1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @mẹ gầy: sao ko bảo bà xay luôn cái nước ninh gà với thịt gà đấy ra luôn , con vừa ăn được nước, vừa đc cái. Chất nằm trong cái cơ, nước chỉ là tiết ra cái vị ngọt thơm của thịt thôi. Xương cũng thế, các mẹ mà chỉ ninh xương thì con ăn chỉ thấy thơm ngậy thôi chứ chẳng có chất j, phải cho cả thịt thà vào. Con mới ăn như nhà nàng thì cứ xay nhuyễn nhuyền nhuyền ra. Cái máy xay Saiko đấy, tớ xay thịt nhuyễn như giò sống luôn. Hoà tan cái thịt đó trong nước, đun sôi lên là đc, rồi tiếp theo là bột gạo, rau...
  2. loc_ninh12881

    loc_ninh12881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nói lắc đầu nhớ lại ngày Bông còn bé, em ý hay lắc lắm, nhất là lúc buồn ngủ. Lắc như đèn cù.... xong rồi tự hết. Chả bị thiếu cái gì cả.
    Mẹ đã lăn tăn thì cho con khám đi. Hoặc alo bác sỹ qua nhà khám. Ko biết nhà ấy mạn nào để các mẹ biết còn chỉ .
    Tớ thì hay cho con vào nhi Xanh pon khám khoa hồi sức cấp cứu nhi.
    [/quote]
    Nhà mình ở khu Văn Quán mẹ nào có biết bác sĩ nào dưới mạn đó khám nhi thì giới thiệu cho mình nhé! Thanks!
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mẹ này mới gọi là ăn chơi cao độ này
    vụ bột: thôi mấy hôm đầu con mới ăn thì ăn thế cũng đc, ăn thế chỉ khoảng 3 bữa thôi nhé rồi xay cả bã vào cho con ăn! Mà mẹ nó có máy xay cầm tay rồi thì đừng nấu bột nữa mà nấu cháo rồi xay nhuyễn, cháo dẻo, sánh mà mình kiểm soát được độ thô. Bây giờ mẹ nó cho con ăn bột mãi đến lúc chuyển sang cháo lại loay hoay. Tầm 8 tháng bắt đầu để hơi lợn cợn được rồi. Tớ phải công nhận hôm nào cháo nhuyễn con tớ ăn nhanh hơn, đỡ sốt ruột. Nhưng chính vì thế mà nhiều mẹ cho con ăn cháo xay bét đến mấy tuổi (cứ có lợn cợn là nhè, là ọe ko ăn đc). Tớ chấp nhận con ăn lâu hơn 1 tý, ít đi 1 tý (thi thoảng thôi chứ hôm nào cũng hết 1 bát ăn cơm cháo), trộm vía con tớ giờ ăn đủ thứ, mâm cơm có món j thì nàng cũng thử bằng ấy món. Hôm qua tự dưng "hâm" k ăn thịt gà mà cứ đòi ăn su su xào thịt bò ăn liên tục, mẹ chưa kịp đút thì kêu inh ỏi
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bảo Nam nhà tớ lại sốt, lại mọc răng
    Xuốt ngày sốt mọc răng, chán! Hình như mọc cái nào sốt cái ý thì phải Con sốt mặt buồn thiu, ko còn nghịch như mọi ngày nữa. Xuốt ngày đòi bế, mà to bự thế bế dã cánh tay, đặt xuống nó ko ngồi. Cứ đòi bà bế xuốt thế thôi
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi BN ơi, vừa mới đc 11kg, giờ sốt " xuốt ngày" đòi bế, thế này có tụt đi ko?
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em BN mọc răng nhanh nhỉ, trộm vía, chả mấy chốc mà đầy miệng răng!
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Tí Mắm ôm bao nhiêu ảnh với vi-dô clip nóng của các em Chuột đi đâu mất rồi, sốt ruột quá
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đi được rồi, hnay đi trích lẹo ở mắt, bây h đi xe 1 mình đã khó, mò ra đấy ko biết có ăn đc j ko, hu hu, tiếc quá cơ.
    Mà các mẹ thông thái ơi, các mẹ cho con ăn lươn thì thường chế biến thế nào nhỉ, để cả con vào luộc hay là lọc thịt ra trước
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    úi giời mẹ Chtvan báo muộn thế, thiếu người rồi
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    lại bỏ bom mẹ Chít rồi
    sáng nay tớ quyết tâm cho con ăn lươn, thế mà ra đến chợ, nhìn thấy con lươn nó ngoe nguyẩy, tớ chạy mất dép, chán mình thật

Chia sẻ trang này