấp trên ra lệnh caubedungcam và Lừa này xách M16 sang cái xứ sở ******** nào đó toàn muỗi và vắt, lại bắt bạn bẵn nát nọ những người bản xứ ở đó, thì mình dám chắc với caubedungcam là cả bạn và cả Lừa thi hành xong nhiệm vụ và trở về, ăn cơm dưa cũng lợm giọng ....
    Nhưng nếu caubedungcam và Lừa này lớn lên cùng với mũ rơm, với hầm chữ A, với những bài giảng dang dở vì bom giặc, khi mà bạn bè cùng lớp, cô giáo, người thân gã gục trong làn bom, khi mà trên đường đi làm về, mắt nhìn thấy đồng bào mình cả phố tan tành, tang tóc sau trận bom trải thảm .....
    Nếu còn có chút cảm xúc, và khi đã trong những con người ôm thù ra trận, Lừa nầy chắc chắn rằng Lừa nầy và Caubedungcam sẽ xông đến tận hang ổ cái bọn mang bom đến dập lên xóm làng, lóc thịt lóc xương chúng mà sẽ chẳng chút ghê tay đâu!
    Cỗ máy giết người không thể đánh đồng với những người cầm súng báo thù dân tộc!
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Chả cần. Cái cuốn thân phận tình yêu xuất bản đúng một lần rồi các nhà XB cho nghỉ khoẻ, mấy năm trước tái bản thì cũng chả mấy ai còn nhớ tới nữa.
    Ngó qua mấy bài phỏng vấn Bảo Ninh về Đặng Thuỳ Trâm thì thấy có vẻ ông ta có vấn đề về tâm lí, luôn coi thường những sự hy sinh anh hùng, cho rằng lính lác chiến đấu chỉ để giành giật sự sống bản thân, đồng đội nguy nan cũng thây kệ. Quân đội Vịt mà toàn những thành phần như ông này thì ắt đã chết từ trong trứng.
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    "Thân phận tình yêu" của BN thực ra cũng là một loại "hội chứng" đấy nhé! Nó là loại hội chứng "bôi đen".
    Sau một thời gian rất dài mọi chuyện đều được "tô hồng" để động viên toàn dân đánh Mỹ đến khi đổi mới và mở cửa cũng như việc cải thiện mối quan hệ với cựu thù, các bác văn nhân vốn là CCB tấp nập đi Mỹ và bắt đầu nhiễm hội chứng bôi đen, nó đã trở thành cái mốt của văn chương VN thời cuối 9x, đầu 0x.
    Nếu chiến tranh toàn phơi phới như giai đoạn tô hồng thì hóa ra đánh giặc dễ như ăn phở vậy à? Nhưng ngược lại, nếu chiến tranh u ám và đầy ám ảnh, bản năng như hội chứng bôi đen thì có mà đánh vào mắt, lính tráng có mà điên ráo cả!
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Không nghĩ bác Đoàn cũng là nhà phê bình văn học . Mình thì từ nhỏ đã được dạy là nhà văn, nhà báo nói láo, ăn tiền; tiệt không nên tin.
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Không nghĩ bác Đoàn cũng là nhà phê bình văn học
    -----------------------------------------
    Ơ, tớ thẩm văn hơi bị được đấy! Chẳng thế mà có ông anh nguyên là lính tăng c4/e203/QĐ2 (c bác Thận ấy) viết cuốn "Cơn lốc đầu mùa" về trận Làng Vây cứ một hai bắt tớ phải viết lời giới thiệu trên báo QĐ đấy. Sắp ra tập 2 "Bão nổi lên rồi" về năm 72 ông ấy cũng "tín nhiệm" bắt viết tiếp!
    Bác nào có hứng thú đọc "Cơn lốc đầu mùa" thì mời vào đây: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,12345.0.html
    Muốn xem bài giới thiệu của tớ về cuốn sách trên thì vào đây: http://www.quandoinhandan.org.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/33/33/86652/Default.aspx
    Hì, PR cho tập 2 của ông anh tí!
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Truyện của Bảo Ninh em ấn tượng chuyện ông lính xe tăng giải ngũ về đi lái ô tô, nhưng phải bỏ vì ông có tật chúa ghét người đi xe đạp, xe máy và khách bộ hành, việc kiềm chế không nhấn ga đâm chết họ như hồi ông còn ngồi trong xe tăng khiến ông phát điên!
    Quân đội nào cũng tạo ra những cỗ máy giết người đáng sợ, và việc vứt họ về với đời không đơn giản với mỗi người!
    Tối hôm có 2 trận bán kết cuối Star movie phát Con Air đến 2 lần liên tục, em xem hết mới lạ chứ, toà tuyên án rất vớ vẩn, chỉ vì Cage là lính mà ko được đánh nhau à? Nếu như ở VN thì toà quân sự đã tranh xử rồi cho trắng án rồi
  10. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Thì ra bác là TRần Ngọc Đoàn, có phải bác giao cho người khác viết rùi bác kí tên vào khôngr

Chia sẻ trang này