1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có 1 lúc để thở, vào chào các mẹ các con phát!
    Dạo này các mẹ gái 1 con cứ là tự vào khen nhau tự sướng thế à?
    Vụ ọp ẹp các mẹ rôm rả thế, chờ 2 tháng rưỡi nữa, em Bee 1 tuổi tớ trốn về trưa rồi nhảy cùng các mẹ!
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    à,seraton thì tớ chưa ăn, nhưng hôm nọ cơ quan tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ở đấy, thấy mọi người bảo là ở đấy chỉ hoành tráng chứ ăn ko ngon đâu. Mà xa chết đi được, sao mẹ Green này tham ăn thế, làm tận Trường Chinh mà còn định bon chen lên tận đấy ăn trưa. hãi quá.
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Á, chị cũng thích hàng bún riêu ở đây ah, nhắc đến thấy thèm, hồi xưa em thực tập cty ngay bên cạnh quán bà Hồng hay bà gì ý, suốt ngày chạy ra măm bún thôi. Hix, hay hôm nào đi măm đi. Hu hu, đói.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    be heo chắc nhà gần hay sao, phi về với con sướng nhé, tớ thèm về buổi trưa chết đi được nhưng: đường hay tắc, xa, về con nó quần cho như gì, đến lúc đến cơ quan xây xẩm mặt mày. Thi thoảng đi ăn trưa với bạn vẫn còn thư giãn chán
    Hehhe. vụ Sheraton buffet ngon hơn ăn cỗ bàn mà, vì cỗ bàn là món mình đặt, ngon hay k tùy người đi đặt. Còn buffet nhiều món nướng, hải sản tươi, đồ nguội, kem tráng miệng New Zealand, chẹp chẹp, ngon đấy các mẹ ah, toàn món tủ của tớ: nướng, hải sản, hí hí
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ off vui thế! Tớ thì chả đi nổi ấy! Đi làm ngồi cứ khật khà khật khừ, mấy hôm tưởng khỏi ốm rồi hôm nay lại dính đạn lại Rát cổ, cổ có đờm, hơi sốt sốt và nhức đầu. Động tý là cáu May mà ko thấy ho, hắt hơi với sổ mũi, ko thì đi khám cúm mất
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ót từ hôm đi ăn KFC này
    [​IMG]
    mẹ antmeo này
    [​IMG]
    Em Tí còi dí đây
    [​IMG]
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng máu me vụ ăn buffet ở Sheraton lắm, hay hôm nào bon chen thử đi các mẹ ơi . Chỉ có vào thứ 2 và thứ 3 thôi, tranh thủ đi các mẹ . Đi 2 tiíh tiền 1, coi như là discount 50% rồi còn j . Giá là 23$++, nhẩm tính khoảng 210-220k/người, đấy ngang như Sen nhá, mà lại được ăn ở 5*, tớ là cũng khoái mấy vụ nướng nủng,sản sủng, kem kủng lắm cơ
    Lập hội đê, thứ 3 tuần tới nhá, ai bon chen nào, Gờ rin pẹp pơ ơi ...
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ham hố tếp nè, tớ là khóai vụ này lắm, chỉ khổ cho thân hình phì nhiêu của mình.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Ảnh bé quá Hạnh ơi.
    - Đấy nhá, các mẹ cũng máu mê lắm nhá, chứ chả phải do tớ hô hào nhá, he he, lỗi không phải em mà do thằng bán kem . Hôm nào măm buffet tớ đi với , axon ơi, qua công ty chị mình cùng đi nhá .
    - Các mẹ xinh tươi nhớ cho vụ off ngày mai nhá, 11h30 tại pizza 98 Hàng Trống nhé.
    - Tuần sau (Thứ 4) các mẹ mạn Kim Mã, Láng và mẹ nào mạn THĐ đi được thì tham gia vụ Spagetti Kim Mã nhé.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nàng này gần nhất, tí tởn ngay là phải
    chỗ tớ thì đúng là xa thì có xa thật, nhưng cả năm mới đi xa như thế 1 lần, tớ k có ngại, mẹ carot nhá vẫn cười phớ lớ. Hôm nào mà đi vụ này, trưa tớ nghỉ từ 11h, chứ hôm nào cũng làm đến xẩm tối mới về mãi thế thì chịu sao nổi, làm cả đời kia mà, hehe Mục đích của tớ thực ra là xả xì troét nữa, chứ k hẳn ăn uống, à mà cả vì ăn uống nữa thì cũng bõ lắm chứ Lưu ý các mẹ là chương trình đến hết tháng 8 thì phải

Chia sẻ trang này