1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột SG, thay khuôn mặt mới. Đã đến lúc ngồi lại và mong mọi người cùng bàn bạc góp ý !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trap@ thấy gần đây, box mình có wá nhìu chủ đề nói về tình củm và chuyện ngụ ngôn, phải chăng không có một sự quản lý thật chặt chẽ. Trap@ hoàn toàn đồng ý với New@. Ban đầu trap@ cho rằng việc post bài phải nghiêm túc dữ lắm, không ngờ thấy ai cũng 8 cho được, nên dần dà trap@ bị ảnh hưởng. Cho 1 phút thật lòng nhá : bi giờ trap@ bắt đầu cảm thấy cái box này không còn hấp dẫn như trước nữa, dù thành viên vẫn post bài nhìu nhưng mà nói chuyện lung tung wá. Có 1 số chủ đề thậm chí trap@ còn không mún đặt chân vào nữa
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề có thể giải quyết bằng cách bầu lại toàn bộ 4 Mod của box cũng như các chức vụ của hội. Hiện tại những ai gắn bó với box, những ai có tính cách, hay khả năng gì, hầu như mọi người cũng đã biết!!!
    Làm lại từ đầu là cách làm tiêu cực vì nó là chuyện không vui tí nào!!! Nó cũng gây những mất mát, và những xáo trộn gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của box. Coi đây như là một cuộc thay máu mới vậy!!! Hi vọng cuộc thay máu sẽ đổi mới hội chuột và giúp hội chuột gắn bó với nhau hơn.
    Vẫn cần ý kiến của Chit@ trước khi làm mọi chuyện!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bạn new@ nói đúng chủ yếu các câu lạc bộ lứa tuổi được lặp ra với mục đích là để giao lưu, có được thêm nhiều bạn bè mới. Vì đó là mục đích chính của điễn đàn, một nét rất riêng của các câu lạc bộ lứa tuổi so với các câu lạc bộ như thảo luận, tình yêu....Nhiều khi các bạn quan trọng hoá vấn đề mà quên mất mụch đích chính của forum mình. Mọi người nên bình tĩnh có gì từ từ giải quyết, bạn bè với nhau không hà.

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    ACB@ bế tắc trong phương cách giải quyết không được gặp trực tiếp mọi người, muốn làm gì cũng khó. Nay ACB@ ủy quyền lại cho bác Lucky@ chức Hội Phó.
    Cái chức danh thực ra nó không quan trọng vì nó là ......... "ảo". Nhưng nó khẳng định được vị trí, tiếng nói của mình giữa mọi người, tiếng nói sẽ được mọi người sẽ lắng nghe!!!
    Như vậy Lucky@ sẽ thay mặt hoàn toàn cho ACB@. Ý kiến của Lucky@ cũng là ý kiến của ACB@.
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 17/08/2003
  5. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bữa không lên thôi mà box mình lại xảy ra lắm chuyện vậy sao?Tại sao các mod của box mình lại mâu thuẫn với nhau?Lý do gì?Phải nói ra cho mọi người cùng bàn bạc và cho ý kiến chứ?K thấy các mod là chủ đề chính của topic này mà sao không thấy một ai trong số 3 mod đã được nêu đứng ra giải thích đầu cua tai nheo gì hết!?Hy vọng box của mình không bị "ngủm" quá sớm như thế này!

    Kazuyza
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Chit hả? Hì... Tại sao cứ phải phụ thuộc vào Chit nhỉ? Chỉ vì Chit là Hội Trưởng sao?
    Chit đã đọc kĩ tất cả các ý kiến đã nêu ra và đã phải suy nghĩ rất nhìu trước khi quyết định type. Rất tiếc là bi giờ Chit không thể suy nghĩ được gì cả. Vì ngay cả trong những ý kiến của từng người đưa ra, vẫn còn mâu thuẫn rất nhìu, vẫn còn trách cứ và đổ lỗi cho nhau (mà phần lớn là cho Chit)... nhưng sau cùng thì lại nói là nên dẹp bỏ hết cái riêng để vì 1 cái chung. Hì...
