1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi dive_mienvienxu, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng

    Dư luận hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào các các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan này thì nắm bắt được cả những nhu cầu không chính đáng của một số bộ phận dân chúng có cách nhìn phiến diện về cuộc sống nên có nhiều tin bài giật gân không đáng có. Sự qua lại ma quỷ này làm phát sinh những hội chứng không hay trong xã hội:
    - Nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, đặc biệt là Xây dựng cơ bản.
    - Thích nổi tiếng: thích làm: Ca sỹ, người dẫn chương trình...
    - Đổi mới: cái gì cũng thích mới, nhanh chóng tức thì, kể cả các vấn đề không thể nhanh được.
    ...
    Hiện tượng này rất nguy hiểm, một bộ phận dân chúng được tiếp xúc với CPTTTĐC thì sống gấp theo kiểu phổi bò, họ luôn nghiện điều mới, giật gân, thay đổi... Bộ phận này lại là thiểu số trong xã hội (khoảng 10 triệu người). Còn lại 73 triệu người còn lại chậm chạp nên có sự khác nhau về nhu cầu, lối sống... Dành rằng là phải hội nhập, phải hoà nhập ... nhưng nước ta là nước phương Đông với các giá trị trường tồn về văn hoá.

    Sự khập khiễng này sẽ là mầm mống của sự biến động xã hội.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn cut nội dung của nó rồi paste sang box khác đi.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn nói đúng, chúng ta cần có thời gian để cảm nhận, vì chỉ có sự cảm nhận mới giúp chúng ta hiệu chỉnh kịp thời. Chỉ người có văn hóa mới biết hưởng thụ văn hóa.
    Bạn có thể nói rõ hơn về "những giá trị trường tồn của văn hóa" được không ?
  4. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó...! hỏi khó...!
    - Chuyên gia không phải.
    - Thời gian để nghiên cứu để viết bài đáng đọc, không có.
    - Đành viết ngắn theo cảm tính như bài trước vậy:
    Bản thân từ trường tồn nói lên nhiều điều, tồn lại với thời gian. Những nét văn hoá tồn tại với thời gian, nghĩa là nó tốt đẹp và hằn sâu vào tâm hồn người Việt, sống theo nó tạo ra sự ổn định và ổn định. Khi tiếp xúc với một nền văn hoá mới, như bạn nói, chúng ta cần có thời gian để sàng lọc. Không phải chúng ta chậm chạp mà ta xem lối sống (văn hoá) đó tốt hay xấu, phù hợp với chúng ta hay không.
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi cũng vậy. Nhưng chắc gì các học giả có được sự cảm nhận từ thực tế như thế. Họ chỉ ngồi 1 chỗ mà lựa lời chọn chữ, đi từ chương nọ đến chương kia.
    Tôi hiểu văn hóa VN 1 cách khá mù mờ (có lẽ bị hội chứng như trên). Có lẽ văn hóa VN bị "dồn". Thay vì "phân cực" : cực tĩnh (như kịch No của Nhật) và cực động (như Hồng Kông). Bạn ngồi yên mà chẳng yên, bạn muốn hoạt động nhưng chưa biết phải làm gì .
  6. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

  7. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nếu có dịp bạn hãy về vùng Tây Ninh, Bình Phước, nơi có những cánh rừng cao su. Giữa trưa hè oi bức, đi dạo trong rừng cao su thật tuyệt vời, thoáng mát, lặng yên, lắng nghe tiếng cây rừng thì thầm (nếu bạn biết nghe nhạc cổ điển nữa thì càng tuyêt). Nhưng cũng ở giữa cái nắng trưa ấy, bạn ghé vào 1 quán nước chẳng hạn, nghe họ mở những bài vọng cổ mới thật ...khiếp. Giọng ca cải lương lanh lảnh, ngọt ngào, réo rắt, dồn dập như đang xé tan không gian oi bức. Mạch máu trong tai bạn như đang căng ra, phừng phực. Lại còn bao thứ nhạc nữa...Phản cảm. Đấy phải chăng là hội chứng phản cảm. Chúng ta đang nghiện cái hội chứng này chăng ?
  9. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn biết thì bạn thấy hay, đương nhiên! Văn hoá là của toàn xã hội, văn hoá rất rộng lớn. Không nên nhìn nhận và bàn bạc vấn đề theo hướng đó. Quan điểm của tôi: Nghiện một thứ gì đó là rất nguy hiểm. Xã hội hiện nay, cả người lớn lẫn trẻ con nghiện sự giật gân, sicằndan, nổi tiếng ... dạng như kiểu vọng cổ lại hát thành rap hay săn hình nude ca sỹ ... Những em gái trong bar có gương mặt đờ đẫn vô cảm, những cậu bé lãnh đạm chạy xe như điên trên đường không 1 chút sợ hãi. Tại sao các em coi thường cuộc sống? Tại sao các em thờ ơ với những điều tốt đẹp?
    Ta phải dạy chúng những gì và như thế nào? Đó mới là vấn đề!
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở những chốn ăn chơi thì còn nói gì nữa. Văn hóa nghệ thuật chỉ là sự biến thể thôi chứ chưa có 1 phong cách riêng biệt, mà có phong cách riêng thì cũng chỉ là một sự đối lập với cái đang diễn ra, không hơn không kém.
    Giáo dục ư ? Chỉ có thể nói là thiếu những con người gương mẫu. Có 1 bạn trong đây đã từng nói rất đúng, rằng xã hội này đang tuân thủ luật của nhà kinh doanh. Ông bộ trưởng GD mới nhận chức, ông ta đã chuẩn bị, đã nghiễn ngẫm suy tư điều gì từ trước ? Việc đầu tiên của ông là ...thu thập ý kiến độc giả, và rồi thì là 1 lời hứa, "10 năm sau GD sẽ thay đổi", đấy có phải là kế hoạch 10 năm không ? Ông ta đang thu nhập ý kiến khách hàng chăng ?

Chia sẻ trang này