1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng ngại tán gái!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Casanova_86, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã ở TTVN lâu rùi! Nhưng mấy nick kia ko hợp với độ tuổi của mình nên mới mình lập ra nick này! Và nhân chuyện ghé qua có vài lời tâm sự và thảo luận cùng anh em cho nó xôm![r2)]! Tình hình là mình sinh năm 86! Mình có thể nói là bị bệnh ngại tán gại hoặc có thể là ko biết tán gái( cái này thì ko biết có đúng ko) Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này thì cách đây vài năm có thể là khi bắt đầu mình học lên lớp 10 thì bắt đầu biết ăn mặc, cộng với lợi thế là mình khá bảnh + với nhà mặt phố và chơi cùng với 1 số người cùng lứa tuổi cả trai lẫn gái đều xinh gái bô trai có tiếng trong lứa ! Nên khi mình lên lớp 10 11 12 thì rất nhiều bạn xinh và đẹp rất thích mình! Nhưng khổ nỗi ngày đấy phải em nào ăn chơi mình mới thích nên mình pphớt lờ mấy em đấy! Nhưng đời thật quái ác mấy em ý rất là xinh gái nhưng hồi đấy chưa chú trọng ăn mặc kết quả sau 1 2 năm sau thì mấy em đáy quá xinh! Khi nhìn lại thì mình có thích cũng ko được! Với lại mấy em bình thường hoặc xấu gái thì ko bao giờ mình để ý rùi! Đấy cái thới trẻ con nó ngu thế đấy!:)>- Lên đại học cũng zậy! Được em xinh nhất phố yêu mình, nên cũng ko phải đi tán gái nên từ đấy làm con người ta lười đi! Thế là từ bé toàn yêu với thích những em thích mình sẵn cho đỡ phải đi tán! Nói thật là em tán gái ko phải là kém nhưng khổ nỡi tán chơi thì hay, em nào thích thì ok! CÒn mà đối tượng khó thì sau khi đi chơi vài lần mà em ý vẫn chưa đổ là em ko biết làm gì luôn! Với bây giờ 25 rùi ngại cái kiểu đi cùng ai đấy dẫn đi làm quen, thấy nó thế nào ý! Có lẽ ta già thật rùi! Bác nào bị giống em ko?:-ss
  2. virus_economy

    virus_economy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    PR hay thổi phồng cũng có mức độ thôi chứ, bạn mắc chứng yêu bản thân quá đà rùi
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Casanova mà lại ngại đi tán gái hử [:D]
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi sự đời nó trớ trêu vậy đấy! Không hẳn bạn ấy PR hay thổi phồng quá đâu nhưng tôi nghĩ rằng bạn ấy chưa gặp đối tượng thích hợp hay là người trong mộng mà thôi. Nếu gặp được thì đã không như vậy.
    Ngày xưa khi vấp ngã trong chuyện tình cảm tôi nghĩ rằng không yêu ai được nữa, không ai thay thế em được nữa nhưng rồi mọi chuyện đã khác. Bạn phân vân không biết phải làm thế nào chứng tỏ người ta chưa có sức ảnh hưởng lớn tới bạn. Do đó bạn không nên xem trọng vấn đề đó, hãy cứ bình thường hóa mọi chuyện đi, khi đó con tim bạn mới có thể lên tiếng ai là người thích hợp. Bạn đang quá tỉnh táo trong chuyện tình cảm thì không bao giờ bạn cảm thấy hứng thú đâu. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thật sự!
  5. Urusai07

    Urusai07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Học tịch tà kiếm phổ đi cho nó nhanh
  6. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    thế là thành ngại sinh con rồi:)):))
  7. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 6 tháng ra qua box tư vấn tình yêu đọc hết các topic và bí kíp để lấy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng chém gió, đi chơi thật nhiều, kiếm chỗ nào nhiều gái mà chơi. Khi đã thấy tự tin rồi thì đi hành tẩu giang hồ.
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bác rất hiểu em! Thật sự là sau khi yêu 1 em hồi đại học 1 năm rưỡi! Từ lúc đấy đến h thật sự em ko yêu ai! Dừ chuyện đấy xảy ra cũng từ năm 2008 rùi! Lâu rùi nên mất hết cảm giác Bac' a`! Vùa rùi tết cũng wen 1 em 93 cũng xinh xắn sanh điệu! Nhưng đi chơi vài ngày thì cũng đi ăn, đi xem phim, đi ca fe! Nhưng sau đó thật mình cũng chả biết làm gì cả! Lần nào đi chơi với em nào cũng thế! Nếu em ý chưa thích mình là mình chịu ko biết làm gì cả! hehe! Cám ơn Các bác đã chia sẻ!
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ko biết nói gì thì chẳng cần nói, lừa lừa ôm em nó phát là trong đầu lại nẩy ra cả đống ý tưởng
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là như thế có nghiã là bây giờ mình ngại đi tán gái, nói thật sự là tư tưởng của em là ko có cũng được! Tư tưởng của mình là chờ đợi gặp 1 người hợp với mình! Có nghĩa là Tình yêu tự đến với ta trong đêm tối cô đơn! Nếu có duyên thì gặp ý! Chứ sẽ ko đi săn!

Chia sẻ trang này