1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Axon: Có, mua đi, rồi alo cho tớ, tớ qua chỗ nàng tớ lấy, nhá nhá nhá!
    @Poem: Công thức bánh mì đây. Đang chờ TĐ ăn được sữa tươi, cũng làm món này!
    Bánh mỳ trứng sữa:
    Nguyên liệu:
    Bánh mỳ gối: 2 lát.
    Trứng: 1/2 lòng đỏ
    Sữa: 120ml
    .
    Cách làm: Bánh mỳ xé nhỏ thành miếng cho vào bát. PHa sữa CT hoặc sữa tươi đổ vào. Đánh đều lòng đỏ trứng gà (đổ thêm tí sữa vào đánh cho tơi. Rồi sau đó đổ vào cùng bánh mỳ và sữa. Đem hấp cách thủy khoảng 15'' là chín.
    Yêu cầu thành phẩm: thơm, xốp, hơi ngậy ngậy beo béo.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Thôi thôi, xa lắm, qua làm gì. Làm tận Mỹ Đình cơ, cứ CPN đi.
    - Carot: tớ ko biết bs Ngoan nào đâu nhớ, đấy là cô em tớ có con = Bông hay khám ở đó, mà bs Tuấn và Thu thì đều có biết. Nếu nàng cần thì tớ hỏi số đt cho.
    - Món bánh mỳ này rất ngon, mẹ còn thèm nữa là con... Mà ăn vào thì béo quay.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe món này có vẻ ngon nhỉ
    Mai làm thử xem sao
    Đã biết cắt - ghép hình rồi mẹ nó ạ, nhưng nghe nói Photoshop còn nhiều chương trình lắm, đang tìm cách down thêm để nghịch tiếp đây
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cái món bánh mỳ trứng sữa ý có vẻ ngon nhờ. Sáng mai làm luôn cho con giai ăn xem sao. Mà con không ăn thì mẹ chén hộ, hị hị
    Mỳ ý nhà poem làm loại mỳ nào đấy?
    @ các mẹ off mạn Bà Triệu: có quán Thái Express ở trên tầng 2 City View ăn ngon phết đấy, nhiều món, ăn ngon, không gian sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, màu sắc tươi trẻ. Mỗi tội buổi trưa đông lắm nên phải giục họ liên tục thì mới nhanh có đồ ăn.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ đã nói rồi, ở đâu tớ cũng chiến tất
    vụ bánh mì trứng sữa: hôm đi du lịch, con ỉn ko chịu uống sữa, tớ xuống nhà ăn buffet, thủ ngay miếng bánh gối (bánh của ks làm, ngon thật đấy) xé ra trộn sữa, nàng nhà tớ ăn nhè ngay miếng đầu tiên, hehe, bánh mì ko thì ăn nhem nhẻm, cầm cắn hết 1,5 miếng. Hôm nào thử thêm trứng vào hấp xem nào.
    Vụ mì Ý: các con ăn được hết rồi, nhg tớ vẫn ko muốn làm, tớ thấy nhiều đứa dễ tính ko sao, chứ nhiều đứa nó ăn những cái đấy vào, chán cháo ngay lập tức. Hàng xóm nhà tớ, cho con ăn nào bún riêu, bánh giò, trứng vịt lộn, bánh nếp, bánh chưng.. ăn sáng (mà con chị ý hơn Bơ đúng 1 tháng thôi ý) từ cách đây 2 tháng,thằng ý quay ra chán cháo, sáng nào 2 mẹ con cũng đánh vật với đĩa bánh giò hay bát bún mà nó có ăn nhiều đâu, ăn vớ vẩn ý mà --> gầy đi trông thấy, hihi. Sau chị ý sợ quá, kiên trì cho ăn lại từng thìa cháo, giờ nó lại quen ăn cháo rồi, ko thì chết. Nên là thi thoảng tớ mới cho con ăn thôi, chứ ko cho ăn thành bữa. Thật ra con 1 tuổi là ngày cho con ăn 1 bữa mì hay bánh mì, khoai tây j đó ko sao cả, nhưng với thời gian hạn hẹp như tớ bày vẽ rồi lại để bà nhà tớ làm thì... thôi (hôm nọ đi biển, bố mẹ ăn trứng cút 1 thì nó cũng phải nửa lòng đỏ, ăn đc miếng ghẹ thì con cũng phải miếng nhỏ, tôm cũng thế, xơi tất, cơm gà canh chua cá lóc chả chê cái j hihi)
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 07/08/2009
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn t/y cachuabi nhé.
