1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Tí mà hết mắm roài và bạn Bông xinh "anh hùng xó nhà"!
    Chúc các con hay ăn chóng nhớn, và chạy xoành xoạch nhanh nhanh lên nào!
    Tặng hoa cho các con này
    Hát tặng các con này
    Bia cho bố mẹ nhá
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hum qua cũng có màn thổi nến, dưng mà các bạn ý chưa biết thổi, toàn mẹ thổi hộ. Bạn chít xinh còn lao ra chụp nữa, không biết về nhà tay bạn ý có sao không mẹ Nhep?
    - Eo ôi, bạn Tí mắm nhé, kiểu như với ai cũng thích tình thương mền thương í. Hum qua bạn í tóm bạn Bống, vít cổ để thơm, làm bạn Bống sợ, khóc lóc ầm ĩ (lần đầu tiên bị giai o ép mừ ).
    - Bạn Bin nhà mẹ gầy thì ăn bình xong lăn ra ngủ 1 góc, kệ các bạn muốn làm gì thì làm. Mà bạn Nghé với bạn Bin thì sinh cùng ngày, tháng, năm, cùng 1 nơi nhá.
    - Bạn Chit hôm qua điệu điệu lắm í, lại còn mủm mà mủm mỉm cười nữa chứ.
    - Bạn Bông thì mới sau trận ốm, khổ thân, nhưng mà má chưa đến nỗi nào nhé mẹ Bông, bế thì hơi hơi nhẹ tí tí thôi.
    - Bạn Tôm thì vẫn Titanic, có điều bò ngược bò xuôi rồi. Mà bạn í hơi bị giỏi, toàn cầm bánh mỳ gặm nhá, mẹ bạn cứ thoải mái buôn vì bạn chả đòi hỏi gì .
    Yêu cầu các mẹ không đến làm bản kiểm điểm nhá .
    (Chờ ảnh mẹ Boorin).
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mai mẹ nào đi buffet thì vào confirm chính xác số lượng để tớ còn đặt bàn nhé . Cố gắng đi chẵn người các mẹ nhé, ko thì thiệt lắm đới
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ thì hơi bị xa tớ sẽ chuồn từ 11h, nhưng hôm nay cực thoải mái, sếp đi họp, bài vở ko bị ép do deadline còn dài, chiều ko phải học (bồi dưỡng chuyên môn), hôm nay với tớ là lý tưởng nhất (mai phải học, bắt đầu lúc 1 rưỡi), nhưng thôi mai cũng đc, nhưng mẹ nó định mấy h thì đến nơi và ăn lúc mấy h
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vụ off hôm qua vui quá thể cái lũ trẻ con.
    Sáng qua 2 mẹ con cháu đang dò dẫm trên đường GP thì nhìn thấy cái áo xanh xanh của mẹ CHTVAN, chưa gặp lại mẹ nó từ hồi đẻ mà tớ vẫn nhận ra, kéo 2 mẹ con em lên xe, ta dung dăng đến nhà mẹ Hạnh.
    Trùi ui, em Tí nhà Hạnh, mơ ước của bao người, TO nhá, TRẮNG nhá, nhìn mà thèm. Tớ chả dám cho Bin mon men lại gần Tí, lỡ mà e ý vung tay 1 cái thì?.Bin có mà khóc ra tiếng mán.
    E Bống nhà chị Poh, đúng là anh hung xó nhà nhé, bong nổ cũng khóc, bạn trêu cũng khóc, chả bù Bin nhà e, đang ngủ, bóng nổ đùng một cái, tỉnh, ngơ ngác, ngủ tiếp, hiền như đất, hik.
    Em Chit dạo này tớ thấy là ít girly rùi mẹ nhép nhá, thấy khuôn mặt e càng nhớn càng có vẻ manly, hehe, mặc cho mẹ Nhép cài cặp tóc xinh.
    Chị ngong ơi: Tôm nhà chị và Bin nhà e hiền thật đấy, e là e lo lắm, kiểu này mai kia mà sợ vợ thì?huhuhuhu, Ba mẹ hết nhờ thôi.
