1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em đây em đây. Khiếp! Các mẹ buôn kinh dị, em choáng luôn.
    Pippi đến giờ chưa có vụ nào gọi hẳn là ốm nên em không có kinh nghiệm thuốc thang. Vẫn chỉ đang băn khoăn vụ sữa dê xem có tốt không để cho Pippi thử tí.
    Cháu nhà này nông dân cực, cho ăn gì cũng được, chẳng chê, chẳng thích. Tất cả phụ thuộc hôm đấy long thể có bất an hay không thôi. Hôm nào mà mình rồng ngúng nguẩy thì 1 bữa 2 thìa, hôm nào ngoan 1 bữa 1,5 bát. Mẹ vẫn tỉnh bơ, chẳng ép.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Tớ đính chính lại nhá! Tớ cho con uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhá! Có giấy tờ đoàng hoàng cho lão chồng đi mua nhá! Vụ men tiêu hóa, và thuốc đi ngoài uống có một lần là cu cậu tịt luôn là dừng nhá! Ko dùng lần thứ 2 đâu mà lạm dụng hay là uống nhiều
    Còn vụ uống pha thêm tí đường cũng là BSĩ bảo thế cho nó dễ uống, nên mẹ cháu mới làm thế nhá
    Èo, mình khuyên mẹ ngongbeo là xem vụ thuốc ********* con thế nào cho con dừng bị đi tướt đi, và nói mình làm thế nào. Mà các mẹ cứ như kiểu mình xui dại ý!
    Dỗi rồi, chả thèm nói nữa
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ ko đi chợ Hôm ý, phải 2 3 tháng nay rồi. Mẹ Bơ hôm nàoộp lai lượn chợ Hôm cùng tớ nhá. Tớ giờ chả biết nhìn vải vóc gì cả.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về đã cho Bống mặc thử bộ của Tí Điệu, tiếc là sáng nay không mang cable đi để up ảnh lên, áo thì vừa dưng mừ cái váy, he he, bụng bé nên đi vài bước là tụt, bảo với bà nội là của em bé kém Bống 1 tháng đới, bà tròn xoe mắt í .
    Quyết ngày 23/08 nhá, còn địa điểm để xem mẹ tí mắm thế nào, không thì lại pizza nhờ, hờ hờ, mẹ notinchip nhờ .
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Poh lên level nhanh thế Kinh, đến đít mình rồi
    Mà off ở chỗ lần trước là nhà tớ ko đi được đâu nhá, ko có chỗ đô xe
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Poh lên level nhanh thế Kinh, đến đít mình rồi
    Mà off ở chỗ lần trước là nhà tớ ko đi được đâu nhá, ko có chỗ đô xe
    [/quote]
    He he, tớ dân chơi game chuyên nghiệp, tin là mai tớ leo lên trên không . Đi taxi đê.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nào thì bênh Ashi, sao lại ko được cho đường hử nàng? . Tớ toàn cho thêm đường gluco vào cho con dễ uống thôi.
    "Để giúp trẻ đỡ ?osợ? thuốc, trước khi uống thuốc hãy làm tê đầu lưỡi bé bằng một viên đá lạnh và sau khi uống thuốc xong, cho bé một viên kẹo ngọt để tránh dư vị thuốc. Đối với trẻ nhỏ hơn, ta nên hòa thuốc viên, thuốc bột với ít nước sôi để nguội, cho thêm ít đường để trẻ dễ uống."
    [/quote]
    Thua.
    Tớ chỉ đc biết k nên cho trẻ dưới 1 tuổi sd đường, muối. Và bsĩ dặn thuốc cứ cho uống 1 mình là tốt nhất, fa fách gì cũng có thể biến thành chất khác.
    Mẹ ashi từ đầu tuần đến giờ hay dỗi thế
    @chị Poh: chờ chồng e đi công tác về em "bàn mưu tính kế" với chồng đã rồi sẽ thông báo lại cho ban tổ chức nhé
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    axon: trùi, cái này tuỳ phong cách từng người nhá, tôi đẹp chưa chắc nàng đã đẹp. Hôm nọ tí tởn mua 1 mảnh màu hồng kẻ, vải thô, may cái áo lên nhìn quê k thể tả, k hiểu sao giờ cái j màu hồng mình bị dị ứng khủng khiếp, dấu hiệu cho thấy tuổi già đang đến,hê hê. Dạo này áo quần may lên, nhìn trông rất ư là... khác hẳn ngày xưa, váy thì ko dám may tự ti quả bắp chân to quá . Đang thích mấy cái màu sặc sỡ, vải bóng bóng nhõng nhẽo ý, may kiểu thắt quả nơ to đùng ở cổ, dài tay, mùa thu mặc, hí hí.
    các mẹ: tuần sau ọp đê, ko ăn Sen đâu, Sen có mấy món nướng ngon, nhưng ăn xong rồi mất công kì cạch ăn kiêng. KFC cũng đc, Pizza cũng đc, nhg tớ chỉ thích ăn Pizza Hut ở Big C, hoặc Pizza ở Trăng Thu - Điện Biên Phủ thôi. Hôm qua ko đi ăn KFC với các mẹ đc tiếc đứt ruột, tối hôm qua về nằm thẳng cẳng, sáng nay đầu óc váng vất như ng say, chiều nay đỡ rồi, khổ thế đấy, con ốm là mẹ ốm
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 06/08/2009
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Poh: lên kinh Tớ bận, chả vào được Tớ ko có xiền đi taxi đâu
    Boorin: Mẹ nó hay tin người thế? Vừa nói thế đã tin rồi à?
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    sao ko phải là mẹ Bông rủ tớ đi chợ NGhĩa Tân cho gần nhỉ, hôm nào buổi trưa KFC rồi NGhĩa Tân market luôn.
    mạn xa trung tâm khổ thế đấy

Chia sẻ trang này