1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bà ngoại bảo ngòai Bắc mình ko có tục cúng thôi nôi đâu chị ạ. Có cúng mụ, với cơm nếp cấm, ốc, trầu cánh phượng..... mỗi thứ 12 13 gì đấy.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ notin ----->Chữa bệnh lặt vặt
    Sổ mũi
    - Nhỏ nước muối 0.9% liên tục cả ngày
    - Buổi tối: giã 1 tép tỏi, lọc lấy nước, trộn với nước muối 0.9% (rất, rất loãng) nhỏ vào mũi bé (Cẩn thận nhé, bé sẽ khóc thét lên vì cay lúc đầu đấy nhé, tốt nhất là mẹ nên nhỏ thử trước xem có bị cay quá không,nếu chỉ thấy cay cay, hơi trào nước mắt ra là được) - Mình chỉ cần nhỏ nước tỏi như vậy cho bé 1 lần là khỏi tịt ngay
    Ho hắng, ngòai lá hẹ, húng chanh, quất... có cái này, tớ áp dụng em Bông thấy hợp
    - 5 quả quất (tớ dùng chanh thái lát mỏng) cắt thành lát mỏng bỏ hạt
    - 50 gram gừng tươi
    - 5 thìa mật ong
    *Cho tất cả vào bát và hấp cách thủy chừng 20 phút
    *Vớt cái cho lên rây nghiền rồi trộn với nước quất mật ong đã hấp
    *Cất dung dịch thuốc vào tủ lạnh, mỗi lần cho con uống chừng 5ml (1 thìa canh)
    Khi bé đang bị ho thì ngày uóng 3 lần sáng trưa tối,
    Hết ho thì uống 1 lần trước khi đi ngủ,
    Kết hợp với rửa mũi xịt mũi và họng cho con bằng nước biển
    Ho tiếp nhé:
    Lá sống đời : ( hái buổi sáng sớm lá có vị chua nhẹ, ko hái buổi trưa or chiều sẽ bị đắng). Rửa sạch , thái nhỏ chỉ.
    Hấp cách thủy với đường phèn ( mật ong), sau đó cho bé uống nước đó. Bé lớn hơn ăn cả bã cũng rất tốt.
    Bài này là bà nội làm cho bố Quân từ bé, bà tín nhiệm lắm vì bố Bông cũng hay viêm họng, giờ nhà đang giâm lá sống đời, bao giờ lên cây thì chuyển từ món Mật ong - chanh - gừng sang cho đỡ bị nóng.
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @chị Dainguyet: Ngoài Bắc ít cúng đầy năm chị ạ, cúng đầy tháng thì nhiều. Nhà e cũng ko làm.
    @Các e Chuột sinh nhật tháng này: Cho cô gửi lời chúc SN muộn nhé. Chúc các con hay ăn chóng nhớn, xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời. Trai thì phong độ như con rể Tí mắm (nhờ bà thông gia nhờ), gái thì đáng yêu như thiên thần Chit xinh nhé (nhờ mẹ Chit nhờ).
    Hôm nay đi ăn Sheraton no phè phỡn. Sang tuần đi ọp tiếp vụ dimsum Fortuna đi các mẹ ơi. Mẹ Chit đâu vào hô hào giúp nào/
    Để tí mẹ cháu up vài ảnh em bông mặc bikini đi tắm biển góp vui nhé.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Bống xinh (24/8) và Tí (hết mắm) (25/8). Chúc các con mạnh khỏe, hay ăn, chóng lớn, ngày càng thông minh và xinh xắn.
    Chắc mẹ Hạnh đang bận làm sinh nhật em Tí nên chưa up được hình off, các mẹ bình tĩnh thư giãn chờ nhé!
    @carot: Em Bee làm chủ tịch HTX toàn lợi tận 9 tháng, may quá mọc được 1 lúc 2 răng!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi, các trò nhỏ nước tỏi này dã man cực ý, hồi trước tớ cũng làm 1 lần, nhưng là nước tỏi nguyên chất cơ, sợ đến già luôn. Sợ quá còn ko nhớ nổi nó tác dụng như nào...
    Vụ chanh/quất hấp ý, tớ lại thấy nhiều chỗ bảo hấp kỹ cho cái dầu ở hạt ra mới tốt, thế phương pháp này lại bỏ hạt à???
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay muh, thế nào cũng bị các mẹ thắc mắc muh.
    Nhà tớ vừa mới fải lắp mới lại internet đây. Hôm qua giữa trưa nắng fải phi ra bưu điện để đăng ký lắp, vừa nãy họ mới vào làm cho, khổ thía
    Hôm chủ nhật mọi người về xong em không phải dọn dẹp mấy, có chị giúp việc làm cho muh, nên mọi người khỏi cần áy náy, hihi. Tiếc là lần off này vắng quá, nhưng muh vẫn vui. Em Bống hơi tí là khóc, khóc trông yêu ơi là yêu, hehe.
