1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng Tevez!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi nokia5794, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    khà khà!thế thì ngại cho bác Maxfire quá nhỉ,thế thì bác lên đây,gì chứ áo thì vô biên.
    chúc mừng Argen!
  2. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé Tevez còn phải thử lửa nhiều mới biết được. Các chú tiện miệng cứ phong nó làm sao này sao kia rồi sẽ có lúc nó đá như đang bay lên vũ trụ để chơi với sao đấy.
    Trong tất cả các cầu thủ bóng đá tôi ghét nhất là Ronaldo, vì mọi người có phong sao phong tước cho nó trong khi tài năng của nó chẳng biết được xếp vào hàng 70 hay 80 trong bảng xếp hạng thế giới hay không?
    Không có sao Argentina vẫn cứ là Argentina. Đừng lo, thời gian sẽ trả lời chúng ta liệu có 1 Diago thứ 2 hay không? Híc, Tevez không quái lắm, như thế đã không bám được gót Diago rồi.
    Arg - Par: 2-0
  3. juviero

    juviero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng ArFC.
    Với bàn thắng duy nhất của "thần đồng" Tevez, Arghen đã lần đầu tiên trong lịch sử đoạt HCV thế vận hội một cách hết sức thuyết phục.
    Chúc mừng ArFC, Chúc mừng Tevez..
  4. juviero

