1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái "chú heo" kia có phải tớ ko?
    Nếu mờ phải thì là tớ vẫn ol đều ý, nhưng mà bận quá ứ pót bài được!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chết cười hai mẹ này. Làm tớ liên tưởng tới bài
    Ba bà đi bán lợn con
    Bán đi chẳng được lon ton chạy về
    Ba bà đi bán lợn sề
    Bán đi chẳng được chạy về lon ton
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Post vài món ăn theo kiểu Sara Lewis , cuối tuần các mẹ thử cải thiện cho con xem ntn
    Thịt lợn nấu với ớt ngọt
    Thành phần để nấu 600ml or 2,5 chén cần có:
    175g thịt lợn thăn
    75g cà rốt
    175g khoai tây
    ¼ củ hành
    ¼ trái ớt chín
    5ml or 1 thìa cà phê dầu ăn
    150g or 2/3 chén đậu hộp
    150ml or 2/3 chén nước nguội
    2,5ml hoặc ½ thìa cà phê bột ớt ngọt
    1. Để nóng lò ở nhiệt độ 180oC. Rửa sạch thịt lợn bằng nước lạnh, để ráo, lọc sạch mỡ và xương sụn. Thái thịt thành từng miếng nhỏ.
    2. Gọt vỏ cà rốt, khoai tây và hành. Rửa sạch dưới vòi nước lạnh, sau đó thái miếng nhỏ.
    3. Đun nóng dầu trong nồi chịu nhiệt, rán thịt trong vòng vài phút, đảo đều tới khi thịt chín vàng. Cho rau quả vào nồi nấu trong 2 phút, sau đó cho bột ớt ngọt, nước và đậu hộp vào nấu cùng.
    4. Đun sôi, sau đó đậy vung, đun nhỏ lửa trong vòng 1,25h tới khi thịt chín mềm.
    5. Nghiền or xay thức ăn tạo độ đậm đặc như mong muốn. Cho thức ăn ra bát, kiểm tra độ nóng, để nguội nếu cần trước khi cho bé ăn.
    6. Đậy kín chỗ thức ăn chưa dùng đến, bảo quản trong tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 24h. Có thể làm đông.
    Mẹo nhỏ: Nếu dùng máy xay nghiền thức ăn, bạn nên chắt nước dùng ra, xay xong, trộn đều với nước dùng tạo độ đậm đặc như mong muốn.
    Thịt gà nấu với cần tây.
    Thành phần để nấu 600ml or 2,5 chén cần có:
    175g thịt đùi gà, bỏ da, bỏ xương
    ¼ củ hành
    225g cà rốt
    75g cần tây
    5ml or 1 thìa café dầu
    10ml or 2 thìa nước cốt rau quả
    250ml or 1 chén nước nguội
    1. Rửa sạch thịt bằng nước lạnh, để ráo, lọc sạch mỡ và thái miếng
    2. Nhặt và rửa sạch rau, thái miếng nhỏ.
    3. Đun nóng dầu, cho gà và hành vào rán trong vài phút, đảo đều tới khi chín vàng. Cho cà rốt, cần tây, nước cốt rau quả và nước vào nấu cùng. Đun sôi, đậy vung, đun nhỏ lửa trong vòng 20 phút tới khi thức ăn chín mềm.
    4. Nghiền thức ăn tạo độ đậm đặc như mong muốn. Nếu bạn dùng máy xay thì phải xay cái trước, sau đó cho nước cốt vào từng ít một.
    5. Cho thức ăn ra bát, kiểm tra độ nóng, để nguội nếu cần trước khi cho bé ăn.
    6. Đậy kín chỗ thức ăn chưa dùng đến, bảo quản trong tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 24h. Có thể để đông.
    Mẹo nhỏ: Để tăng thêm hương vị cho món ăn, bạn có thể thay nước bằng nước xương hầm, or nước súp gia vị, nhưng chọn loại có hàm lượng muối thấp.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Món súp lơ trắng và súp lơ xanh nấu với phomát.
    Thành phần để nấu 600ml or 2,5 chén cần có:
    175g súp lơ trắng
    175g súp lơ xanh
    175g khoai tây
    300ml or 1,25 chén sữa bột pha loãng
    75g pho mát Cheddar
    1. Rửa sạch rau, tách từng hoa của 2 loại súp lơ. Thái lát, loại bỏ phần thân và gốc của súp lơ. Gọt vỏ và thái khoai tây thành từng miếng vuông.