    Bít nói sao với mọi người nhỉ? Có rất nhìu thứ trong đầu Chit bi giờ mà không thể làm sao nói ra cho hết. Chỉ có thể nói thế này... Nếu mà bi giờ Chit lại trách người này, trách người kia nữa thì chuyện này nó sẽ thành ra 1 cái vòng lẩn quẩn, sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng phải nói thật lòng là nếu bảo Chit nên bỏ qua tất cả thì không được, ít ra thì không phải là lúc này. Bởi vì những chuyện đã xảy ra rồi, không thể coi như là chưa có chuyện gì.
    Chit vẫn lun thừa nhận chuyện Chit rất bướng, cho nên... Thật ra thì Chit đã xin anh On@ rút Mod cho Chit rùi, nhưng mà anh On@ nhất định không chịu cho Chit từ chức. Ảnh nói cũng đúng, những chuyện thế này thì 1 Box lứa tuổi vẫn thường gặp phải. Và Chit cảm thấy là mình nên tạm lánh 1 thời gian vậy. Có lẽ chỉ bởi vì Chit cần có thời gian & 1 chút yên tĩnh để suy nghĩ. Sau 1 thời gian nữa Chit sẽ quay lại.
    Nói như vậy thì chung chung quá hả? Bây giờ thì ai muốn làm gì thì làm, đừng quan trọng Chit nữa. Nếu mọi người có cùng 1 tấm lòng, có chung 1 tâm huyết vì cái Box này thì mọi người cứ cùng nhau đưa ra ý kiến, cùng nhau tìm ra cách nào okie nhất, được nhìu người ủng hộ nhất - ngay cả việc thay Mod nếu cần thiết... rùi cứ thế mà làm. Chit này sẽ không có ý kiến gì cả. Bởi vì Chit tập hợp cái Box này là để cho mọi người chứ chẳng bổ béo gì cho Chit cả. Tất cả những gì các bạn đang làm và sẽ làm là đều cho chính các bạn.
    Chỉ có thế thôi. Chúc mọi người vui!!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trích nguyên văn lời của Chit nhé:
    "Ý kiến của Chit hả? Hì... Tại sao cứ phải phụ thuộc vào Chit nhỉ? Chỉ vì Chit là Hội Trưởng sao?
    Chit đã đọc kĩ tất cả các ý kiến đã nêu ra và đã phải suy nghĩ rất nhìu trước khi quyết định type. Rất tiếc là bi giờ Chit không thể suy nghĩ được gì cả"
    "Chit cảm thấy là mình nên tạm lánh 1 thời gian vậy. Có lẽ chỉ bởi vì Chit cần có thời gian & 1 chút yên tĩnh để suy nghĩ. Sau 1 thời gian nữa Chit sẽ quay lại"
    "Bây giờ thì ai muốn làm gì thì làm, đừng quan trọng Chit nữa. "
    "Chit này sẽ không có ý kiến gì cả. Bởi vì Chit tập hợp cái Box này là để cho mọi người chứ chẳng bổ béo gì cho Chit cả"
    Nếu nói như trên thì mọi người bầu Chit làm mod,hội trưởng của Box làm gì?Để...chưng cho có với các box khác chắc!?Một khi đã được bầu và chấp nhận vào chức vụ ấy thì ít nhất Chit cũng phải có một phần nào gọi là trách nhiệm chứ?!Nếu nói như Chit vậy thì khỏi có mod chi cho mắc công,các box cứ ai muốn làm gì thì làm,muốn post gì thì post sao?Các mod là những người có gần như là đầy đủ quyền lực sinh sát trong tay,muốn lock ai thì lock,muốn sửa hay xoá bài của ai thì sửa vậy sao đến lúc box gặp khó khăn thì lại không đương đầu đi trước để sửa đổi và cùng nhau tồn tại,đi lên?Nếu Chit đã không chịu nổi đả kích,không chịu nổi trách nhiệm thì thôi lúc đầu đừng có nhận công việc!Nếu nói như Chit,khi lập box này chỉ vì mọi người chứ Chit không được "bổ béo" gì hết thì các mod của các box khác ra sao?Các mod của các box khác được nhiều quyền lợi hơn ở box Chuột?Nếu nói như Chit