1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng sợ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    m chả sợ chỉ tội cái nắng nôi thế này đi làm ngại, lười đi làm thôi
  2. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    bác này được cái giống em thế , năm nay em cũng ra trường mà ngán ngẩm lắm ạ
  3. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mình vừa ra trường,ko như mọi người mìh đang ở nhà với bmẹ trước khi đi làm.mình cũng đã nộp hồ sơ.khoảng 1 tháng nữa mình cũng đi làm.nói thật với mọi ng là mình cũng sợ đi làm.ko biết făi nói j với mọi ng trog cơ wan.ko biết tnao để hoàn thành nhiệm vụ.mình lúc nào cug sợ ko làm dc việc j nên từ hồi SV đã từ bỏ rất nhìu cơ hội ,mình chỉ sợ ko làm được việc,hic trog cug 1 fog mà mọi ng lại gét nhau đố kị và kèn kựa nữa thì chết tính mình từ bé đã chẳng bon chen ai thích làm j thì làm.kệ mình nhường hết thong thả mà rong chơi thôi
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hic hic!
    hôm trước nhận được cái vé mời đi xem chiếc nón kỳ diệu
    thằng bé trả lời đúng câu hỏi giành cho khán giả
    trả lời thì xuất xắc, nhưng lúc anh tuấn tú hỏi, anh đang công tác ở đâu
    thằng bé đứng tần ngần 1 lúc: dạ, em ở nhà hu hu( đã thế lại còn bị chĩa ống kính máy quay vào thằng mặt nữa chứ).
    chán..............



  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi làm thì hứng vì ở nhà chả có xiền
    Đi làm thấy chán vì tỷ lý do huhu nhưng ko đi lấy đâu ra xiền để tiêu hihi
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không phải sợ mà là chán đi làm, nên vừa xin nghỉ. Tiện thể lấy cớ ôn thi vớ vỉn, nên giờ ngày nào cũng ra quán ngồi "thiền", mát lạnh sướng thật, mới thấy sợ đi làm.
    Bạn nào rảnh mai ra quán cà phê chém gió đê, tớ hay uống ở cà phê Mộc (trần huy liệu) - gần hồ giảng võ.
    p/s: nói sợ đi làm nhưng cũng vất tứ tung vài bộ hồ sơ roài, ko biết có chỗ nào nó ngó nghiêng tới ko???
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Cty đóng cửa nghỉ mát 10 ngày, nghĩ tới thứ 2 tuần sau phải đi làm mà khiếp đảm
  8. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    eo oi em đang ở nhà toàn đi chơi với bạn cũng chả ham hố đi làm,nhưng mà ăn bám mãi cug ko dc
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lý do nữa để thấy đi làm thật khốn khổ.
    Nó- từng là bạn mình nhưng đến giờ này trong mọi suy nghĩ, mọi hành động mọi lời nói, mình chứng minh 1 điều mình chưa từng có 1 đứa bạn như nó, và minh chưa có cái vinh hạnh để được làm bạn với 1 người "tuyệt vời" như nó.
    Hình như mình đã từng đưa tay cho nó cầm khi nó cô đơn và bơ vơ nhất nơi đất khách quê người
    Hình như mình đã từng mua cho mình 1 cái áo và kiểu gì cũng phải mua cho nó 1 cái
    Hình như mình từng giúp đỡ nó rất nhiều trong việc tìm sách vở và học hành
    Hình như mình từng xin việc cho nó
    ... Thế đổi lại mình được cái gì, hình như chả gì nhiều ngoài những tin đồn ác ý, những lời nhận xét mà quả thật mình ko thể tin có thể nghe được từ 1 ai đó được gọi là bạn. Những người ghét mình cũng chưa có ai nói mình như thế. Mà biết đâu nó chả căm ghét mình cũng nên
    Không có ai hoàn hảo, mình chưa từng bao giờ nghĩ mình hoàn hảo, có những việc mình làm rất tốt, có những việc mình ko làm nổi, có những người mình rất quý nhưng có những người mình cũng ghét. Có nhiều người yêu quý mình, nhưng cũng nhiều ko kém những người ghét mình.
    Kết quả, kinh nghiệm được rút ra không bao giờ giới thiệu cho bạn bè vào công ty của mình
    Nhớ nhé, 1 lần là quá đủ, xin cảm ơn ai đó đã từng là bạn. Với ta, một ai đó chưa từng tồn tại, chưa từng hiện diện trên cõi đời.
    Vâng em thì phũ thế thôi ạ.
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Và sau gần 1 năm giờ ta lại đào cái topic này lên. Vẫn nguyên xi cái hội chứng sợ đi làm ấy:
    ... Xin chữ kí lên hợp đồng chạy mòn mỏi tìm sếp, nói không điêu tìm sếp như thể tìm sao trên trời ý khủng khiếp.
    ... Nản cái vụ họp hành, sáng họp trưa họp, trước khi về họp mà họp toàn những thứ chả liên quan gì đến mình, đời ơi là đời, ngồi nghe buồn ngủ quá. Mà chị My bên Voice hôm nay có cái váy hơi ngắn hí hí...
    ... Nản cái vụ thanh toán: theo trình tự như thế này:
    + xin chữ kí của giám đốc lên invoice
    + đi phô tô invoice đi săn lùng phó giám đốc để kí rồi xin copy true
    + đi phô tô hợp đồng xin chữ kí phó giám đốc rồi xin copy true
    + làm đơn xin thanh toán xin chữ kít truởng bộ phận, trưởng nhóm rồi xin chữ kí kế toán trưởng
    + rồi lại giải trình và xin chữ kí giám đốc
    + rồi lên xin lệnh chuyển tiền, rồi lại đi kí giám đốc.
    Cả tuần chỉ làm mỗi việc đi tìm giám đốc đã mòn mỏi lắm rồi.
    Đời ơi sao đời bạc thế hic hic. Sáng nào cũng cố mòn mỏi lết xuống dưới đất đi làm.
    Giết em đi giết em đi

Chia sẻ trang này