1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có khi vì uống đủ loại sữa, loại A chưa kịp thấm vào đã chuyển loại B , rồi C nên táo cũng nên. Loạn sữa. Em bé sơ sinh, dùng Nan, Nan chua là nhẹ nhàng nhất.
    Sữa dê thì ko biết là có loại cho bé sơ sinh ko.
    Mà mẹ ko có sữa à
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày con trai rõ tươi tắn, mệt mấy mà mẹ trêu vẫn cố nhỏen miệng cười, tối mẹ đi làm về, 2 ba con nghe thấy tiếng mở cửa ngoài hành lang là sẽ nấp sau cánh cửa nhàđợi mẹ vào là ú òa, con trai cười tít mắt. Bao nhiêu mệt mỏi đi đâu hết. Thế mà hôm qua về, vẫn nấp cửa, vẫn ba bế, mẹ thò tay vào quờ quạng, mà con chẳng buồn cười, thậm chí khuôn mặt k lộ chút cảm xúc, cứ ngơ ngơ ngác ngác. . Hỏi ra, ba bảo, từ lúc nó phải uống thuốc ho (vì nó chả chịu uống, cứ phải ép, rồi khóc váng trời, mà thằng này thuộc diện tiếng khóc nỉ non lắm thế mà hôm qua thì...). Chán như con gián. Mãi đến tối, mẹ trêu đủ trò mới hơi nhếch miệng cười. Khổ thân con, chắc ấn tượng vụ uống thuốc đây.
    @các mẹ hôm qua đi nhà Give báo cáo tình hình thu hoạch đi cho tớ còn hóng với.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    _ Thuốc ho thử pha vào nước lọc con uống xem ntn. Hoặc lúc đang cho con ăn món gì đó, lừa 1 thìa thuốc ho vào. Nghe kể mới thấy trộm vía em Bông uống thuốc chả vấn đề gì, chả kêu ca khóc lóc.Trộm vía
    _ Hóng à: buôn kinh dị, bỏ cả ăn uống, như này, đi shopping vài lần là giảm kg rõ rệt.
    Nhà Axon: lễ mễ đồ cho con , mẹ bon chen tý.
    Nhà Poh : mẹ hí hửng rõ lắm thứ, con đc bon chen. (ngược nhau )
    Nhà Borri: hoành tá tráng, túi lớn túi bé.....
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mà mẹ ko có sữa à
    khiếp người, bà làm tôi đến áy náy với con jai, hết sữa từ hồi 4 tháng, hik
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Áy náy giề, khiếp giề... 1 2 tháng đấu ít nhiều gì chả có, ít thì càng cho ti càng ra. Nhiều thì cất bớt đi. Còn giờ thì đến tớ nhẽo nhèo... kinh
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, Bông còn sắp được 1 tuổi, con bé nhà tớ mới có 7 tháng mà mẹ đã ít sữa quá rồi. Khổ thân.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung rồi em ạ.
    Sáng nay diện đồ mới, hehe, thấy mình gầy đi thì phải (sau vụ nhịn ăn hum qua), tối qua vìa kể cho mẹ chồng bị mắng cho 1 trận vì cái tội bỏ ăn .
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Post thử lịch ăn của Chit cho mẹ Ashi tham khảo nhé, chẳng ăn bữa thịt nhợn nào cả .Ngày Chit vẫn chỉ hai bữa cháo thôi, có hôm thì mẹ làm súp cho ăn cho thay đổi
    * Thứ 2: sáng_ trứng cà chua
    chiều_ thịt gà
    * Thứ 3: sáng_ tôm
    chiều_ đậu phụ
    * thứ 4: sáng_ cá hồi
    chiều_ súp bí đỏ
    * thứ 5: sáng_ trai/ngao/cua
    chiều_ súp kem gà nấm
    * thứ 6: sáng_ thịt bò
    chiều_chim cút/bồ câu hầm hạt sen nấm
    *thứ 7: sáng_ tôm
    chiều_súp khoai tây cà rốt
    *chủ nhật: sáng_ cháo lươn
    chiều_ cháo cá rô/quả
    Đấy, xếp lịch cả tuần thế, chẳng có chỗ nào mà chen thịt lợn vào nữa mẹ nó ah. mà thịt bò ý, mua bò Úc cho con ăn, có 16k/lạng, một miếng có tầm hơn 20k thôi, chia ra cho con ăn được đến 4-5 bữa ý chứ.Tôm thì tôm sú/tôm rảo (toàn tôm nuôi cả, nhưng ăn cũng đc,cứ con nào còn nhảy tanh tách thì vớt thôi). Còn lại cá với cua với lươn, toàn đồ sạch cả (chắc thê)
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc mỏạ mỏĂn THĐ 'Âu rỏằ"i, hô hào fn uỏằ'ng xong không thỏƠy ai khỏằYi xặỏằ>ng tiỏp thỏ này. Off 'i, fn 'i, tỏằƠ tỏưp 'i nào .
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    sao ăn ít thế!
    Anh cu nhà tớ chưa ăn được cháo, cứ cái gì gợn gợn là nó nhè, mà nhỡ nuốt phải là ọe ngay Vẫn cho ăn bột nấu, chứ cũng ko cho ăn cháo xay.
    Đã bảo tớ vụng lắm, có biết súp gì đâu
    Tớ cho con ăn cá hồi 1lần bị đi ngoài thế là dừng luôn. Tôm, cua.. Bố nó bị dị ứng nên chưa cho ăn cua, mới cho ăn Tôm thì cu cậu ko bị làm sao. Nên chén tôm ầm ầm, cứ mua loại nhảy tanh tách ý! 1 lạng chắc được 2 con về chén.
    Món cá rô thì chào, vì tớ chịu ko làm. Tanh lắm! Cá mua siêu thị về thì còn cho ăn, vì nó làm sạch rồi. Tớ sợ mấy món cá, gà... Từ bé chưa bao giờ biết sờ vào mổ con gà, con cá.Ghê tay, kinh Chén thì vẫn chén Mà tớ vụng, chả biết nấu món gì. Giờ toàn mẹ chồng nấu ăn, kb đến lúc bà về thì mẹ connhà cháu ăn gì đây

Chia sẻ trang này