1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Eo, buôn ác. Mới có từ trưa hum qua mà tận 4 trang.
    Mẹ Tí báo cáo vụ hum qua, mẹ axon nói thế mọi người cứ tưởng nhà tớ "hoành tá tràng" thật. Tớ còn mua hộ cho cả con gái của bạn tớ mờ, cho bõ cái nỗi niềm chưa có con gái, hị hị.
    Mà tình hình là em Tí chỉ mặc vừa 1 cái áo sơmi, còn cái kia chật, hix hix. Cái bộ phông xanh thì em ý mặc vừa khít. Bà ngoại bảo thế này chỉ mặc được 1-2 lần thôi, nhưng mẹ cháu tiếc vẫn giữ lại để hôm 23 tới show hàng quảng cáo hộ mẹ give
    Mẹ ashi kia trên từng cây số với cái topic nhà chuột này mà thỉnh thoảng hỏi những câu.... nhỉ
    Con gần 9 tháng thì cho ăn cả lòng đỏ trứng, cá, thậm chí ăn cua được rồi. Có bao nhiêu thứ con ăn được: gà, bò, bê, trứng, tôm, cua, cá, đậu phụ... Tội nghiệp cu Bảo Nam bị mẹ bắt ăn toàn thịt lợn. Em Tí nhà tớ chỉ ăn thịt lợn trong tháng đàu tiên bắt đầu ăn bột mặn thôi, mà cũng rất hạn chế. Người lớn còn chả ăn mấy nữa là cho con ăn.
    À nhà bạn give không có váy vủng gì đâu nên tớ không bon chen cho mẹ ashi được cái nào đâu nhé.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Me too, bị chồng kêu ầm ĩ, nào là đi xa thế, nắng nôi như thế, lại ko ăn gì.. Lần sau ở nhà, để anh đưa đi. Hí hí, khổ nỗi có mấy khi anh rảnh mà đưa em đi đâu hả chồng
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chồng tâm ní thế còn gì nữa . Chồng chị bảo: mẹ hư thế, bỏ Bống ở nhà, lại còn nhịn ăn .
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chồng em: "Ờ ờ, đẹp đấy. Thế đi mua ở đâu?", "Khiếp! Tận Văn Quán!"
    Nhưng mờ em không kể đoạn nhịn ăn, hihi
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chị có thật khó giấu chồng, chả hiểu sao cái gì cũng muốn kể mới chết . Dạo này nhà mình trầm nhờ, ít buôn nhờ. Mẹ gay ơi, hôm nào măm nhỉ? Kim Mã ý.
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là hay cho con ăn thịt lợn chứ ko phải là toàn ăn thịt lợn đâu Tớ chưa cho nó ăn đậu phụ lần nào, lòng đỏ trứng cũng chưa. Toàn ăn thịt Thịt bò, thịt gà, ...
    Hôm nay ốm đấy, chả thích nói đâu
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    @ashi: bít rùi, nhìn thấy status của nàng lủng lẳng chữ "ốm rồi" từ sáng. Nói thì nói thế thôi chứ, chẳng qua mọi người muốn góp ý cho mẹ nó để chăm sóc con tốt nhất thôi.
    Cái ashi này từ hôm bị chồng dỗi đâm ra cũng hay dỗi hay sao ý. Thôi chả chọc nó nữa không khéo có ngày nó oánh cho thì bỏ xừ
    @chị Poh: chị ơi thế trưa nay chị có đi đến chỗ hôm qua e bảo không
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    uh, dạo này im ắng thật. Tớ thì giọng đang như con vịt đây, huhu, viêm họng, Con gái thì ho. Thế nên tớ thấy cứ ỉu ỉu, chẳng muốn nói gì, chỉ vào đọc, nghe các mẹ bàn tán.
    Trưa qua nghe các mẹ đi mua sắm mà lòng cũng thấy "xốn xang", nhưng mà nghỉ trưa có 1 tiếng nên chịu chết. vào trang nhà mẹ give me thấy nhiều quần áo đẹp phết, tiếc ghê cơ.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chỉ lượn lờ măm măm thôi, chỗ em bảo chắc để mấy hôm nữa ox rảnh mới đi được .
    Hôm nay diện đồ mới chưa em?
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này