    2. Cho rau và sữa vào nồi, đun sôi, sau đó đậy vung và đun nhỏ lửa trong vòng 12 ?" 15 phút tới khi rau chín mềm.
    3. Xát pho mát và cho vào rau, đảo tới khi pho mát chảy đều.
    4. Nghiền or xay thức ăn tạo độ đậm đặc như mong muốn, cho thêm 1 chút sữa nếu cần.
    5. Cho thức ăn ra bát, kiểm tra độ nóng, để nguội nếu cần trước khi cho bé ăn.
    6. Đậy kín chỗ thức ăn chưa dùng đến, bảo quản trong tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 24h. Có thể để đông

    Món mì Tagliatelle vị pho mát nấu với thịt và súp lơ xanh.
    Thành phần để nấu 600ml or 2,5 chén cần có:
    115g súp lơ xanh
    50g lát dăm bông mỏng
    50g pho mát Cheddar
    300ml or 1,25 chén sữa bột pha loãng
    50g mì Tagliatelle
    1. Rửa sạch súp lơ và tách thành từng hoa, thái nhỏ cuống. Thái dăm bông và xát pho mát Cheddar
    2. Cho sữa bột pha loãng vào nồi và đun sôi, sau đó cho mì Tagliatelle nấu cùng. Đun sôi nhỏ lửa không đậy vung trong vòng 5 phút.
    3. Cho rau vào, đun trong 10 phút tới khi rau chín mềm.
    4. Cho dăm bông và pho mát vào nấu chung với mì, súp lơ, đảo đều tới khi pho mát tan.
    5. Nghiền thức ăn tạo độ đậm đặc như mong muốn. Nếu bạn dùng máy xay thì phải xay cái trước, sau đó cho nước cốt vào từng ít một.
    7. Cho thức ăn ra bát, kiểm tra độ nóng, để nguội nếu cần trước khi cho bé ăn.
    6. Đậy kín chỗ thức ăn chưa dùng đến, bảo quản trong tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 24h. Có thể để đông
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ beheo: à, ừ, ko phải mẹ lovelyheo thì còn ai nữa, vắng bóng mẹ nó tớ thấy cứ "nao nao". hehe. Mẹ nó làm tớ "nghiêng ngả" vì xinh quá. há há. khen câu cho cuối tuần sướng nhé.
    @ axon: mẹ nó giỏi tưởng tượng nhỉ? .
    à, tớ đang nghĩ mãi là làm sao con bé nhà tớ ko chịu ăn uống gì, hoa quả, bột bẹt.... cứ để nó ngồi xuống, nhìn thấy cái bình, cái thìa... là nó vặn vẹo, la hét. Hay là tại vì đợt vừa rồi hay phải nhỏ mũi, cho nó uống thuốc, nó sợ quá nên cứ nhìn thấy mẹ cho ngồi xuống, tay cầm cái gì là sợ nhỉ? huhu. Tớ chán đời cái vụ bột bẹt, hoa quả, sữa chua... của con quá. mấy hôm nay còn lười ăn cả sữa nữa cơ.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 đi làm, chán thế, can cái tội hôm qua ăn uống quên trời đất, ho ho
    @chị cà chua: 23/8 em mang ô cho chị, chị mang mấy thứ cho em
    @em gầy: điệu ghê, dễ thương (ai khen em là em phải cẩn thận nhé , nhớ ko)
    @poh: lần nào off ko care thời gian, kiểu gì cũng phải đọ beer một trận nhé
    @axon: post nhiều bài hay thế , quen rồi, lần sau đi đâu là tớ cứ ngồi kiều "em bé" đấy nhé.
    @nhep: dạo này gầy thì phải, cơ mà xinh xắn thật, ko hổ danh là mẹ em Chít hôm qua mang máy ảnh mà mải ăn quá chả kịp tác nghiệp nhỉ
    Cuối tuần vui vẻ cả nhà
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    He he, okie, hôm nào tớ phục vụ beer nàng nhé . Mải buôn và ăn, làm gì có ai có thời gian làm phó nháy nữa .
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @carot: Nàng ơi, con tớ 6 tháng 3 tuần hơn rồi mà vẫn kịch liệt phản đối bột, sữa chua, hoa quả cũng k nốt. Tớ chẳng biết fải làm sao cả. Hay tại mẹ vụng thốii
    @chị ngỗng: hí, e làm j mà điệu lắm đâu, cơ khổ vì mặc váy chẳng lẽ đi đứng huỳnh huỵch, khoa chân múa tay.
    @nhep: mẹ nó xinh thật, xinh kiểu đằm thắm ấy, đúng gái 1 con trông mòn con mắt và còn mòn cái j thì tớ chịu
    Tớ hôm kia vừa đi off về, bị mẹ axon phê bình và kiểm điểm ngay tức khắc: sắc mặt kém hơn so với hôm đi off ở Trà Hoa-BTX, huhuhu., mà axon đã fê bình thì chắc fải xem lại thui.
