1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    đề nghị tặng huân chương bắc đẩu bội tinh cho chị vì phóng đến tận đó để ăn KFC nhé mà ng thì siêu béo ko cần tẩm bổ nhé.
    Tks mẹ cachuabi nhé. Lâu lắm chị ko đi mua quần áo cho con (toàn cô bé mua) hôm nay có quần áo xúng xính về rùi. Linh nhà chị có bottom to nên chắc rất vừa he he.
    mà mẹ Ashi đổi ảnh đi nhé. chả giống gì cả,
    Èo ôi! Mẹ này mắt thế nào! Dùng từ tong teo mới sợ chứ Tớ béo hơn chị antmeo nhiều Chị ấy gầy nhom, mặc váy thế thôi Tớ nặng cân hơn chị ấy với lại cả beheo đấy
    Tớ cao 158 nặng gần 47kg đấy Chắc hôm nay mặc quần vải, mà đúng là có mỗi cái quần vải nên mặc Còn toàn mặc quần bò thôi
    cachuabi: em ko biết là váy của chị bán hay tặng, ngồi lên xe rồi mới ngớ người ra cứ tong tong cầm về chả ý kiến ý kot gì. Hay nhờ
    Xấu hổ quá mất, có gì chị PM em nhá! Về thử xem có vừa hẳn ko đã rồi bon chen, ko thì tặng mẹ khác! Tham nhờ
    Được a****eru sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 05/08/2009
    [/quote]
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Oa Linh có ava điệu thế cơ chứ.
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Boorin: Hé hé! Tớ ko biết, lần đầu đi off mà
    Dainguyet: Chị ơi, khổ cái mẹt của em ở avata chỉ để câu thôi! Mà ở ngoài em xấu lắm à? Huhu, hồi đấy em để tóc xoăn, bây giờ tóc ngắn! Xấu lắm à?
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @mẹ Nhep: chúc mừng sinh nhật chít xinh. CHúc chit xinh càng ngày càng xinh, chúc mẹ chit chóng khỏe nhé.
    @ashi: ngoài vẫn xinh - nhưng 2 phong cách khác nhau. trong ảnh quá hiền là hiền -> ngoài sắc sảo hơn
    @Axon: công nghệ photo shop của cô bé đấy
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, buôn kinh khủng nhỉ
    @dainguỵet: Ava đẹp đấy, nhưng to quá, theo quy định là nhỏ hơn hoặc bằng 20KB. Sửa đi bạn
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng sn Chit nhé, sáng nay vừa mò vào FB định tặng con 1 cái card tự design mà ở nhà gọi điện "con bé mệt quá" làm tớ cong mông lên chạy về, về thấy con đang ngủ bình thường.
    Đưa nó đi khám thì bs bảo Viêm tai (trái) giữa, màng nhĩ đỏ lắm đây này, họng hơi đỏ. Nẫu hết cả ruột, lần đầu tiên biết đến cái bệnh đấy. Đưa con về xong người cũng như mất hồn, cứ bán tín bánnghi, các mẹ ơi, con tớ: ho có đờm, ho sâu lắm, hơi chảy nc mũi, hơi sốt (38độ, mới từ sáng nay), thở có vẻ mạnh (lên xuống phập phồng) --> như thế là ốm có nặng k? Hỏi hơi bị dốt vì con ốm cũng đến lần thứ 4 rồi nhưng lần này tự dưng dính vào chuyến đi và... H1N1 (con đi chả tiếp xúc với ai, bố mẹ cũng chả cười với ai phát nào) cứ thấy... sợ sợ.
    Trưa nay ra khỏi nhà lúc 1h, đi qua KFC Láng Hạ nhưng cũng ko rẽ vào đưa sữa cho mẹ Poh được, chuẩn bị sẵn đây rồi, thôi hẹn mẹ nó dịp khác đi vậy!
    Cùng 1 lúc việc ở cq dồn dập, nhận những lời nói ko hay, chán quá!