    @G-P: Tớ làm mỳ ý để đổi bữa cho con thôi. Cũng như người lớn ăn cơm mãi cũng chán, 1 tuần tớ cho con ăn 1,2 bữa mỳ ý, hôm thì thịt bò sốt cà chua, hôm thì tôm sốt phomat để đổi vị. Cháo vẫn là chính. Có hôm tớ làm nhiều thức ăn, chỉ để 1 tí tẹo cháo cho con ăn thôi, có hôm thì ngược lại, nhiều cháo, ít thức ăn...
    Mỗi bữa bông nhà tớ chỉ ăn khoảng nửa bát ăn cơm cháo, thậm chí ít hơn. Vì tớ muốn để bụng cho con ăn thêm các thứ khác như hoa quả, sữa chua, pho mát, hoặc bữa tối thì nhấm nháp cơm và thức ăn với người lớn nữa.
    Hôm nào loe ngoe ko ăn cháo là bố mẹ cất bát đi luôn. Cho đói, khóc lúc ý bố mẹ sẽ pha sữa cho uống chứ ko ép ăn cháo bằng được. Thế nên trộm vía giờ BB vẫn chịu ăn cháo.
    Nói chung là bố mẹ bông thuộc loại phát xít hít le. Giờ buổi tối cũng chịu khó đưa con ra vườn hoa Lý thái tổ chạy chơi lắm. Nhà nào ở gần mạn này thì rủ nhau đi cùng cho vui đi.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào uống sữa Gain ko ý nhỉ.
    Chiều qua Bông được tặng 1 cái hộp hình bánh sinh nhật, bên trong có 1 hộp sữa Gain 3 + 1 cuốn Nhật ký cho mẹ bé.... Nói là chúc mừng sinh nhật. Bạn Bông thì thôi sữa này cũng lâu lâu rồi.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Axon: không khồng, không CPN đâu. Cái bọn í nó ăn mất một ít của TĐ thì sao ! Đùa thế, nàng cứ alo đi, từ nhà tớ ra Mỹ Đình gần xịt thôi. Cứ mua rồi mang đi làm, alo cho tớ. Tuần sau tớ nghỉ cả tuần.
    @G-P: Bọn này nó thế đấy. Cứ cho nó ăn đồ lạ là nó chén tất đấy. Hôm đi ĐN, TĐ còn chén được hết nửa con Tôm hùm sữa cơ mà, mà bình thường ở nhà đố nhét được cái gì lợn cợn vào miệng nó. Nhưng những món này chỉ là thêm nếm thôi mẹ nó ạ, kiểu đổi gió í. Giống như mình cả tuần ăn cơm, cuối tuần ăn bún măng vịt hay bún sườn gọi là ăn tươi í mà!
    @ Gay: Giống TĐ nhé. Hơi thở nó khó hơn lúc không ho nên con sẽ không ngủ ngon đâu. Kê cái gối cao hơn tí lúc mới ngủ í, sau hạ dần xuống. Còn vụ file ăn dặm, giờ này chắc chả ai nhớ đâu, cóp nhặt vậy thôi. Chứ giờ các mẹ đang nghĩ món cơm baby, cháo hạt cho con roài, hì hì! Giai đoạn mới ăn dặm thì mọi thứ chỉ là thử và mới bắt đầu. Lúc này chỉ có kiên nhẫn và thử mọi thứ thôi. Không ăn ngọt thì ăn mặn. KHông ăn bột thì ăn cháo. Không ăn gạo thì nấu xúp rau, xúp thịt cho con ăn. Nói chung là kết luật 2 từ: THỬ và KIÊN NHẪN!
    @As: Cả ngày hnay không thấy mẹ Ashi thấy buồn buồn nhỉ
    @Borin: Cái quán ấy trưa chờ lâu lắm, chết thôi! Mà đông, buôn bán gì toàn quát vào mặt nhau!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà em, cứ cái gì cầm tay đút cho em í, em chén nhiệt tình, cơm thịt... nhưng cứ cho vào thìa là cảnh giác .

Chia sẻ trang này