1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietnamabout, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    không thê? không vote!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái gọi là hội chứng triến tranh bên Mèo thật ra là không phải hội chứng chiến tranh như ở các nước khác, mà là "hội chưng chiến tranh thật". Đa phần dân Mèo bị hội chứng bạo lực qua phim hành động, đây là một hội chứng tâm thần khá nặng mà nguyên nhân là bố mẹ lười biếng, dùng TV làm bảo mẫu cho con nhỏ.
    Những em bé này đến khi sang Afghan mới trắng mắt, chiến tranh đâu có phải là ngồi ở NY lái UAV, đâu có phải là những người hùng được nhân dân chào đón tưng bừng, đâu có cứu người đẹp cởi truồng trong hang đá ?
    Đầu tiên là họ ngỡ ngàng, các người hùng chân lý bi h ngã rụi, chứ không hề bất tử, ngã xuống và không thể hồi sinh
    Rồi đến các người đẹp ngủ trong rừng: trông xấu bẩn đen đủi, hôi rình, thua xa bọn gái điếm đường phố NY dưới ánh đên.
    Rồi đến chính nghĩa bị biểu tình, ném đá, bị chặn đánh giết chóc mọi noi.
    Rồi những nạn nhân của kẻ ác điên cuồng lao vào đánh những anh hùng.
    Rồi TT Mỹ cố tìm mọi cách xoa dịu, nhưng ai cũng hiểu: chúng ta đã bại trận, phải rút quân.
    Rồi, họ thấy đổ vỡ, sụp đổ giá trị con người được xây dựng từ thủa ăn bột.
    Thật ra, tính người trong họ vẫn tồn tại, nó vẫn sống, vẫn đòi hỏi, nhưng những chiến binh này không coi đó là tính người, mà con là tính thú, họ nhảy vô cưỡng bức những kẻ thù xấu, đen, bẩn, hôi. Thật không may, họ thấy khoái cảm, con người trong họ đã nổi lên khỏi giả dối, nhưng ôi chao, con người đó...... quá dị thường, không tin nổi. À, ta đã sai, ta về NY tìm lại con người của ta.
    Trở về NY: ôi chao, toàn đĩ điếm đứng đường dưới ánh đèn. Sao bi h thấy son môi trông tởm thế, da trắng trông kinh thế, mùi nước hoa ngửi buồn nôn
    Lại xem lại phim siêu nhân thủa ấu thơ để tìm nguồn vui, ôi, siêu nhân giả dối, siêu nhân tưởng tượng, siêu nhân tàn bạo, siêu nhân.....
    Tôi, tôi muốn ra đi thật xa.....hát nhạc vàng, cần sa, rượu, và tìm đến một cánh rừng , lĩnh lương lĩnh phế thải..... Rồi có một ngày.... một cô gái đứng đường hết tuổ kiếm ăn, cũng lại tìm đến chân lý..... hoà, âm dương chan hoà.
    Đấy là căn bệnh sự thật
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà em có bác cựu chiến binh tưng tửng, không biết phải thuộc dạng này ko?
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ở Vịt thì cả một thế hệ là CCB, trừ các ông bị đạn bắn vào đầu thì ông nào chả như ông nào. Có điều, CCB ở Vịt thường thành đạt, nhiều ông giầu ự, cái VN Airline chẳng hạn. Ở miền Bắc còn ít, trung nam nhiều ông giầu lắm.
    Cựu chiến binh thường chê con cháu không xốc vác, cũng phải thôi, đang lẽ thời bình phải bắt thanh nhiên vác 50 cân vượt núi Yên Tử. Thật ra, thế hệ thanh thiếu niên mới ở ta đụt quá, trừ những thăng chiến đấu nghiêm túc với sách vở, thì mặt bằng chung là mất gốc, trên mây, lười, và.... không khoẻ não lắm. Đây là biểu hiện của khủng bhoangr rèn luyện, điều kiện sống mới, tách trẻ em ra khỏi các điều kiện rèn luyện cũ, mà chưa xây dựng các điều kiện rèn luyện mới.
    Thật ra, cái gọi là hội chứng tâm lý chiến tranh ở ta ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Dã man nhất là cái sư đoàn nằm chốt Hà Giang 6 năm liền, sống trong hang đá, về nhà bị nặng, đây phải nói là một tội ác chiến tranh của mấy lão chính trị. Nhốt con em 6 năm trong hang đá thì không tâm thần mới là.... quái thai.
    Nhưng hội chứng tâm lý này là hội chứng tự kỷ của những người không được giao tiếp lâu ngày, dễ dàng được gia đình và xã hội đưa qua, hoàn toàn khác hai căn bệnh bên Mỹ.
    Bên Mỹ là hai căn bệnh ngược nhau, một là say máu mất tính người, hai là không còn coi thành phố NY là người nữa, vì nhìn thấy sự thật quá ghê sợ, nhưng bệnh này là những căn bệnh họ mắc từ nhỏ và chỉ bùng phát sau đi qua chiến tranh.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 11/07/2010
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    ... Dã man nhất là cái sư đoàn nằm chốt Hà Giang 6 năm liền, sống trong hang đá, về nhà bị nặng, đây phải nói là một tội ác chiến tranh của mấy lão chính trị. Nhốt con em 6 năm trong hang đá thì không tâm thần mới là.... quái thai.
    -----------------------------------------------
    Luyên thuyên! Sư đoàn nào nằm chốt 6 năm liền? Đến cái f313 nhà anh chuyên ăn dầm nằm dề ở HG mà còn chẳng đến 1 năm liền nữa là. Lịch thay phiên lên chốt là 6 tháng, tháng chứ không phải năm nhá!
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nhiều CCB giầu có là bao nhiêu, pác cho em con số với
  7. chiencsb

    chiencsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hộ chứng chiến tranh, theo em ở VN cũng có nhưng mang tính cá biệt không mang tính phổ thông như Mẽo, do các đặc điểm văn hóa, tâm lý, lý tưởng ... của cuộc chiến gây ra. Em chỉ biết một bác cựu binh Vịt có bị hội chứng chiến tranh, do trước đây chuyên đi ám sát các đối tượng đặc biệt ác ôn của định bằng cả vũ khí nóng và lạnh. Đến bây giờ bác ấy rất khó ngủ, cứ nhắm mắt lại thì thấy các cảnh ngày xưa của minh, mặc dù đó là nhiệm vụ nhưng nghĩ lại chắc cũng ghê. Bác ấy không ngủ đc toàn phải tập theo trường phái thiền tập trung vào một điểm đến lúc mệt quá thiếp đi thôi.
  8. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OK! Cựu chiến binh VN có thể là có đấy, xem các CCB-VN lên TV thì có thể biết đó (vui, buồn, ...)
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HIHI! CÓ THỂ ĐẬY LÀ BÀI HAY NHẤT TRONG NĂM CỦA MOD MASEO VIẾT VỀ SỐ PHẬN NHỮNG NGƯỜI LÍNH SAU CHIẾN TRANH! [r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - HIHI! KHÔNG ĐÚNG ĐÂU NHA BÁC! [:P][:P][:P]
    - ... Người hùng phải chết, phải ra đi ... là ... lên tượng đài? chỉ để các BÁC tưởng niệm (đốt nhang) cho ngày 27 tháng 7 thêm phần long trọng phải không? "NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC" - ANH LÀ AI MÀ ... CUỘC ĐỜI ... PHÙ DU THẾ! [:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này