    juviero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Carlos Tevez: Tài năng không đợi tuổi
    Một quả tạt không hề thuận lợi, thủ môn đối phương đang lao ra đón bóng, nhưng một bóng người đột ngột xuất hiện cùng pha dứt điểm nhạy cảm không thể hoàn hảo hơn. Argentina lần đầu đoạt HC vàng bóng đá nam Olympic nhờ công của tiền đạo 20 tuổi - Carlos Tevez.
    Sinh ra ở một xóm nghèo nhỏ vùng ngoại thành Fuerte Apache, thủ đô Buenos Aires, tuổi thơ của Carlos Tevez gắn liền với những trận bóng đá ngoài đường phố. Năm bốn tuổi, chỉ sau một ngày làm quen, sức hấp dẫn của trái bóng tròn đã khiến chú bé Tevez không bao giờ rời xa nó nữa. Và chỉ một năm sau, Tevez được đá trong đội bóng nhi đồng của địa phương, với những cầu thủ nhí lớn hơn vài tuổi. Phần thưởng cho những trận banh thời thơ ấu là bánh sandwich và nước ngọt.
    Ở Argentina, bóng đá đường phố thường là nơi sản sinh ra những tài năng thiên phú. Khi một đứa trẻ sớm bộc lộ khả năng, cho dù là rất nhỏ, ngay lập tức, các tay "săn" cầu thủ chui vào từng ngóc ngách để tiếp cận. Tevez cũng là một trường hợp như vậy. Năm lên 8 tuổi, chú bé có vóc dáng lùn tịt này có được hợp đồng đầu tiên trong đời với đội bóng hạng làng, All Boys. Chính tại đây, những đường bóng hồn nhiên và đầy cảm xúc của Tevez đã thuyết phục được ông Ramon Maddoni, HLV đội trẻ Boca Juniors. Và 4 năm sau, CLB lớn nhất Argentina này lôi kéo anh về với những điều khoản hấp dẫn. Thậm chí cả gia đình Tevez được mời lên sống ở nội thành, trong một căn hộ cao cấp do Boca trả tiền thuê.
    Chính tại môi trường đào tạo này, Tevez thực sự trưởng thành và phát huy tài năng bẩm sinh của mình. Hai mùa bóng đầu tiên chơi cho đội trẻ Boca, anh ghi được tới 50 bàn thắng, một thành tích đầy ấn tượng. Ở tuổi 15, Tevez để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi cùng các đồng đội trẻ tại CLB đoạt Cup vô địch giải bóng đá U15 tổ chức tại nước Anh. Trận chung kết với Pháp, chính chàng thiếu niên Tevez ghi bàn thắng quyết định, bằng một cú sút theo thế xe đạp chổng ngược. Một pha ghi bàn làm mê hoặc các ông bầu ở đảo quốc sương mù. Ngay lập tức, các chuyên gia bóng đá Anh xúc tiến mua Tevez, nhưng họ chỉ nhận được lời từ chối nhẹ nhàng từ Boca.
    Chỉ hai năm sau, Tevez được đôn lên đá ở đội hình chính. Thay thế Juan Riquelme ở vai trò tiền vệ tấn công, chàng trai 17 tuổi này không hề bỡ ngỡ trước đấu trường lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Boca tới chức vô địch Apetura 2001. Bỏ qua những lời tán dương sáo rỗng của giới truyền thông, cùng những lời chào mời từ các đại gia châu Âu, Tevez tiếp tục rèn luyện khả năng của mình. Năm 2002, được trở lại vị trí tiền đạo, Tevez liên tục ghi 18 bàn thắng và trở thành vua phá lưới Clausura (giải vô địch Argentina giai đoạn cuối). HLV Bianchi của Boca nhận xét: "Tôi chưa từng thấy cầu thủ Argentina nào tài năng hơn thế sau Maradona. Tuy không có ưu thế về chiều cao, nhưng Tevez chơi bóng rất thông minh. Cậu ấy có khả năng xử lý bóng kỹ thuật ở tốc độ rất cao".
    Những chiến công hiển hách chưa chịu dừng lại với chàng trai trẻ này. Năm 2003 là một năm vàng son với Tevez. Phong độ xuất sắc của anh giúp Boca đoạt Cup Libertadores (tương đương với Champions League của châu Âu), sau chiến thắng 5-0 trước Santos (đội bóng cũ của huyền thoại Pele). Cũng trong năm này, Tevez một lần nữa cùng các đồng đội bước lên đỉnh vinh quang khi đánh bại AC Milan tại Cup Liên lục địa ở Tokyo. Những pha đi bóng xuất thần của Tevez làm hàng thủ Milan với những hậu vệ lừng danh Nesta, Maldini, Cafu phải khuất phục. Tháng 11/2003, khi mới hơn19 tuổi, Tevez nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất Nam Mỹ trong năm.
    Trước những thành công như vậy, HLV Bielsa vẫn chưa thực sự tin dùng Tevez, vì ông cho rằng anh còn quá trẻ để thử sức thường xuyên ở đội tuyển quốc gia. Nhưng ông đã lầm. Trước đây, Diego Maradona thi đấu cho đội tuyển từ năm 17 tuổi, và thường xuyên ra sân ở đấu trường lớn khi chớm đôi mươi. Chỉ khi bị sức ép dư luận do thành quá yếu kém của đội quân tango, Bielsa mới chịu để Tevez đến với Copa America 2004 (giải đấu Argentina đoạt ngôi á quân). Những thiên tài thường xuất hiện ở giây phút khó khăn và quyết định. Trận tứ kết Copa gặp chủ nhà Peru, sau khi Argentina bế tắc trong 45 phút đầu, Tevez được tung vào sân ở hiệp hai. Và chính anh tung cú sút phạt trực tiếp kinh điển làm tung lưới thủ môn Ibanez. Bàn thắng này làm ông Bielsa hoàn toàn tin tưởng Tevez, và xếp anh đá chính khi gặp Colombia ở bán kết. Lần này, Tevez lại là linh hồn của chiến thắng 3-0, trong đó có môt pha sút phạt hoàn hảo không kém, đưa đội nhà vào chung kết.
    Đến với Olympic Athens, người dân Argentina dồn hết hy vọng vào đội tuyển, bởi đã 52 năm qua, đất nước Nam Mỹ này chưa đoạt được tấm HC vàng thế vận hội nào. Và cơn khát đó đã được hạ xuống bởi thần đồng có nụ cười đáng yêu, Carlos Tevez. Màn trình diễn tuyệt với 8 bàn thắng và hàng loạt những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, đã đưa Tevez hoàn tất cú ăn ba: chức vô địch cùng đồng đội, giải thưởng cầu thủ hay nhất, và danh hiệu vua phá lưới.
    Chỉ cao 1,69 m, nhưng nhờ lối đi bóng tốc độ và đầy quyến rũ, cùng khả năng xử lý bóng hoàn hảo và dứt điểm siêu đẳng, Tevez đang làm các cổ động viên hồi tưởng đến một Maradona ở thời kỳ đỉnh cao. Bóng đá Argentina đã có được chiến thắng đáng kể đầu tiên sau gần 20 năm trắng tay. Và giờ đây giới hâm mộ đang kỳ vọng vào một thiên thần mới, đủ tài năng đưa Argentina giành chiến thắng tại World Cup 2006.
    Theo vnexpress.net
  5. byzantinum