    Axon: tôi cả buổi hôm qua, chốc chốc lại ngắm Bông ngố, trông cứ hóm hỉnh nhỉ (từ này là của bà chứ tôi chịu chả biết nó sao, chỉ biết nó rất cute)
    Mẹ ngé: Nhìn em nghé với e Bin chả ai bảo sinh cùng ngày, tháng năm cả, cứ 1 trời 1 vực. Hik, tủi thân k chịu đc.
    Sau buổi off hôm qua, tâm trạng e lỗn lận: vui và buồn, thực ra k hẳn buồn, mà thấy giận mình nhiều. Các mẹ ai cũng làm mẹ lần đầu mà khéo hơn, chăm con cẩn thận hơn e biết bao nhiêu. Gì cũng biết, còn e thì?thương bin quá thể và trách mình quá mức. Bin 7 tháng rồi mà còn chưa chịu ăn bột, hoa quả và sữa chua càng k. Chẳng thể đổ tại con mãi được, là tại mẹ thôi. Mình giận mình quá.
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đây chị Cachuabi ới!
    Sau một tuần ốm đau dặt dẹo, đến mức độ không nói được mất 3-4 ngày và đến hnay vẫn còn khàn khàn như vịt đưc ấy! Sốt 38-39 độ triền miên, thì đã bị tọp đi tóp má Rồi truyền đạm, nước hoa quả. Giờ lại công cuộc ăn lại từ đầu để cho béo đây
    Vụ op này lại lỡ với các mẹ,
    Mẹ ốm nhưng bù lại một điều là con đã hoàn toàn hồi sau vụ mọc răng và hôm qua cân được gần 11kg rồi ạ, hihi. Nhìn con vui lắm! Ăn rồi nghịch như giặc, mẹ ốm chả nhấc nổi con
    Nằm ở giường chơi, chắn ko cho em ý trườn ra ngoài thì em ý trèo qua mẹ ra ngoài như ko
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, con nhà ashi cứ như thổi vào bottom ý nhỉ, tăng cân siêu nhanh, kiểu này tớ lại cho con ăn thịt lợn
    Khỏi ốm rồi hôm nảo làm tí thịt dê đi em
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe các mẹ off măm măm mà thèm quá, tiếc là mai sn Chồng tớ, tớ phải làm vợ đảm đang ko dám bon chen.....
    Măm về nhớ có ảnh đấy................
    Mẹ Bơ nhá, hẹn hò mà ko đi, định hỏi mấy thứ mà....
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Khỏi ốm rùi ah, ăn để béo ah, mai buffet nhá, ngày kia spagetti nhá.
    @Gầy: chắc chị phải cho Bống đi học mất thôi, ở nhà anh hùng lắm ý, đánh anh (anh họ Bống 3 tuổi nhá), bọn hàng xóm quanh em ý xông ra đánh chừa hết , thế mà, đến đấy tí là khóc , hỏng hết cả hình tượng, bít thế hum qua cho mặc váy .
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Trộm vía, dạo này chân tay nó to bự. mặt phè phè ra, mẹ ốm yếu nhỡ quên ngồi trước mặt con chắn ko cho con xem ti vi là y như rằng bám mẹ đẩy mẹ ra, và hét ra điều tránh ra cho nó xem
    Mẹ ốm chả nhấc nổi con, con thì to nặng, mẹ thì gầy đi nhìn như hài
    Tớ mới mua bát tô loại nhỡ nhỡ ý, em ý phải đổi bát rồi Ngày 3 bát ý với lại 300ml sữa, ăn xong rồi hò hét ầm nhà. sáng ngủ từ 8h30 đến 11h, chiều lại tiếp từ 1h30 đến 4h. Hihi
    Tối vẫn ngủ từ 8h30 tối đến 7h sáng
    Để hôm nào khỏi hẳn thì thịt dê nhá, hnay người vẫn còn yếu lắm! Chưa tự đi xe được ý

Chia sẻ trang này