1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng suy giảm tình yêu mắc phải ALDS

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chantroixanh, 28/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng suy giảm tình yêu mắc phải ALDS

    Tôi cảm thấy nhiều lúc phải dằn lòng mình lại dù biết là mình yêu người ta. Nó như một tiếng sét ái tình vậy, làm chao đảo cả thân thể mình, ngơ ngác như kẻ vô hồn. Không biết liệu dằn lòng trước những trường hợp như thế có thể được coi là giải pháp tạm thời không vì tôi còn nhiều điều để vươn tới như sự nghiệp (khoa học, kiếm tiền...)? Yêu thật sự khó thật. Có lẽ mình mắc ALDS rồi.


    Jung
  2. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ALDS là cái gì vậy
    Born to walk against the wind
    Born to hear my name
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác kia viết nhấm của nó có lẽ là AIDS cơ đúng không nhỉ ..Sao thế bác không dằn lòng được thì cứ tiến tới đi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nhầm gì mà nhầm,do bác đọc topic không kỹ thôi.
    AIDS : hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
    AILS : L = love : Hội chứng suy giảm tình yêu mắc phải.
    Đúng không bác chantroixanh@ ?
    Muh bác nói vậy đâu phải là suy giảm tình yêu,đó là bác đang phân vân giữa con tim và lý trí ( sự nghiệp,công danh) mà thôi.
    Chúc bác mau chóng tìm ra sự dung hoà cho cả hai.
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này