1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôị chứng sợ yêu..!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungt82, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Yêu để được cái gì?
    Sẵn tiện tui về làng mở cái câu lạc bộ "Những kẻ không thích yêu, sợ yêu, chán yêu và xem gái là rác". Ai thích thì vào chơi, hớ hớ
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko sợ mà là tớ thấy ngại yêu qá.Cứ mỗi lần yêu lại thấy mệt mỏi và chia tay là lại đau khổ ko chịu đc.Mặc dù mình cũng có phải linh tinh j đâu mà cảm thấy rất hay gặp trắc trở trong chuyệ
    ty.Mệt mỏi ko chịu đc,thèm cái cảm jác tự do.Và rồi đang tự do,học hành,chơi bời bạn bè lại thấy vui hơn.Đôi lúc cũng bùn ,và cô đơn,thèm đi chơi buổi tối với ng` iu,nhưng mà chỉ để có để đi chơi cũng chả để làm j.Yêu ai phải yêu cho đáng,thật sự,đích thực,chứ linh tinh mỗi lần chia tay mình lại đau khổ.Tim mình lại bị thủng lỗ chỗ ko còn cái j để vá đc nữa là chết dở
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trải qua nhiều mối tình, tim thủng lỗ chỗ, biết sao đây khi muốn tìm tình yêu đích thực...đúng vậy, ko sợ mà ko yêu được thôi :)
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần giống tớ!
    Sợ yêu thì ko sợ nhưng mà cái cảm giác để yêu được 1 ai đó thật là khó! Chẳng biết làm gì để lấy lại cảm giác yêu nữa!
  5. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình đang thử 1 cách để lấy lại cảm giác ..đó là " đi tu " 1 thời gian...khi nào tinh thần trở lại thì ta start
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Mình thì sợ yêu vì khi yêu em này không tán được em khác.
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    cho mình thêm 1 chân, sau 7 love mình chẳng y ai dc nữa , mà ai y mình hay theo đuổi mình thì mình chỉ có cảm giác(xin lỗi nha)... muốn ói . help
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ đã thử tu, 1 thời gian cũng không phải là ngắn rồi!
    Nhưng mà kệ thôi! Ngoài tình iu ra thì mình còn rất nhiều thứ, gia đình bạn bè công việc nữa! Mặc dù đôi lúc cảm thấy lẻ loi cực kỳ nhưng tất cả lại qua! Chẳng biết trong tình trạng này đến bao giờ nữa! Chỉ cảm thấy dần dần mình càng vô cảm hơn với con trai thôi!
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Tuổi trẻ là cái tuổi rất vô tư , để yêu , để sống , để cống hiến hết mình ...cho nên yêu thoải mái đi chứ !
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương làm gì cho mệt các bác, Lo sự nghiệp là chính, còn thích có vợ thì tìm đâu chả đc, miễn là lắm xèng

Chia sẻ trang này