1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng sợ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Quyết định mới đây nhất của mình (cách đây khoảng 5h đồng hồ) là sẽ tiếp tục đi học.
    Vừa kiếm đc 1 khóa học cũng gọi là ưng ý, sẽ phục vụ đc cho tương lai (chắc là hơi xa).
    Hỏi ý kiến mẹ, mẹ đã đồng ý cho tiếp tục đi học thêm 2 năm nữa. Hix, ko biết trong 2 năm đó, liệu mình có lại nghĩ như trước ko nhỉ. Phải quyết tâm thôi
    Sắp tới lại thi công chức, ko hiểu mình sẽ như thế nào.
    Thôi kệ, việc đến đâu lại nghĩ đến đấy vậy. Hix, ghét cái tính mình thế ko bít
  2. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sợ ngày thứ 2, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nghĩ đến ngày thứ 2 đi làm mà ngại, mà sợ
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung làm gì mình thấy thoải mái nhất thôi, cái việc bỏ học để chuỷen sang học hẳn 1 ngành khác hay bắt đầu lại từ đầu là tuỳ người. Có người đủ tự tin để bỏ dở vài năm đh chỉ đơn jản đi du lịch cả 1 năm, hay đi làm đủ nghề trong 1 năm để học hỏi kinh nghiệm đó là tùy vào từng người cũng như khả năng tự tin. Còn nếu thấy suy tính kỹ càng, thấy không nên bỏ, cũng như nếu bỏ nó xong mình sẽ như thế nào thì tốt nhất cứ từ từ. Có người có sự lạc quan và năng lực thật sự, họ đơn giản muốn bứt ra và làm gì mình muốn không quan trọng. Nhưng có người lại có suy tính thiệt hơn thì lại tiếp tục học rồi ra trường xin 1 việc làm nào đó đơn giản.
    Mỗi người 1 cách nghĩ 1 cách sống, ngay cả về sau đi làm, ấy không thích bon chen, kèn cựa, tham vọng gì thì ấy cứ thế. Chả ai bắt được cả. Có thể tớ từ bé không bị gia đình bắt buộc gì, học hành, thi thố gì là tự quyết định, gia đìh chỉ hướng chứ tớ thích thi gì tớ thi. Ngay cả gần đi làm tớ thích công việc ổn định, không bon chen, để lo cho gia đình riêng về sau thì cũng là quyết định và quyền của tớ. Đến tuổi này mình có thể bứt khỏi những quyết định của gia đình mà tìm con đường riêng của mình rồi bạn ah. Còn 2 ngày nữa bạn nộp LV thì nộp đi rồi bảo vệ cho tốt, sau đó thì xin việc, may mắn thì tìm được việc phù hợp,không thì lại tìm tiếp. Nếu xác định không kèn cựa bon chen thì thôi, người ta bon chen thì mình bình thường đơn giản thôi. Nhưng quan trọng là làm cái mình thích, mình thoải mái thì mình mới làm tốt được.
    quan điểm của tớ là thế, hết cái tuổi gia đình bắt thế này thế kia rồi. Nhưng nói chung ấy cứ đi làm đi, ngồi đây lo mà điên loạn cũng chả giải quyết vấn đề gì. Theo tớ hiểu thì cứ vào việc là tự khắc phải làm hết, chứ nghĩ nhiều bây giờ Tn chưa xong, cv chưa đâu vào đâu cuối cùng chả cái gì nên hồn cả.
    hix, nói thế cũng nói bản thân mình lun
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    cũng khoảng tầm giờ năm ngoái tôi ra trường, cầm tấm bằng kĩ sư trên tay, tôi chả bít làm j, tôi rất ngại cái cảnh sẽ phải sử dụng 1 mớ hổ lốn kiến thức mà tôi đã học đc ở trường ĐH, toàn thứ loằng ngoằng linh tinh...
    thế là tôi tham gia box du lịch và ngày nào cũng đi chơi cùng các bạn..ngày nào cũng đi, đi nhiều thích thật, nhưng ko có cuộc vui nào là ko tàn..sau 6 tháng đi chơi tôi bắt đầu thấy chán chán, mún đi làm xem sao...
    thế là tôi đi làm..đi làm tôi đc nhìu người trong phòng quý, chả bắt tôi phải làm j cả, tôi bắt đầu thấy thiên đường là đây..đi làm bị bó buộc thời gian, tôi đỡ thấy 1 ngày bớt vô nghĩa, nhưng đi làm lại ko phải làm j thì còn j bằng nữa nhỉ..thế là tôi từ 1 đứa lười lại trở thành 1 đứa lười vô đối..có việc j dù nhỏ tôi cũng ko muốn làm..kệ, ngồi chát, ngồi đọc báo, ngồi xem có vé du lịch giảm giá nào thì đăng kí đi...
    cảnh chướng tai gai mặt ấy kéo dài ko đc bao lâu, 6 tháng tôi ngồi chơi tận hưởng thiên đường đã hết..có 1 vài kẻ ghen ghét xung quanh đã lên tiếng..và 1 đống việc đổ ập lên mặt tôi..vốn quen chơi, lười lao động, tôi ko thể chịu đc cái cảnh công việc thế này...
    tôi chán làm, lười làm, mệt mỏi khi nhìn vào mấy cái dòng code
    tôi muốn ngồi canh bảng giá cổ phiếu, vàng, dollar mua vào hay bán ra
    tôi thích công việc kinh doanh, quản lý công ty, nhà hàng hay quán xá j đó..tại sao mình lại học cái ngành kĩ thuật này cơ chứ???
    tôi ko thích cái công việc hiện tại dở hơi biết bơi này, tôi sẽ nghỉ làm, bực mình rồi đấy..lại nghỉ làm đi chơi nửa năm nữa thoai, ko thể chịu đc cái đứa ngồi cạnh suốt ngày soi mói nữa rồi, ghét nó quá, cái lũ Thanh Hóa, giờ mới bít tại sao ai cũng ghét cái dân Thanh Hóa, tởm..trước khi nghỉ việc, sẽ phải làm cho nó 1 phen nhục nhã, hê hê, giám đốc đối với ta cũng chả là cái đíu j chứ nói chi là mày..cứ ko làm việc đấy, làm đíu j đc mình, hê hê
  5. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    cười cái zè mà cười..đi chơi ko
    oài...biết là phải làm việc, nhưng mà ko mún làm, cứ đọc code là thấy bùn ngủ...
    rủ con bạn cùng công ty nghỉ việc, công việc của nó vất gấp 100 lần mình mà nó còn ko nghỉ, chán
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ko có ai vào đây àh, bùn chết...
    mình quyết định rồi, để quá trình được đuổi việc diễn ra nhanh chóng thuận lợi hơn...
    từ giờ ko những ko làm j, ta còn phải ngủ từ 2h-5h chiều, đc về là vừa
    ngủ thôi...hihi
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi mọi thứ sẽ qua, ko biết thì làm rồi biết. Miễn là đừng quá ngu là được. Và đừng quá chú trọng vào bằng cấp
  9. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữa thôi yêu
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Anh ước mơ được như em dù chỉ cần được đi học thêm 1 năm nữa, nhưng ma ma bảo "con học mãi rồi lấy tiền đâu mà nuôi""
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này