1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ôi làm rì mà mẹ con bêu xấu con thế này hử, chắc mẹ con cố í phải ko, cho cô chừa mẹ con nhá, hị hị, xị ơi là xị, sau này chắc bố phải chiều hết, xị cái là xong.
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đc sếp cho nghỉ làm ở nhà chăm con, có 1 ngày k lên mà các mẹ buôn chóng mặt, tớ theo chả kịp. Có thông tin j cần update hay có vụ j hay hay thì các mẹ tua lại or tổng kết lại bản final cho tớ cái.
    Hôm nay chuột đã đỡ rồi, mai mẹ cháu có thể đi làm đc. Ngày tớ chạy khí rung cho con 3 lần, tớ mua thuốc và máy về nhà tự chạy cho con. Trộm vía con ngoan lắm, cứ ngồi im ôm mẹ cho mẹ xông mũi họng, chả bù cho hôm ở viện khóc tím tái cả mặt, nhợt cả môi, phải 3 người giữ mới chạy đc, con khóc suốt từ đầu đến cuối, khóc liên tục hơn tiếng đồng hồ. Hai mẹ con có khi thi nhau khóc ở viện.
    Hôm trước con đi còn chưa vững, vậy mà cứ thích vịn tường tự chèo cầu thang, con giỏi lắm cơ chuột ạ, con tự đi cầu thang đc rồi đấy các mẹ nhé.
    Ốm, nhưng cũng tự giác, hôm qua tự cầm cái bô đưa mẹ rồi kêu Bô Bô, yêu ơi là yêu.
    Thuốc, trước con sợ uống lắm, cứ nhìn thấy mẹ pha thuốc là lảng đi, giờ thuốc siro thì con k thích, nhưng thuốc viên thì đưa vào miệng con là con tự nhai, vừa nhai vừa sướng. hihi.
    Tranh thủ lúc con ngủ mẹ cháu lên buôn tí, lâu k buôn ngứa tay quá. Ah, có hóng đc vụ off j đó và vụ đi mua vải, cả hai vụ này mẹ cháu đều khoái.
  3. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà mẹ nó mấy tháng rồi mà giỏi thế, bé nhà tớ 9 thánng rưỡi, vẫn tè dầm
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ Em có bảo là em cáu rồi ra đường lượn lách đâu mờ Em đang nói là ngày hôm qua chả biết làm sao, đi đường toàn bị chặn đầu. Cú! tính em cứ phải đi nhanh, quen rồi, đi chậm bực lắm! Sướng quả đoạn đường hầm Kim Liên, phóng mát gáy
    Em lành lắm, tính em nó thế xong rồi lại thôi! Chứ chả nghĩ gì,
    @ các mẹ: BN nhà tớ biết làm theo mọi thứ rồi nhá, vui ghê! Mẹ bảo hoan hô đi là lấy hai tay vỗ lấy vỗ để
    ngongbeo: đáng lẽ ra mẹ nó phải nhắn cho tớ từ tối hqua là ko mua được, hôm nay tớ cầm đi cho Cứ để con thế tớ còn thấy xót ruột nữa là mẹ nó, làm ngay đê
    BN nhà này bị có 1 ngày mà tọp đi xót ruột ý, chân con mẹ cầm ko hết, mặt bự ra. Mà giờ thì bé hẳn đi May con ăn tốt, chắc cũng phải 2-3 tuần mới lại được.
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị dainguyet: Có hàng may áo dài Nguyệt Cầm ở phố Trần Xuân Soạn may áo dài đẹp chị ạ. Nhưng em không nắm rõ vấn đề giá cả đâu ạ, vì em mới may 1 lần ở đấy.
    Em Tí từ hôm kia mẹ đi làm về cứ thấy thỉnh thoảng lại giơ 1 tay lên đằng trước như kiểu "xung phong", mồm thì ê a, chết cười, chả hiểu con bắt chước ai. Đến hôm qua thì em ý dùng luôn cái động tác đấy vào mục đích xin xỏ đòi hỏi, hơi tí là giơ tay ê ê.
    Bà ngoại thì kiện cáo là ban ngày ở nhà em ý bắt ru ngủ bằng bài hát "Bầm ơi...", hát bài khác là em ý la lối lên không đồng ý. Bó tay ông con luôn
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Linh: em chẳng có công thức về hoa quả đâu chị ạ. Con em cũng ứ hoa quả mà, chỉ vài miếng gọi là vị mới thôi.
    - Áo dài tầm đó chị may Mỹ Vinh cũng ổn, giá hợp lý, may theo kiểu truyền thống , mà em khóai truyền thống, thích áo dài HN cổ xưa ý, ko ly, cổ ngắn.....
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nếu cắt ảnh thì trong phần e***or có cái crop í. Ấy dùng cái đó được. Nhưng mà ghép với ảnh khác thì tớ không biết đâu, vì tớ ... chưa mò đến chỗ này, hì. Bình thường ghép thế toàn thấy chồng tớ dùng photoshop thôi!
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thúy Vinh là ở đâu Axon ơi.
    Nhà Nguyệt Cầm may áo theo kiểu gì hở Borin.
    Cả nhà nghĩ là nên mua vải đi may, hay là đến đó lấy vải của họ.
    Chị không nhiều thời gian, nên chắc chỉ đến 1 hàng thôi.

Chia sẻ trang này