1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nghe thấy quần áo lại thấy lên cơn "nghiện" rồi đây. Tớ cũng phải lần mò ra eva xem sao.
    mẹ gay này: tớ cóp nhặt khắp nơi được vô số công thức nấu bột bẹt cho con đấy. mẹ nó thích ko tớ send cho về mà ngắm (chắc ngắm thôi nhỉ, vì mấy cục vàng,cục bạc có chịu ăn đâu). híc.
    Green ơi, có húng chanh rồi nhé. Mai tớ qua nàng nhé, mang bột cho tớ với. lúc nào đến thì tớ sẽ gọi nàng nhé.
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, tớ lại phát hiện ra, tớ đang tuyên truyền nhảm nhí (vụ quần quần áo áo), tớ đã mang tiếng "gái hư" từ hồi làm công ty cũ cũ, các chị ở vp khi tớ nghỉ việc fán một câu: mày gây mê cho bọn chị rồi mày bỏ bọn chị mà đi, k cho tỉnh nữa à. Đến cái công ty cũ vừa rồi, lại cũng bài ca ấy khi tớ say goodbye: chồng chúng chị vừa ghét mày(vì tội rủ rê đồng bọn ăn mặc sắm sanh) vừa lo (vì mày tuyên truyền, gây mê kích thích mà h các chị tung tăng váy áo làm các anh đâm lo. H tớ lại tiêm nhiễm đến các mẹ trên này, chắc bọn Eva nó fải trả tiền lương partime cho tớ thôi. hí,Nhưng thây kệ, nếu chúng nó k trả lương tớ vẫn tình nguyện làm không công
    @Cà rốt ới ời, cho tớ xin cái file đi. Mà sao k thấy mẹ nó online ở YM à
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, có một buổi sáng mà các mẹ buôn dã man con ngan!
    Vụ eva: Hồi mới đi làm, tớ cũng bon chen vào chỗ này, được nhõn cái chân váy, vẫn thích cho đến giờ. Nhưng chưa vào lần thứ 2 vì không có time. Tớ toàn tranh thủ thôi. Giờ vẫn đang mặc lại quần áo của chị dâu là phần lớn. Hôm nọ lượn 7am được một cái váy lụa màu tím, trông cũng được, sale 20%. Mặc vào thấy mọi người ở công ty khen là nữ tính và thanh thoát, không tròn trục cối xay, hihi. Cũng như mẹ Axon, ngày chưa chồng, chả bao giờ nghĩ đến mấy bọn eva, ivy, nem...Tớ hay mặc kaki, thô nên mấy kiểu nhẹ nhàng nữ tính ít ngó!
    Give me: có chị! Hôm nào chỉ chỗ để mua cái áo xanh í. Thích từ lúc nhìn thấy em give me hôm off, hí hí
    Vụ sữa mẹ: Cho tới giờ TĐ vẫn ti mẹ. Không nhiều sữa ngày vắt 5-6 lần như ngày xưa, nhưng sáng đến tối đi làm về thì TĐ không phải ăn sữa ngoài nữa. mà em TĐ thì ăn sữa bằng Tí mắm cố một miếng thôi, hờ hờ!
    bạn gì mắng Ashi vụng và vô duyên í nhỉ! Bạn còn vô duyên hơn. Chả biết bạn là ai, theo dõi topic lâu chưa và hiểu người ta thế nào bảo người ta vô duyên. Còn vụng thì làm mẹ đi, biết vụng hay không vụng liền. Con cứ chén tì tì thì sao phải nghĩ phải lo cho mệt, nhờ!
    Mưa cho nên mát giời, đầu bớt nóng đi mình lắm nhời thế!
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Show mấy cái ảnh thử tay nghề photoshop nào
    Thank mẹ Cachuabi nhá, vẫn còn đang mò mẫm tiếp đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    tớ send lại cái mail lavender rùi nhé. nàng check mail đi.
    Dạo này cái trang YM mà hồi trước vào trộm bị cơ quan khóa nốt rồi, ko biết còn cái gì chat được ko nữa? có mẹ nào biết trang gì vào YM được ko nào?
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi măm lẩu ếch về, mưa to dã man, ăn ở Trần Huy Liệu, phải bắt taxi về Vạn Bảo, đến nơi hết 10K, em lái xe tức nhắm vì mưa gió, ướt xe... nhìn các chị ánh mắt hình viên đạn, hị hị, giờ người vẫn bám đầy mùi lẩu ếch.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em vừa măm vịt rôti nước dừa xong, phóng đến cty xong thì mưa. Mà có buổi trưa, 888 ác chiến quá.
    - Mẹ Nhung alo mẹ Poh xem, nàng ý lần trc giới thiệu có bạn mở trung tâm giúp việc gđ dấy.
    - Đậu phụ - đạm thực vật, ăn 1 mình ko cần thịt cá cũng ổn, ăn chung cũng xong. Tuần Bông có 1 bữa tinh đậu và rau thôi.
    Các món đậu phụ:
    - đậu phụ sốt rong biển, chinsu ( tẹo thôi nhé)
    - đậu phụ sốt cá hồi - phomai
    - đậu phụ sốt cà chua trứng nấm( giống món TĐ nhỉ)
    - đậu phụ hấp cá/ thịt / nấm/ hoa lơ xanh/ớt xanh đỏ
  9. chi_rua

    chi_rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vote rồi mà chẳng hiểu sao không thấy xuất hiện. Ở đây mà chức năng cám ơn thì chắc nhiều người cổ vũ.
    Nếu mà vô duyên là thiếu căn cứ thì "chổi cùn" chắc hợp lý hơn. Nói chung là chuối cả buồng
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Các mợ ơi, tớ chẳng bít hỏi ở đâu lại phải vào đây.
    Tớ muốn mua loại bồn tắm đứng có sục nhưng khổ cái ngân sách có hạn nên đang tìm hiểu. Mẹ nào biết mua ở đâu giá ổn và loại nào tốt thì giúp tớ với. gấp gấp

Chia sẻ trang này