vậy thì mấy người thương binh,liệt sĩ người ta có được "bổ béo" gì không khi ra đi kháng chiến giành độc lập cho nước VN?Trước khi Chit hỏi đến quyền lợi của mình-mà K thấy cũng đâu có "thiếu hụt" gì so với các mod của các box khác-hãy tự hỏi xem Chit đã làm gì được cho Box Chuột?K viết những dòng phê phán trên đây không có chủ ý gì là cá nhân cả,Chit đừng nghĩ là K vẫn còn nhớ gì đến chuyện lock nick trước đây.Tất cả là cho lợi ích của hội Chuột chúng ta thôi!Cuối cùng xin mọi người hãy ngồi lại với nhau để cùng bàn bạc,giải quyết những mâu thuẫn hiện có để cùng nhau "sống sót" qua cơn bão này!(nếu có thể xin hãy tổ chức ngay một buổi họp để cùng nhau ngồi lại,tránh để tình trạng này kéo dài dây dưa đến mãi cuối tháng mới tổ chức họp)

    Kazuyza
  8. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    kazuyra@ nói hơn nặng lời rồi, lúc này không nên trách móc ai hết, nếu người nào không thích làm mod nữa thì người khác thay, mâu thuẫn nội bộ gay gắt quá coi chừng mất thành viên đó. Theo tui chit@ nên tiếp tục công việc của mình không nên chốn tránh nha chit@. Việc làm mod cũng cần có sự nhiệt tình của bà, cố gắng lên.

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  9. oxy4u

    oxy4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em rất buồn khi mà thấy box này,em đọc nhiều chỗ thấy rấy bức xúc nhưng em không tiện nói ra,tuy em là người nhỏ nhát trong 84sg đàn nhưng anh chị cũng đừng bỏ qua ý kiến của em.Em nghĩ mấy anh chị khoan việc bỏ mod đi,hãy để thêm 1 thời gian nữa để mọi người suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi quyết định.Em không muốn diễn đàn đầu tiên em tham gia trong TTVNOL lại bị tanh bành như vậy.
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chit@ nói đúng đấy. Chúng ta sẽ bầu lại mod mà không hoàn toàn phụ thuộc vào chit@ nữa. Chúng ta cần phải làm thế. Đó tuy là một điều đáng buồn song cũng là một hơi thở mới cho box chúng ta. Lucky@ thấy rằng hầu như box nào phát triển cũng phải trải qua giai đoạn này. Vì vậy đây cũng là một tính hiệu đáng mừng chứng tỏ box ta đang phát triển chứ không phải thụt lùi.
    Phải nói thực rằng trước kia Lucky@ rất quý trọng chit@. Vì chit@ là người có công rất lớn trong việc tạo lập nên cái hội chuột ngày nay. Đó là những ngày khi hội chuột SG chỉ bó gọn trong một cái topic ở box 84 public, số thành viên vào đăng kí chỉ lác đác vài người. Ngay cả Lucky@ sau khi đăng kí với ý định cho vui cũng một đi không trở lại, không một chút mảy may chú ý. Một mình chit@ lặn lội tìm kiếm thành viên và sự đồng tình của các admin trong việc lập ra box 84 SG. Một hôm nhận được tin nhắn mời đi cuộc off đầu tiên của hội, Lucky@ ngạc nhiên khi biết rằng hội chuột SG đã sắp có. Đó hẳn là những ngày vất vả. Nhưng luyện ngục thành công chứng tỏ chit@ xứng đáng được cử vào chức hội trưởng. Chức hội trưởng mà chit@ đạt được không phải là một cái danh hay quyền lực mà nó là sự tín nhiệm và coi trọng mà các thành viên dành cho chit@. Nhớ lại những ngày ấy, Lucky@ thấy rất vui. Vì lúc khởi sự, ai cũng hăng hái, ai cũng hoà thuận.
