1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bin nhà tớ xi từ lúc 3 tháng, mà toàn xi bô nhé, bây giờ ít tè dầm lắm. Không biết các mẹ có con trai có để ý không, cứ lúc nào thấy trym săn là nó chuẩn bị tè, cứ thế mà xi, ị thì săn hơn, như cái...mề gà ý, cứ căn lúc đó mà xi đảm bảo trúng phoóc. Còn ban đêm, có lần tự dưng tớ mở Bỉm ra đúng lúc con vừa tè xong, nước tiểu lênh láng ở 2 bên bẹn ý (mà tớ dùng Goon đấy nhé), thấy khổ thân con quá, cũng bỏ ra mấy lần nhưng hầu như bị tè dầm, hôm nào ngủ quên không sờ, con bị mặc quần ướt càng khổ thân hơn. Giá mà tớ căn được như ban ngày để xi thì cũng ko đến nỗi. Cái tật mẹ xấu tính đôi khi ham ngủ nên thôi cứ đóng Bỉm cho con vậy
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật Bông "ngố", chúc Bông ngày càng ngoan ngoãn, xinh xắn, hay ăn chóng lớn nhé. tặng hoa Bông và mẹ Axon thông thái này
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Bông ngố . Khỏe mạnh nhé con .
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bông ngoan ngoãn, thông minh, tự lập thế mà bị gọi là ngố à? Oánh chừa mấy bà cô, bà bác nhể. Chúc con sinh nhật vui vẻ và lớn lên vẫn tiếp tục phát huy những điểm mạnh này nhé!
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mừng SN Bông nào, nhanh quá nhỉ, mới ngày nào các mẹ còn tám chuyện sinh con thế nào, giờ lại tám chuyện nuôi con.
    Trời ơi cu Mèo nhà mình hơi bị dư cân, buồn quá huhuhu
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cho Bin xin một ít cân thừa đi
    cả 2 mẹ đều sướng
    @axon: thích đồ nhật mà hôm đi ăn ở She k đi, sashimi cực ngon, ực ực, lại thèm rồi
    Chúc mừng sn bông ngố nhá
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bông nè, cô đi về với bạn Tôm đây
    [​IMG]
    Được ngongbeohd sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 28/08/2009
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, đã ai đọc tin 2 bé này chưa: http://dantri.com.vn/c167/s167-346333/toi-lam-chi-gai-8-tuoi-nuoi-em-17-thang-va-ong-ngoai-gia.htm
    Hix, thương lắm. Bên tớ đang định mấy chị em rủ nhau xuống đó, các mẹ nào muốn gửi gắm gì cho 2 bé chủ nhật tập kết tại nhà tớ nhé: nhà số 3, ngách 165/36 phố Khương Thượng (0976737882).
    Mẹ nào muốn chuyển tiền thì chuyển qua TK: 0021001140679 (Nguyễn Thị Thúy), ghi rõ lý do chuyển nhé.
    Tuần sau tớ sẽ đến đó, đọc bài mà xót xa cho 2 bé . Các mẹ có quần áo, sách vở không cần đến thì quyên góp nhé.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần tới (04/09) off buffet DimSum tại khách sạn Fortuna 6B Láng Hạ, buổi trưa có khuyến mãi: đi 3 tính tiền 2. Mẹ nào chắc chắn đi được vào chốt danh sách nhé.
    Điểm danh
    1. Poh
    2. Gaycucgay
    3. Nhepbeo
    4. poem
    5.......
    Các mẹ điền vào nhé!
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SN Bông nhà mẹ Ỉn Axon, mẹ cháu vào đây chúc mừng Bông cái nào. Chúc con mau ăn chóng nhớn, càng lớn càng xinh con nhé. Hí hí, đặt cục gạch xây nhà cho Bông với chuột cái Axon nhỉ, hôm nào chuột đi off được đến tán em Bông nha. ( chỉ sợ Bông thơm chuột lại khóc nhè ý chứ

Chia sẻ trang này