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, mod cũng vào đây hóng kìa
    Dainguyet: Hí hí! Thì em đã bảo, cái đấy là tóc giả mà Cái mặt của em mà nuôi tóc dài ko nhìn nổi Thử cái đấy thấy hiền quá, lừa đấy
    Dạ đây là cái mẹt em lúc để tóc xoăn đây ợ: Post cái khoe mình, ngày xưa ơi Thích tóc xoăn, vì mặt hợp nhưng mờ cứ gội, vuốt keo mệt lắm! Cái bản chất lười
    [​IMG]
    Sao mình ăn lắm thế, mà ko béo được nhở? Lại còn bị chê gầy tong teo chứ Chắc do mình mặc quần vải, lần sau ko mặc quần vải nữa
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh viêm tai giữa đấy, làm sao mà bị nhỉ, có phải do nước vào mà mình ko vệ sinh đc cho nó ra khỏi tai thì bị ko? Tớ cũng ngố lắm.
    Bơ sốt 38 độ, chưa phải dùng hạ sốt đâu. Còn ho ý mà, em Bông cũng như vậy thôi. Ho trong buổi đêm từ 3h sáng, cứ thế 10ph lại lên cơn ho 1 lần , quặn bụng lên, mặt đỏ, bố mẹ ngồi ngòai nhìn nhau ngẩn ngơ chỉ muốn ho thay con
    Ngòai thuốc uống ra, tớ cho em ý uống thêm dấm táo mật ong và mật ong chanh vào buổi sáng. Tớ cứ suy mình ra, ho xong rát cổ, uống cái đó vào cho đỡ rát đỡ đau cổ thôi. Còn con bị viêm như thế, chắc lại ks rồi. Bù nước thật nhiều ( nước ấm), ăn cà rốt , hoặc nước cà rốt tránh rối loạn tiêu hóa khi dùng ks.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    quên mất
    Mẹ carot ơi, cho tớ cảm ơn nhé. Con ốm mà vẫn phải rẽ qua kfc cho tớ sữa, ngại ghê.
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Off giờ mới về đây!
    @Mod: Èo, nghe tiếng mốt mà cứ thót tim. Tưởng mod vào nhắc nhở gì các mẹ.
    Các mẹ đừng để bị Mod lừa. Ứ phải Mod đâu. Mod mượn đấy!
    @As: Tặng nhé không thanh lý, không bán! Vì là đồ tớ mặc 1-2 lần gì đấy, lần trước định thanh lý nhưng mà chả biết lấy nhiêu xiền. Chả nhẽ lấy đắt không đành, rẻ không thông. Thôi tặng bạn nào mặc được là tốt nhất. Sướng mình vì được cảm ơn. Sướng người vì có váy mới mặc, hìhì.
    Mà thật, mẹ này khác hình quá! Bên ngoài sắc sảo hơn nhiều. Mọi người đang mong được thân hình mẫu như ấy đấy chứ. Chứ "mẹ" nào chê ấy "gầy tong gầy teo" là ghen tị đấy, mẹ dainguyet nhờ!
    @Axon: tại thấy title là "các bé'' thôi nên không dám bàn chiện người nhớn, hờ hờ! Nhà tớ thì trung thành với ... Sammurai thôi! Không dùng thuốc, không đặt vòng gì hết á! Thì vướng víu tí nhưng mà chắc ăn nhá và không lo sợ gì, lại tránh được các bệnh truyền nhiễm, hí hí. Báo đài bảo thế! Tất cả vì tương lai con em chúng ta, há há!
    @Nguoi_ca: Èo, mẹ này hỏi khó! Thì giờ đành nhịn chứ sao! Thực ra, sau sinh cũng không như lúc son rỗi nên chuyện này cũng không khó chịu lắm. Hỏi bố nó thì thấy bố nó bảo cũng đành chịu biết làm sao

Chia sẻ trang này