1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trông mình quá ư là chán đời, eo hôm nay còn chán đời hơn, sắp lên đồng đến nơi rồi :(
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Thấy 2 mẹ carot với notinchip đang ngó topic, lôi vào luôn, 2 mẹ nó ơi, đi nhé, sinh nhật các em, cho các em gặp nhau, vui lắm ý.
    !--Sign_Start-- a href http://lilypie.com/ img alt Lilypie 1st Birthday Ticker src http://b1.lilypie.com/QmzZp7.png" border=0> 
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [/QUOTE]
    Có tớ dự bị nhé. Muốn đi lắm ý, nhưng cũng phải nghe ngóng tình hình vì tớ đang bên nội.


  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thường con hay kêu ca về đêm thì bị nghi là thiếu vitamin D. Như Bống đợt uống chăm chỉ aquadetrim, không bao giờ có vụ i ỉ vào đêm, sau hết lọ, mẹ mua sterogyl, nhưng lười cho uống, đêm tí lại xoay, nên lại phải yêu cầu bà ngày ngày nhớ cho cháu uống (chứ mẹ cháu chả nhớ đc). Mà cái aquadetrim hình như chỉ trong Việt Pháp bán nhờ, các shop ngoài toàn là sterogyl thôi.
    Cái bọn trẻ con này ý, đứa nào leo được cầu thang rồi, nó sẽ tích cực leo, mà nó ko cho mình sờ vào ngưòi, nó thấy mình đứng dưới là tưởng mình đuổi nó, cứ hùng hục cắm cổ leo lên, vừa leo vừa cười tí ta tí tởn ấy. Bà nội em Bống suốt ngày kêu, cả ngày bà phải vận động theo Bống, em leo cầu thang thì bà cũng phải leo theo. Em ra đường thì cứ dắt bà đi khắp nơi.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, nghe lời chị Poh, chiều nay e phải mua Aquadetrim cho con uống tiếp xem thế nào thôi. Lần trước bố cháu đi mua Aqua, hình như ở Thái THịnh ấy, ko phải chỉ có Việt Pháp mới có đâu chị ạ, e thấy bà chị dâu mua ở Viện dinh dưỡng còn rẻ hơn cơ. hì.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    - Chị thấy các bác sĩ ở VP kêu dùng aquadetrim tốt, mà giá rẻ nhờ.
    - Vừa đi măm lẩu kichi ở bigC về, hic, lúc đến thì đông, rõ ràng gọi điện book trước mà đến nơi các em nó không ghi, đứng đợi mỏi cả chân, mà sao cái bọn BigC này từ bọn bảo vệ đến cái em ở lẩu này, kênh phát ghét, bực mình, chả nhẽ bảo em ơi cẩn thận ko ra đường lại vỡ alô, điên thía. Ăn lẩu về giờ váy toàn mùi lẩu, hix, ngồi làm việc mà cứ ngất ngây.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế off có ăn của mẹ của con ko nhỉ
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [/QUOTE]
    Mẹ Poh đi ăn mà chả rủ rê j nhá, em hnay ở trung kính cả trưa, tối qua rình ra lẩu đấy lúc 7h 30 tối mà vẫn chả có chỗ, chán thế
    Bởi có những con đường không thể giao nhau
    Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
    Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
    Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu?
    0982  07  07  07
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ko có cái icon cười ngã ngửa như ở YM, hik, chán!
    [/quote]
    Công nhận bái phục vợ chồng nhà này, chồng tớ thik xem fim VN mà tớ thì chả thik nên chả bao h có đc màn này
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    ăn của con thì khó, vì các em này giờ tuổi cháo, sữa nên tùy nghi mang theo thôi. Còn của mẹ, chắc kiểu ăn nhanh, như pizza mà axon bảo ý.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bái phục vợ chồng nhà này, chồng tớ thik xem fim VN mà tớ thì chả thik nên chả bao h có đc màn này
    [/quote]
    Ối ối, fim VN là cực hình với tớ, thế mà hồ có cái phim "Cô gái xấu xí", tớ ghét cay ghét đắng, cứ thấy nó vô lý kiểu j, mà lão chồng lại rất thú với cái fim đấy, chả hiểu sao m cũng lại bị cuốn vào, hai vc đi làm về, nhanh tay nhanh chân cơm nước, dọn dẹp, tắm rửa, rồi khoanh chân ngồi trước màn hình chờ fim . Điêu nhỉ!!!hé.

Chia sẻ trang này