    Song hiện tại thực sự khác xưa. Lucky@ rất buồn khi biết được tin chit@ đã nói với một người đại khái rằng "chit@ thà từ bỏ hội chuột chứ không từ bỏ Hội khỉ". Nếu một thành viên bình thường nói thế thì có thể bỏ qua. Song đối với cương vị là Hội trưởng mà nói thế thì các bạn xem xem có tha thứ được không ? Hãy nghĩ xem nếu vị ************* của chúng ta nói vậy, chúng ta có chịu được không ? Thôi, vị ************* có thể xa vời quá. Hãy nghĩ xem nếu một người bạn mà các bạn yêu quí, tôn trọng nói rằng người ấy sẵn sàng bỏ các bạn chứ không bỏ một cái gì đó...thì các bạn có còn yêu quí người ấy như xưa không ? Với cương vị là Hội trưởng hội chuột mà lấy hội ra làm một thước đo với một từ "bỏ". Xét chung lại chit@ đã phạm tội xúc phạm Hội chuột SG. Với tội ấy, chit@ đã từng phạt Kazuyza những gì chit@ có nhớ không ? Như vậy chit@ phạt Kazuyza vì cảm tính hay vì trách nhiệm ? Nếu chit@ bây giờ cũng tự ý phạm lỗi như vậy ? Liệu lời của chit@ có đáng phạt không ?
    Gần hơn là sự mâu thuẫn không đáng của các mod khác và chit@. Mâu thuẫn này lẽ ra không đáng có, không thể tồn tại, nếu chit@ tôn trọng và lắng nghe các mod khác. Mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc khóa nick Kazuyza@, và vi phạm nội qui khóa nick của TTVN và hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đóng góp của các mod khác chỉ vì chit@ thích sao thì vậy, tức là làm, đã quyết thì không thay đổi. Việc khoá nick không hỏi han, không bàn bạc, không lắng nghe ý kiến của các mod khác theo các bạn thì chit@ là một mod như thế nào, rộng hơn là một Hội trưởng như thế nào ? Có phải chit@ quá ư lợi dụng quyền lực ? Có phải chit@ quá coi trọng cái tôi, cái cảm tính của mình hơn là quan tâm đến các mod đang nghĩ gì, các thành viên đang nghĩ gì không ? Các bạn hãy tự đặt mình vào vị thế là các mod khi thuyết phục chit@ nhưng chit@ hoàn toàn không lắng nghe xem ? Các bạn sẽ nghĩ gì ? Maianh@, ACB@, HSTY@ là các mod như thế nào ? Chẳng lẽ cả 3 mod đều không đúng khi thuyết phục chit@ ư ?
    Còn một số chuyện nữa nhưng thời gian có hạn, Lucky@ này sẽ không bàn tới, xem ra các bạn đọc cũng mỏi mắt rồi, cũng hiểu được đôi phần tại sao mâu thuẫn, tại sao có người này người kia khó chịu với chit@, và hơn nữa tại sao có nhiều người chú tâm theo dõi cái topic này rồi. Xin các bạn đừng nghĩ đó là một điều chứng tỏ box đang suy thoái. Box chúng ta hoàn toàn đang tiến triển rất tốt. Điều đó thể hiện qua việc các thành viên đang hết lòng góp ý kiến, cố gắng đưa hết những trăn trở, suy nghĩ hay nghi ngại để các mod cùng nhau giải quyết, và cuối cùng là một chit@ đã nhượng bộ, đã tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ về những hành động của mình.
    Chit@ à, chit@ hãy suy nghĩ lại những hành động của mình, lời nói của mình. Chit@ là người bảo thủ song Lucky@ biết chit@ cũng không phải là người có ít hiểu biết về cuộc sống. Hãy cố trấn tĩnh lại mình và suy xét. Quá khứ mà chit@ đã từng làm cho hội rất đẹp, có những người đã yêu mến chit@, chit@ sẽ từ bỏ công sức của mình và quay đầu lại sự yêu mến đó ư ? Cái đó là tùy vào tấm lòng mà chit@ dành cho hội.
    Life is happy, happy is life.
    Mỗi ngày nếu sống hết với tất cả lòng mình thì ta sẽ hạnh phúc mãi mãi.
    Được luckymonster sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 17/08/2003

Chia sẻ trang này