1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @nhepbeo: Thank nàng! Thấy bà ngoại được cho con gà rừng, ngon! Nên bon chen quả gan với tim gà nấu cháo cho con đới! mẹ cháu thì từ bé không được ăn gan gà, gan lợn nên lớn lên cho tới giờ không có ăn món gan nào hết í. Nhưng mà thấy mọi người kêu ăn gan tốt nên cũng cố bon chen cho TĐ!
    @Asshi: Đổi thịt lợn thành thịt gà đê! TĐ ăn toàn gà là gà, hí hí!
    Tuần này ở nhà với TĐ, làm thử được bao nhiêu là món ngon, mỗi tội dính mẹ như sam. ăn sữa vớ vỉn hẳn. Tập uống cốc với bình tập uống mãi mà chưa được, ôi dồi ôi! Sau trận ốm, không chịu ti bình ! Đút thìa roài!
    Post hóng các mẹ thực đơn 2 món mới của TĐ này
    1. Cháo gan gà bí xanh!
    Nguyên liệu: một bộ gan gà, một khoanh bí xanh, ít hành tây
    Cách làm: sơ chế gan, thái nhỏ, bằm nhuyễn
    bí xanh hấp lên cho mềm, hành tây bằm nnhỏ
    Phi hành tây với một ít dầu cho thơm, bắc ra để bớt độ nóng của nồi, cho gan gà vào đảo nhanh tay cho không bị dính nồi và vón cục,
    Bí xanh nghiền nhuyễn trộn với gan gà và cháo, bắc lại lên bếp đun sôi, cho dầu, nước mắm bắc ra.
    Thành phẩm: ngọt, thơm mùi hành tây và có vị gan, cháo sánh mịn
    2. Cháo trứng cà chua nấm
    Nguyên liệu: một quả cà chua bỏ vỏ, bỏ hạt, bằm nhuyễn; 1 lòng đỏ trứng; 2 tai nấm hương ngâm kỹ, rửa sạch bằm nhuyễn.
    Cách làm: cho dầu ăn, hành phi lên cho thơm. Cho cà chua, nấm và mấy hạt đường (nếu cần/ít thôi vì cà chua chua) đun cho đến khi mềm cà chua thì cho trứng đảo nhanh tay cho trứng tan nhuyễn. Đổ hỗn hợp vào cháo đã đung nóng, xay độ thô đến mức cần, nêm chút mắm và dầu (nếu cần/ ít thôi) bắc ra măm măm!
    Thành phẩm: thơm mùi nấm, ngậy vị trứng và có màu hồng tươi. Cháo sánh, mịn.
    Hí hí, làm bà nội trợ sành điệu!
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    gaycucgay : Mẹ nó mời mọi người à? Tớ dơ tay đầu tiên
    Nhepbeo: Ơ, thế à? Tớ tưởng H1N1, mà bây giờ cái gì cũng chê thế này thì ăn gì bây giờ Tớ hay cho con ăn Tôm to đùng ý, chắc các mẹ cũng bảo Tôm tăng trọng mất Rồi thịt bò, chắc cũng bẩn như nhau thôi
    Cachuabi: Ơ chị ơi, nhà em chả bao giờ ăn thịt gà ở đây cả. Em cũng quen rồi, ko ăn được. Chỉ chén mỗi mõn KFC thôi, chứ gà ở đây chả bao giờ em mua về ăn. Toàn trên nhà mang xuống, vừa rồi mẹ em xuống xách cho mấy con mổ sẵn. Cho vào tủ ăn dần, sướng Nhưng mà vẫn cho BN ăn đổi bữa, chứ ăn nguyên thịt gà thôi à?
    Boorin: Có bon chen em váy nào hộ tớ ko?
    Các mẹ có thấy nhà mẹ give có váy sie S ko? Để lần sau em cố bon chen theo
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thật, lắm lúc cô hỏi chị cũng muốn mắng cho cô thật í. Đúng là chồng nó chăm chỉ, đảm đang hết phần roài! Cơ, mà hỏi cũng đúng, nhờ
    Không thể cho ăn thịt gà 24/7 cô ạ. Thế thì có mà tiền núi. Nhà chị có nguồn tuồn hàng từ quê ra mà còn chả làm thế được. CHứ mà được 24/7 chắc chị cũng làm đấy. Chỉ là khuyên ăn gà nhiều hơn lợn thôi. Cái thịt lợn này đã nói ra rả từ xưa đến nay rồi!
    Còn thì bò nó gặm cỏ. mà cỏ nuôi bằng thuuốc tăng trọng thì chắc qua 2 lần nó ít hơn là một lần khi lợn ăn thẳng trực tiếp! Mà ccho tới giờ thì mới chỉ có bò điên thôi, chưa thấy bảo có bò tăng trọng. Nếu mmà bao giờ có thì các mẹ sẽ khuyên em tiếp là không nên ăn thịt bò vì bò bẩn, nhé!
    Còn thì tôm to đùng í, ai chả thích. một bữa ăn 2 con hết 25k thì nói chung là nhiều mẹ cũng chịu được, nhưng mà chị ứ chịu được, Thỉng thoảng thôi! Túi nó lúc nào cũng rỗng, ăn thế chị chả có xiền mua quần áo cho mẹ và cho con, hí hí
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì em thấy thế nào em nói thế! Bây giờ cái gì chả có vấn đề, em cũng chịu chả biết. Cho con chén, thay đổi bữa đi thôi! 1tuần ăn Tôm 1lần, thịt gà, thịt bò một lần. Còn đâu là ăn thịt lợn
    Nhà em ko cho nó ăn sữa xịn, nên bù vào ăn Tôm Chỉ cho ăn Dumex thôi
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tí Điệu ơi, con bú mẹ là đã ước mơ của Bông và Bống rồi, con ăn chay thui hai bạn cũng chạy theo tướt bơ ý nhé.
    Mà mẹ cachuabi bao giờ cho TĐ ăn kem tươi thì bảo để mẹ Bông mang đi làm nhé.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thật, khéo nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy đc ngấn tay của Bống .
    Hôm nay mải buôn bán mừ không có time chạy qua chỗ mẹ Bơ được, mẹ Bơ cho tớ xin lỗi nhá.
    Lúc nãy chồng gọi điện hỏi ăn gì chưa.......
  7. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã có mẹ nào cho bé uống sữa dê của Nga chưa ạ? Bé nhà em mới bước sang tháng thứ 2, uống đủ loại sữa mà vẫn táo và tăng cân ít, có người mách cho sữa dê của Nga dành cho bé sơ sinh. Đã có mẹ nào dùng thử thì cho em lời khuyên với, nên cho bé uống hoàn toàn sữa dê, hay phải kết hợp thêm sữa khác nữa?
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Qúa hoành tráng nhá!
    Ơ mà tớ có hẹn mẹ nó trưa nay đâu, tớ đã pm là trưa nay ra ngoài rồi mà
    Bây giờ mới họp xong đây Làm nốt tý nữa rồi về, híc
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phải cho bà ngoại TĐ đọc cái này mới được. Bà ngoại suốt ngày mắng mẹ cháu là không biết chăm con đấy! Vì TĐ ăn uống linh tinh, may mà có sữa mẹ bù lại, với lại TĐ hấp thụ cũng tốt nên mẹ cháu kệ, cứ cười hề hề.
    Oki, bao giờ ăn mẹ cháu sẽ gọi cô nhá!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ohlala, hôm nay mình mở hàng à. Chúc các con yêu một ngày ko ho, ko lèo nhèo, ko chớ......

Chia sẻ trang này