1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đi off về, vào điểm danh một mình vì các mẹ còn ở lại buôn
    Đi off bon chen được em váy của mẹ cachuabi Cứ thế cầm rồi mang về thôi về đến đây mới nhớ, quên mất là ko biết mẹ ý thanh lý hay tặng hay là thế nào
    Mấy cảm nhận thế này!
    Đến phát nhận ra chị antmeo luôn, gặp nhau lần đầu tiên mà cứ như là quen từ bao giờ, nói chuyện như đúng rồi
    Các mẹ béo quá, mình gầy nhom Bị chê là gầy mới chán chứ
    Hihi nhưng thiếu màn chào hỏi
    Mẹ give me : Chả quen tý nào Mình nhân vơ, nhưng chắc cũng gặp nhau vài lần gì đấy
    Mẹ Boorin : Mẹ ý nhìn hiền thế, chả lắm mồm như mình
    Mẹ cachuabi : Thích nhất khoản mẹ ý mang đi tặng đồ
    ... ôi rời, chả muốn viết nữa. Mỏi tay rồi!
    Tớ là thích mẹ gaycucgay lắm nhá! Híhí, nhưng ko biết tại sao Chờ xem, mấy cái ảnh, có mẹt mình ko? Vì mình núp rồi
  2. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghị quyết lúc nào thía nhỉ? Ko phát phiếu cho phía bên này coi như quyết nghị ko hợp lệ nhá!.
    Mà lên tầng 9 làm gì hả mẹ Give? 9 tầng mây cho đẹp à?
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ buôn ác quá, mấy ngày con ốm mẹ cháu k có tg buôn bán, giờ theo không kịp.
    CHÚC MỪNG SN CHÍT NHÉ. CHÚC CHÍT CÁNG NGÀY CÀNG XINH, CHÚC MẸ CHÍT MAU KHỎI ỐM.
    Chuột bị viêm thanh quan, viêm phổi nhẹ. Con bị mất giọng, khóc không thành tiếng .1 đêm trong viện thật là mệt mỏi, BS bắt chuyển lên khoa hô hấp nhưng ở viện con khóc suốt, cứ thấy BS là khóc nên mẹ cháu đành xin về. Mua máy khi rung cho con xông cho dễ thở.
    Thương lắm, con khóc mà k thành tiếng,chắc là đau lắm, mẹ thì chả biết làm cách nào cho con đơn hơn ngoài ép con uống thuốc và cố gắng chăm cho con ăn.
    Hôm qua con ngủ rồi, mẹ tắt đèn đi ngủ, 1 lúc sau thấy con đạp đạp, ngọ ngoậy người, mẹ quay sang con thì thấy con trớ hết lên mặt, con khóc đỏ cả mặt vậy mà mẹ nằm ngay cạnh cũng không nghe thấy tiếng khóc của con. Mẹ hư thật.
    Chả biết làm thế nào cho con nhanh khỏi bây giờ nữa.
    Mẹ cháu cho con chạy khi rung, 1 ngày 3 lần, kháng sinh, thuốc chống sưng, chống phù nề...2 ngày rồi mà con vẫn chưa nói đc...
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu chuột, mẹ nhungvel tả mà tớ thấy Tội quá! Mẹ nó chịu khó chăm em ý và để ý kỹ hơn nhé, cứ thế mình còn thấy xót ruột nữa là mẹ nó
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vìa
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tội con quá à. Thế này mẹ đến héo hon theo con. Em Bông mới có viêm phế quản thôi, giọng đã ồ ồ , giờ chuột còn ko nói được nữa. Thương ghê cơ. Nhưng mẹ Nhung là phải chịu khó giữ sức còn chăm con nhé.
    Ban đêm con ngủ lót 1 cái khăn xô to mỏng bên dưới, cho con nằm nghiêng, chặn 1 cái gối bên lưng ( nằm cưỡng bức), chớ ra ko bị sặc vào mũi. Đêm hôm thứ 2 Bông cũng bị chóe hết ra như thế. Nhưng an ủi là chóe ra thì đờm ra, con dễ thở hơn .
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ buôn nhanh thật. Vừa nghĩ ko biết các mẹ đi off về thế nào đã thấy lên đến trang 3 rồi
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ashi kia, ai bẩu các mẹ này béo hử? Toàn người đậm đà phúc hậu cả
    Nhưng muh công nhận mẹ gaycucgay điệu nhất nhá. Tóc xoăn xoăn vén sang 1 bên này, mặc váy điệu này, đi lại thướt tha cứ gọi là
    Mẹ antmeo người mẫu thế. Còn mẹ ashi gầy tong teo, ăn lắm KFC thế muh sao không béo nhỉ
    @nhungvel: chia sẻ với mẹ bé Chuột, hồi con tớ 3 tháng bị viêm phổi nhẹ, giọng cũng khàn đặc khóc không ra tiếng. Vào BV bsĩ cho tiêm 4 mũi + khí rung + vỗ rung trong 4 ngày thì khỏi. Con bị tiêm xót xa lắm, làm vỗ rung còn kinh khủng hơn, nhưng con chóng khỏi. Nhưng tớ xin điều trị ngoại trú thôi, ngày nào cũng khăn gói vào viện từ sáng sớm đến trưa thì về. Mẹ nó thử hỏi bác sĩ xem điều trị cách nào nhanh nhất, đỡ khổ cả mẹ cả con, chứ cái viêm phổi để lâu sợ lắm
    Được boorin9999 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 05/08/2009
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi! Mẹ này mắt thế nào! Dùng từ tong teo mới sợ chứ Tớ béo hơn chị antmeo nhiều Chị ấy gầy nhom, mặc váy thế thôi Tớ nặng cân hơn chị ấy với lại cả beheo đấy
    Tớ cao 158 nặng gần 47kg đấy Chắc hôm nay mặc quần vải, mà đúng là có mỗi cái quần vải nên mặc Còn toàn mặc quần bò thôi
    cachuabi: em ko biết là váy của chị bán hay tặng, ngồi lên xe rồi mới ngớ người ra cứ tong tong cầm về chả ý kiến ý kot gì. Hay nhờ
    Xấu hổ quá mất, có gì chị PM em nhá! Về thử xem có vừa hẳn ko đã rồi bon chen, ko thì tặng mẹ khác! Tham nhờ
    Được a****eru sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 05/08/2009
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ashi: Chị cachua mang cho/tặng mà, mẹ nó ngày nào cũng mòn mặt ở cái topic hội chuột mà k để ý à

Chia sẻ trang này