    byzantinum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì chúng ta đã thắng với 1 sức mạnh dường như là không thể cản nổi .Nhưng thực sự thì tôi vẫn mong có 1 sự truởng thành hơn,những cầu thủ của chúng ta tài năng xuất chúng nhưng bản lĩnh thì tôi sợ là chưa cao lắm.Mấy năm gần đây chúng ta vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu của mọi giải đấu mà chúng ta tham gia nhưng laiko thể vô địch được.Tôi nghĩ là với lối chơi ấy thì chúng ta đang thực sự thiếu 1 người cầm trịch,1 thủ lĩnh thực sự như P.Nedved,Z.Zidane hay F.Lampard .Nhưng thực sự thì người đó sẽ là ai vì thực sự theo tôi,1 đội bóng vô địch ko phải là có đội hình cực mạnh với cả những ngôi sao trên ghế dự bị mà phải có 1 thủ lĩnh xứng tầm !Liệu Tervez là có đủ ko ? Ai xem bóng đá cũng rõ,Các giải vô địch Nam Mỹ hậu vệ ko thực sự quyết liệt và cản phá thì thưc sự ko tốt lắm.Hãy nhìn xem những Ayala,Zanetti,Samuel...những hậu vệ hàng đầu của chúng ta đều đang thi đấu ở châu âu.Tôi nghĩ Tevez phải thêm nhiều yếu tố nữa để có thể là thủ lĩnh thực sự,đấu trường Olympic hay Copa America là chưa xứng tầm với anh nhưng nếu đó là Seria A,là La Liga thì tôi thực sự lo cho bản lĩnh và kinh nghiệm của 1 cầu thủ trẻ ! Tevez phải lớn hơn nữa,phải là người gắn kết những đồng đội ngôi sao của chúng ta lại thành 1 khối chứ ko phải là những pha toả sáng chói loà như sao băng như vây được ! Cái chúng ta thiếu là 1 thủ lĩnh ổn định chứ ko phải là 1 ngôi sao lãng tử !
    Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ ở WC 2006 !
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    cái này thì thời gian sẽ trả lời cho bác biết .,Tuy nhiên ở Tevez có tố chất của 1 cầu thủ lớn .Còn đệ xin góp ý với bác là không nên so sánh Tevez với chú Lampaz hay P.N .đó chưa là cầu thủ lớn được ,chỉ có ZZ là cầu thủ lớn thôi.
  7. byzantinum

    byzantinum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Em xin lỗi các bác.Về cơ bản em thấy Zizou ko phải là 1 cầu thủ lớn mà là 1 câu thủ vĩ đại.Con` Lampard và Nedved thì em thick lối đá của họ.Em thick Lampard vì cầu thủ này cầm trịch và giữ nhịp trận đấu rất hay,rất thông minh ! Em nghĩ Tevez có tố chất rất tốt,thậm chí ở tuổi của anh thì Zizou cũng chưa được như thế ! Nhưng có lẽ Tevez cần có nhiều hơn chất thực dụng trong lối chơi.Nói thật là em nghĩ đến hiệu quả chứ thực chất em vẫn thick lối chơi ngẫu hứng của Arg.Nhưng mà em rất ngứa mắt khi xem trận chung kết Olymic,he` he` đá bẩn quá ! Nói chung là em luôn trông chờ 1 tiền vệ trụ đẳng cấp thì mới có thể chắc chắn trong lối chơi được.Nhưng dù sao !Mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ ở WC 2006 ! Ai có thể cản nổi chúng ta cơ chứ ?
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đùa, đá bẩn chỗ nào hở đồng chí. Chưa bao giờ Arg đá đẹp như bây giờ. Trận ấy các chú Paraguay bị 2 thẻ đỏ + 1 lũ thẻ vàng =====> đội nào chơi bẩn ???
  9. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  10. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em thích cái áo số 7 hay số 9 của RIver quá nhưng mà 400K thì hơi nhiều bác ạ

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]