1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng chiến tranh (post traumatic stress disorder - PTSD) ở cựu chiến binh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietnamabout, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Đừng cãi nhau nữa các bác! Nhà bác home124 đã nói quá lời rồi! Yêu nước phải có tư duy, phải có trăn trở. Do có tư duy, có trăn trở, day dứt nên mới xảy ra "Hội chứng chiến tranh". Bác nên hiểu thế!=D>
    Chiến tranh mà! Chẳng phe nào mà không dính vào tội ác! Mình có cậu mình nằm trong lực lượng pháo binh của QLVNCH hồi xưa. Nhận lệnh chỉ huy pháo kích, pháo nhằm vào làng. Nhìn cảnh dân chết quá thê thảm ông ấy phát điên. Chỉ huy bảo ông ấy giả điên tống vào lao công đào binh, chuyển ra Đông Hà, Quảng Trị. Tại đây ông bị QGP pháo kích chết mất xác. Đời là thế đó. Trong chiến tranh mọi điều đều có thể.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Liên Thành trong cuốn "Biến Động Miền Trung" viết rằng:
    và:
    Ố ồ, ...QLVNCH là vậy sao?
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! con người có mấy ai không sợ chết - Tuy nhiên người viết dùng cách nào đó: Kỹ thuật Thông tin - Truyền thông - Tâm lý Xã hội, ..., dẫn dắt người đọc lạc vào "mê cung với ma trận câu chữ - thật giả lẫn lộn - ...", sau khi đọc xong, người đọc có thể sinh ra hoài nghi, ..., viết như vậy là không đúng rồi Quý Bác.

    (Nguyên soái Liên Xô G. K. Zhukov: "Nếu anh bắn vào quá khứ một phát súng lục - Thì tương lai sẽ bắn vào anh một quả đại bác").
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lúc giải ngũ, ngày đầu tiên ngủ dậy không bật nổi khỏi giường-cứ chờ kẻng (!).
    Rất nhiều tháng-và-ngày sau đó vật vờ, sống như : đứng bên lề cuộc sống.
    ... có thằng bạn chửi : " cái thằng củ c ... này , lúc ***** nào mở miệng là lải nhải đơn vị tao... "
    ông anh ruột thì vào hội cựu cb rồi; nghĩa là lúc nào đó sẽ được đắp quốc kì
    Còn mình thì thấy chưa cần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vợ bố kiếp(mek)! mấy cái dấu sao sao gì đó làm nghèo chất diễn cảm đi- ặc ! mà là bộ đội thì không được nói bậy nhỉ

Chia sẻ trang này