1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng sợ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ngủ vẫn có lương hả bạn ơi? Sướng nhờ, tớ cũng thích thế
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Khổ, mẹ em đc cái là con cứ ham học là đầu tư hết, xin đi chơi còn fải xét đi xét lại
    Cơ mà em xác định chắc đi học buổi tối, còn ban ngày vẫn fải đi làm, chứ chơi mãi cũng chán. Hix. Giờ đang chán chơi lắm rùi đây
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mẹ em đc cái là con cứ ham học là đầu tư hết, xin đi chơi còn fải xét đi xét lại
    Cơ mà em xác định chắc đi học buổi tối, còn ban ngày vẫn fải đi làm, chứ chơi mãi cũng chán. Hix. Giờ đang chán chơi lắm rùi đây
    [
    [/quote]
    Chăm ngoan nhờ
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chăm ngoan nhờ
    [/quote]
    Em là cháu ngoan Bác Hồ mờ
    Ôi Bác Hồ, cháu yêu Bác Hồ, cháu muốn có thật nhiều hình Bác Hồ ở trong ví Bác dắt tay thêm vài vị tổng thống Mỹ nữa thì càng tốt
    Em đi mơ gặp Bác Hồ đây
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Em là cháu ngoan Bác Hồ mờ
    Ôi Bác Hồ, cháu yêu Bác Hồ, cháu muốn có thật nhiều hình Bác Hồ ở trong ví Bác dắt tay thêm vài vị tổng thống Mỹ nữa thì càng tốt
    Em đi mơ gặp Bác Hồ đây
    [/quote]
    Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu của dân tộc^^
    Lâu không gặp em vẫn là spammer của ttvn nhờ:)
    ôi công việc:((
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    tớ cũng đi làm lâu rồi, nhưng vẫn ngại đi làm lắm, thích làm freelance hơn. Hoặc là phải có cty riêng để tự quản lý thời gian
    Chứ sáng sớm, thức dậy lục đục đi làm, chán lắm.
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hu.hu.hu..
    Bước chân vào cổng công ty là căng ra vì một trận chiến
    cứ như vào vùng vịnh í
    được " sếp yêu, sếp quý" là thích thế đấy
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Được sếp quý mà bác kêu thì đúng là thua bác luôn rồi.
    Đi làm là một xã hội thu nhỏ, mỗi người mỗi tính, 1 ngày chúng ta gặp anh chị em chỉ có 3-4 tiếng khi ăn cơm cùng nhau còn lại gặp đồng nghiệp những 8 tiếng. Thật khó khăn khi tạo dựng mối quan hệ ở chỗ làm... hic hic
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Híc. sếp yêu quý trong " " cơ bạn ơi
    Đi ra sếp đá, đi vào sếp tỉa
    nhịn đc mấy hôm giờ bắt đầu bật bông rồi => sếp hạn chế hẳn.
    híc.. chỉ mún sống yên ổn ở đây đến cuối năm thui,
    hầy, nắng nôi thế này, ngại đi làm thật đấy
    Đúng mùa vụ nữa
    chít tui
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình thèm đi làm, Tốt nghiệp xong muốn đi làm. Nhưng thèm đi làm cũng đồng nghĩa với sợ đi làm. Sợ mình không làm được, mang tiếng cho những người giúp mình.
    ôi trời, sv đi học muốn đi làm, người đi làm lại muốn đi học.
    Nhưng mình thích đi làm!!!!

Chia sẻ trang này