1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng ngại tán gái!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Casanova_86, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nhà mặt phố bố làm to ngại gì ko có gái theo, ngồi đấy xem có em nào đến tán tiếp ko em :D
  2. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Nhà mặt phố bố bảo kê mẹ bán đề hehe!
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chào Hiếu! lâu ngày không online được nên chị ko comment đc cho em.
    Theo chị chuyện tình yêu của em cũng dể hiểu và thông cảm được, con trai thì mỗi người một tính cách. Người này thế này người kia thế khác, nên em đừng lo lắng về bản thân mình. Chị nghĩ khi tình yêu đích thực đến thì tự nó sẽ tìm đến với mình thôi. Nhưng em cũng nên phòng trừ những trường hợp mình gặp 1 tình yêu không được như mong muốn.
    Cuộc sống nhiều vấn đề phức tạp lắm em ah! Chị nghĩ em nhát tán gái một phần do tính cách của em, phần còn lại em đang trong chờ và chờ đợi 1 tình yêu chân thành đích thực sẽ đến với mình.
    Có lẽ khoảng thời gian vừa qua em đã gặp và có tình cảm với những cô gái đẹp nhưng tất cả nó không mang lại cho em 1 cảm giác về tình yêu thực sự? 1 tình yêu bền chặt nghiêm túc và sâu sắc?
    Như chị đây cũng thế tuy là con gái nhưng chị luôn tin vào duyên số, chị cũng nghĩ 1 ngày nào đó chị sẽ gặp đc 1 người tốt mà mình ko phải cất công đi tìm kiếm mỏi mòn những ngày tháng vô tận, em là con trai nên có lợi thế hơn con gái, có trễ đi đôi tuổi để được 1 tình yêu chân chính vẫn ok.
    Nên em hãy tin vào chính bản thân mình đi nhé Hiếu.
  4. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CHị thât sâu sắc nghe những lời của chị làm nhẹ đi nỗi lòng của em, mấy hôm nay em bị stress nặng nề, bao nhiêu là chuyện ập đến và buồn nhất là chuyện tình yêu với em cùng cty cũ kia!@}
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chào anh chàng Casanova, mình cũng ngại tán gái đây vì trót xôi thịt nhiều quá, giờ nhìn con nào cũng như con nào. Thật ra bây giờ nhìn ra bên ngoài con gái hao hao giống nhau khá nhiều, từ hình thức đến nội dung. Rồi cũng có một ngày bạn biết được yêu là dư lào, đến lúc đấy chỉ e bạn sợ quá không dám yêu nữa thì khổ :))
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh đã chia sẻ! Em đang chờ đến ngày đấy [r2)]
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em ah!
    Cuộc sống muôn điều, có nổi buồn và có niềm vui. Nhiều khi nổi buồn nhiều hơn niềm vui nhưng mình phải biết tận dụng những niềm vui nhỏ bé để vượt qua những nỗi buồn trơ trọi.
    Tình yêu cũng vậy nó như là 1 thứ gia vị không thể thiếu trong các món ăn. Và cuộc sống của mổi kiếp người ai ai cũng cần có tình yêu, yêu người, yêu cỏ cây, yêu hoa lá, yêu sự vật, yêu hiện tượng, yêu thiên nhiên,....... yêu cuộc sống.
    Khi mình sinh ra trên đời này là phải đấu tranh để sống, những mâu thuẩn hàng ngày hay những chuyện không vui đều là nhân tố khách quan hay chủ quan tác động vào bản thân con người hết,. Đời người cũng như 1 bông hoa: hé nở, khoe sắc và úa tàn, em phải nghĩ theo huớng tích cực lên nhé! Tuy cô gái đó thấy ái ngại và muốn lẫn tránh tình yêu của em nhưng em phải tin vào bản thân mình. 30 chưa phải là tết mà, mình phải có những chiến thuật công kích từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn may ra tình hình mới có chút chuyển biến. Có câu "đẹp trai không bằng chai mặt" hơn nữa em ấy cũng chưa có người yêu - đây là 1 lợi thế đối với em đó.Mifnh phải đi từ con tim đến lý trí, phải biết tạo những cơ hội và thời thế, nhưng phải đúng cách cũng như đúng thời gian và địa điểm. Nếu như phía cạnh chị nếu có 1 người mà theo đuổi mình, mình cũng lãng tránh và ít thời gian sau đó người ta nãn bỏ cuộc thì chị sẽ nhìn nhận người đó không có lòng kiên trì,. Yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì dể nhưng yêu để cho thời gian cảm nhận được mới khó đó em, cái gì cũng phải từ từ, đừng vội vả quá là hỏng hết mọi chuyện,
    Giờ em hãy giữ liên lạc thường xuyên với cô ấy dù là tin nhắn hay điện thoại hay gì đó nhưng tuyệt đối đừng cắt đứt liên lạc nhé, như vậy sẽ mất hết hi vọng đó. Con gái họ cần thời gian, qua tình hình của em kể thì chị thấy em này cũng được, em đó thể hiện như vậy chứng tỏ em ấy muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và không cẩu thả, buông lơi.
    Thấy được tinh thần của em vậy chị cũng mừng, nhưng em phải vui lên, phải giữ được tinh thần lạc quan và luôn đặt niềm tin vào bản thân mình nhé!:-bd
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Em đâu dẽ bỏ cuộc! :-bd ! Thanks chị nhiều ! [r24)]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bằng tuỏi có khác, hiểu nhau ghê [:D] [:D]

    p/s: đọc tp của đồng hương mà choáng,j mà ngại tán nhể, ngại yêu thì có chứ con zai mà ngại tán thì là mà lắm ạh.. . [:D]
    Bác chủ cứ tu đi rồi một ngày đẹp zai, duyên đến có mà đỡ ko kịp [:D]
  10. ngoclongtshcm

    ngoclongtshcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngại tán gái là tốt, cứ để gái tán, sau này có vợ đỡ bị vợ ghen, hehe

Chia sẻ trang này