1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng sợ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ bắt đầu điên cuồng giới thiệu các anh giai cho tớ với tuyên bố chắc nịch, đến tháng 9 mày mà ko đi làm thì phải lấy chồng. Bố tớ huy động hết các mối quan hệ từ thân đến sơ để hỏi xem chỗ nào cần người làm, còn tớ thì nhởn nhơ ol xem phim ngủ cả ngày.
    Tớ bắt đầu hết sức mệt mỏi vụ ai đó đi ra đi vào bóng gió về việc tớ ăn cơm rồi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và ngủ. Chị dâu ko biết rằng tớ cũng chả thích thú gì với việc nhìn thấy bả hằng ngày, nhưng bố mẹ ko cho dọn ra ngoài với lý do: Mày đi biền biệt 4 năm giờ mới về có mấy tháng mày chuyển ra ngoài sao được.
    Thế rồi bạn bè đi làm có đứa nào chơi với tớ đâu, tớ cũng mệt mỏi lắm, chuyện đi làm muốn làm tớ phát điên hic hic
    Thế thôi, tình hình chung, ta cũng phải khởi động kiếm việc là vừa, aydza vất vả
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ta nghỉ việc nào,...
    Đã quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi, mệt mỏi vì các ngôn ngữ xa lạ léo xéo bên tai mỗi ngày
    Mệt mỏi với những gương mặt kênh kiệu khệnh khạng láo toét,
    Mệt mỏi với thứ tiếng anh như **** mà nghe đến chục lần đeck hiểu bọn khốn đó đang nói gì
    Mệt mỏi với mùi người
    Và hơn hết mệt mỏi với style quản lý kiểu bóc lột của Nhật Bửn
    Bạn nhận lại những gì bạn cho đi, bạn ko được đối xử tử tế có nghĩa là bạn chưa đủ tử tế với những người xung quanh nhưng mk như **** ý, an ủi kiểu ngu xuẩn ấy làm mình ngày càng mệt mỏi.
    Cười ko có nghĩa là hạnh phúc, mk dạo này phải nhếch mép nói Whisky hơi nhiều,
    Đi chết hết đi.
    Ta lại phải biến thôi hic hic
    Không đỡ được
  3. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng làm cho Nhật và bỏ! Ôi sao làm cho Nhật mệt mỏi và bức bối thế
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đi làm hơn 3 năm...lần đầu tiên mình có cảm giác sợ đi làm...không muốn tới cty, không muốn giải quyết bất cứ công việc gì dù một đống giấy tờ ú ụ trên bàn....Chán thật sự
    Hình như đã đến lúc phải thay đổi....
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sợ đến văn phòng, đang đặt ra một đống lý do để hỏi mình tại sao lại sợ. Mình ghét cái máy tính, ghét cái hướng ngồi, ai đi qua cũng ngó được vào màn hình. Sợ những bộ mặt tưng tửng, sợ cái lão sale mở mồm ra là giá mà chưa kịp hiểu nó là cái gì. Sợ con đường bụi bặm, sợ bộ mặt của thằng bạn cũ. Mặt vênh lên như ****, vênh với mình thì chả có vị gì, bạn với chả bè. giờ mới nhìn được cái mặt thật của hắn, chúa ơi tha tội, với mình chỉ có hành động và hiệu quả cv mới khiến mình khâm phục, chứ chả hiểu có làm được gì không mà vênh quá thể, mình chỉ thấy buồn cười.
    Thời gian tới, chắc chắn vẫn phải đối mặt, nhưng chắc lâu dài thì không thể tính được.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    nóng, bực.......... muốn chửi bậy quá cơ..........
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng thì ta cũng thanh thản đóng gói xong thùng đồ đạc cuối cùng, ta lại chọn đi học tiếp vậy. 2 tháng thử việc, bỏ cuộc quá nhanh nhưng dường như ta chả nhận được gì từ 2 tháng thử việc này cả. Cũng chả ai ngẩng đầu chào tao khi ta cúi đầu chào mọi người, ta đã viết cái card Sorry I''m leaving, nhưng dường như chả ai thèm để ý. Lòng người cũng nhạt nhẽo đến thế thôi.
    Tháng 9 ta lại đi học vậy, nào thi đi du lịch cho sướng đây, đời cũng chỉ có những lúc khốn nạn thế này mới có thời gian dành cho bản thân
    Tạm biệt
  8. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá rồi , lo mà hưởng thụ đi
    Bị cảm , mệt mà vẫn phải mang xác phàm đến cty , oải , muốn ngủ
    .
    Đời là mấy nỗi sao không sống vì mình cứ phải sống cho người khqc1 rồi than khổ
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    THôi xong, bác bị nặng quá rồi đây là triệu chứng của stress. Em đã gặp phải tình cảnh như bác này hơn 1 năm tuy bây giờ chưa hết nhưng cũng đã đỡ phần nào
    Chỉ khuyên một câu là :"nên biết mình cần gì thì nên làm gì". đi học chưa phải là biện pháp tốt cho bây giờ, bạn nên sống cởi mở hơn với gia đình và mọi người để mọi người biết cùng bạn xử lý.
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    THÍCH CÁI STYLE CỦA CHỊ NÌ WA... ĐI ĐI CHỊ... LẾU MỪ CÓ TIỀN THÌ CỨ ĐI DU LỊCH CHO ĐÃ....

Chia sẻ trang này