    Mọi người về xong là em Tí lăn ra ngủ, 2 vc em lại quắn lên chuẩn bị sinh nhật buổi tối, chồng mới chỉ kịp copy ảnh ra máy tính, xem qua 1 lượt thôi ạ. Lần này dùng máy tử tế hơn có khác
    Ảnh ót hẹn mai sẽ có nhé, mọi người thông củm, bi giờ lại fải chuẩn bị đánh chén tối nay đây ạ, hôm nay mới đúng 25 muh
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mẹ Nhép nhé, tớ đi ra ngoài cả sáng, mãi lúc đấy mới về đến cty đấy
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có ít thông tin về sữa dê cho các mẹ đây :
    So với sữa mẹ và sữa công thức, sữa dê nghèo chất dinh dưỡng hơn. Sữa dê vừa chứa hàm lượng vitamin D thấp, vừa ít chất sắt, vitamin B12 và folate (yếu tố dễ khiến bé bị thiếu máu do thiếu sắt hoặc thiếu máu do lượng hồng cầu sụt giảm). Sữa dê tươi có thể chứa nhiều loại vi khuẩn nên khiến bé dễ bị mắc bệnh.
    Ngược lại, so với sữa bò và sữa công thức, sữa dê có vài ưu điểm sau:
    - Sữa dê giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. Một số nghiên cứu khoa học chứng minh, các triệu chứng về dạ dày như tiêu chảy, táo bón ở bé được giảm thiếu đáng kể khi cha mẹ cho bé uống sữa dê. Nguyên nhân là vì các nhà khoa học tìm thấy trong chất béo của sữa dê có axit capric, tạo thành màng ngăn, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
    - Sữa dê cũng giúp giảm những vấn đề liên quan đến hô hấp của bé.
    - Sữa dê nhiều vitamin A, kali, mangan?
    Cha mẹ nên lưu ý vì thông thường, có 2 loại sữa dê: Loại 1, với thành phần chính là sữa dê nên nghèo chất sắt; Loại 2, sữa dê được đóng hộp chuyên dụng, dành cho các bé theo từng độ tuổi. Loại này thường được nhà sản xuất cân bằng các chất có trong hộp sữa nên cha mẹ không cần lo lắng bé sẽ bị thiếu sắt khi uống sữa dê.
    Với nhóm bé bị dị ứng bởi protein và lactose, những bé đã cai sữa mẹ hoặc kém hấp thu sữa công thức có nguồn gốc từ sữa bò, giải pháp thay thế là bạn có thể cho bé uống sữa dê. Đó phải là những loại sữa dê được sản xuất theo kiểu đóng hộp chuyên dụng, có chú thích rõ ràng sữa phù hợp với từng độ tuổi của bé. Với những loại sữa dê đóng hộp thế này, cha mẹ có thể yên tâm vì nhà sản xuất thường cân bằng chất dinh dưỡng có trong hộp sữa nên không lo bé sẽ bị thiếu sắt.
    Nếu bạn muốn cho bé thử uống sữa dê, bạn nên đợi cho đến khi bé được trên 1 tuổi (cũng có loại sữa dê dành riêng cho bé dưới 1 tuổi. Đây là loại sữa dê dạng công thức, có ghi chú với từng độ tuổi của bé); đồng thời, bạn nên chọn mua sữa dê có nguồn gốc uy tín, tránh những loại trôi nổi trên thị trường.

  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ột bụng fè fỡn những cá hồi là cá hồi. Buffet hôm nay tớ chỉ sướng mỗi cá hồi, vừa ngồi giặt quần áo cho bin vừa nhớ cảm giác béo ngậy của cá, vị cay cay, chua ngọt của gừng nhật... jời ơi là jời,,,
    Mà tớ fải bầy tỏ lòng thán fục với mẹ Nhép đấy, cái vụ ăn này này, mẹ nó chiến ác thật, cơ mà tớ trông đến đĩa cuối mà mẹ nó ăn vẫn rõ ngon miệng, haizzzzzzzz, đi ăn như mẹ nó mới bõ xiền, nhỉ. À, bà ngoại Bin bảo, cô bé ngồi cạnh mẹ, ăn uống ngon miệng, biết ăn, kiểu này chắc rất khéo chăm con, hik, chả hiểu sao mẹ mình nói như đúng rùi ấy nhỉ
    Thực ra buffet ở đây tớ thấy cũng k hẳn xuất sắc lắm, nhưng được vụ shasimi kéo lại. Ai mà chỉ thích đồ sống; cá hồi và hàu thì đi buffet hôm nay còn bõ công.
    Em Bin đi với cả nhà mà từ lúc tu nốt bình sữa xong, cứ thế ngủ đến 3 rưỡi chiều, dậy, bà ngoại nấu bột, trộm vía, ăn hết cả đĩa con con, bà chưa kịp đến màn vét xoong thì cháu đã lại ngủ khì
    Hôm nay mẹ Bơ và Nhép chụp nhiều ảnh lắm, mai post lên ối người mơ tưởng
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chuột cũng không cúng đầy năm đâu chị ạ. Ở trong Nam họ có tục cũng đầy năm, ngoài làm cơm cúng, mời thầy thì họ thường để tất cả đồ vật, gương, lược, bát, đũa, thìa, bút, sách... nói chung vô số kể, xem bé chọn cái nào, nó như 1 hình thức duy tâm để biết hướng phát triển của con. Giả sử nếu lấy bút, sachs >>> Ham học hỏi, chăm chỉ, ...
    gương lược >>> điệu đà, hay làm dáng. Nói chung duy tâm thôi, chứ em chả tin ạ. hihi
    To Ngongbeo: Đại ca chuột đây, keke, đại ca hay khóc nhè. hihi.

Chia sẻ trang này