    @chị poh và chị ngỗng: lại có cả màn đọ bia hử chị. Khi nào có cho e tham gia với nhé, e ngồi làm nhiệm vụ diệt mồi và tung hứng hô hào cho các chị
    @axon: thật chứ tôi thua bà, ng j mà cái j cũng biết
    @ashi: nóng nôi bỏ xừ tự dưng đi hỏi tất da chân loại dầy, vẫn "sốt" hử. Tôi chả bao h đi tất da chân cả, chân chẳng đẹp lại có vết bỏng bô nhưng váy vó thì vẫn chân trần, thây kệ.
    @chị càchua: thx chị cho e vìa cùng nhá.. Hoa cho e Tí chứ k fải cho mẹ đâu ợ[, tại mấy cái ảnh của e ý yêu quá thể.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    híc, các ông chồng mà đọc được các mẹ nói nhau thế này có ghen ko nhỉ hớ hớ. Mà Pizza chỗ Thợ nHuộm ngày xưa ý, tớ ăn k thấy ngon, k biết giờ thế nào rồi, pizza hut cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, chứ tớ k thích đế dày lắm.
    carot: cô ơi, cô nhắn tin bảo tầm 3 rưỡi 4h qua, làm tớ phân vân mãi, k biết có cần nhờ ko, vì tầm ý trình bày chắc xong rồi, xong cuối cùng vẫn nhờ, may mà nhờ, ko thì có mà, 2 rưỡi đã đến tận, cây húng chanh tớ thấy vẫn sống tốt hehe, thanks nàng. Thế là nhà tớ có húng chanh, có hẹ, mẹ nào cần thì ới nhé, hẹ lên tốt lắm rồi.
    ơ, mà các mẹ ađ nhau trong blog, mẹ carot có ko nhỉ, tha hồ mà biết mặt nhau
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Ngong: Nhớ roài! Ghi vào sổ roài! Hôm í sẽ nhớ để mở sổ ra biết phải mang kí gì, hì hì!
    @Gay: Thế cám ơn roài, hoa cho TĐ rồi, thế không khen cachua à, hị! Tớ gầy đi bao nhiêu thế còn gì, chả khen gì! Tớ còn nhường phần đùi to to cho ấy còn gì, chán nhờ!
    @Ashi: Muốn mua tất rẻ thì lên Gia Ngư, rẻ mà cũng tương đối tốt. Ngày xưa hồi còn con gái í, chỉ mặc váy nên đi tất phá như gì nên chỉ mua tất ở đấy thôi. 15k/đôi, diện thoải mái!
    Hơn nữa thì đi tất của Piere Cardin (viết đúng chửa). Một cái ở Vincom, 1 cái ở BigC. Trên 30k/đôi.
    Nữa thì xem có ai là bạn hay đi Hàn Quốc không, nhờ mua. Tớ có chục đôi nhờ mua được, đi sướng! Giờ bạn khôngg làm ở đây nữa nên chả nhờ vả được!
    Mà vẫn trong hè, sao mua tất làm gì. Đi chân trần cho mát!
    À, mà tớ để í hôm đi off mẹ Nhép đi tất da chân rất mịn và đẹp. mẹ Nhép khuyên bạn Ashi mua ở đâu đi!
    @Axon: Làm các thể loại súp, em TĐ ngúng ngoẩy roài! mấy hôm nay ăn toàn ngậm, bực cực! Chỉ ăn hết nửa bát con thôi. Bắt đầu giai đoạn chán ăn, hự!
    Các mẹ có con chuẩn bị/trong giai đoạn tập ăn dặm: Kệ thây chúng các bé. Bé đình công mẹ cũng đình công, hì hì! Đùa chứ, kiên trì và kiên trì. Đừng so sánh con nhà này với con nhà kia! Mẹ này vụng hơn mẹ kia. Mẹ khác nhau, con khác nhau cơ mờ! Sẽ đâu vào đấy hết. Đây là giai đoạn tập nên các mẹ cứ từ từ, sữa là chủ yếu, nhá nhá nhá! Giờ TĐ không nước hoa quả, không phomai, không váng sữa. Chỉ mỗi sữa chua em í còn gật! Ngày 2 bữa cháo, mỗi bữa được nửa bát ăn cơm người lớn í(khoảng 100ml)! Sữa 2 bữa, mỗi bữa được 100ml. Ôi dồi ôi! May em í đã có đà roài, không thì ngỏm. Tháng rồi chả lên lạng nào cả!
    lại than roài!

Chia sẻ trang này