1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bực bội bức bách gì kinh thía mẹ Bơ. Thứ 6 này ăn đi cho xả stresssss nào
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô công nhận là vắng vẻ. Tớ cho em Bông ăn cơm baby đc 2 hôm nay rồi. Phản ứng có vẻ tốt. Hy vọng em ý hợp tác với mẹ ngoan như bạn Chit.
    Thực đơn hôm nay :
    sáng : súp ghẹ - cà rốt
    trưa : cơm trộn rong biển - gà sốt cà chua - canh cải mầm thịt gà.
    chiều: ăn cháo lớp
    .....
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Từng đó cũng đủ thay đổi cho con, mẹ cứ lăn tăn làm gì.
    Bông 7th: ăn cá rô, cá hồi, tôm . Mà lúc 7th tuần em ý ăn 2-3 bữa cá hồi cơ. Tôm chỉ 1 bữa thôi.
    Gửi 1 cái thực đơn cũ của em Chit, mẹ Bông học theo nhá.
    Thứ 2: Sáng_ Trứng+Bí xanh/bí ngồi Chiều_ Thịt bò+khoai tây, cà rốt
    Thứ 3: Sáng_ Tôm+cải thảo/bắp cải Chiều_ Thịt gà+hành tây/nấm rơm
    Thứ 4: Sáng_ Cá hồi+rong biển Chiều_ Đậu phụ+ susu/xu hào/củ cải
    Thứ 5: Sáng_ Trứng+ cải xanh Chiều_ Thịt lợn+ đậu hà lan, ngô non
    Thứ 6: Sáng_ Cá hồi+ khoai tây/bí ngồi Chiều_ Đậu phụ + bí đỏ
    Thứ 7: Sáng_ Tôm +cải bó xôi/phô mai Chiều_ Thịt bò+rau ngót/đậu côve
    Chủ nhật: Sáng_ Cá quả/cá rô+ cải ngọt/rau muống/hành thì là Chiều_ thịt gà+bắp cải
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cá hôi tanh thế mẹ Bông ơi, chế biến sao cho hết tanh nhỉ? chứ chỉ cầm miếng cá không thôi tớ cũng có thể li vơ phun rồi
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tranh thử nhà vắng khách, up ảnh con gái yêu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @ngongbeo: nàng ơi tớ có thấy cá tanh đâu ?nàng bảo cá nào cơ ?cá hồi hay cá ta ?tớ thấy thơm thịt đấy chứ. Các loại cá ta như cá quả, cá rô, trê...nếu sợ tanh, sau khi làm sạch sẽ, một là hấp với gừng rồi gỡ thịt bỏ xương, hai là phi thơm với hành khô, chẳng tanh tẹo nào mẹ nó ah. Hôm qua tớ cũng làm cháo cá cho con, thấy ngon quá thể. Xào cà chua (bỏ vỏ bỏ hạt), cho cá vào xào cùng (cá đã lọc xương, băm nhỏ), chín thì cho hành thìa là, đổ hỗn hợp này vào cháo. Cháo sôi là chín, nêm một thìa cà fê nước mắm (với bé trên 1 tuổi) , thêm thìa dầu ăn là xong. Ngon cực. Ah, mà tớ còn bớt lại tý cá sống, cho vào nồi nấu bát canh cá cà chua. Con ăn ngon lành. Mẹ thấy ngon, ăn vụng vài miếng
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy cá hồi bình thường. Phi hành lên cho thơm rồi cho vào xào với bơ, thơm lừng. Hôm nào lười thì chỉ xào với bơ cũng được. Hay mũi tớ điếc nhỉ, mà trộm vía con vẫn chén ngon lành ko có ý kiến gì cả. Chồng tớ thì bảo: bản chất cá là tanh. E cứ để con ăn như bình thường, việc gì phải loay hoay.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Á, bé 9 tháng mà nhìn cứng cáp thế nhỉ, yêu quá, nhìn còn hơn cả chị Bống nhà tớ í chứ.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cái nấm í, k biết mua như nào nhỉ, tớ cứ sợ hàng Tung Của, thì đúng hôm nọ đi sợ sớm tinh mơ, hàng rau chưa soạn xong, tớ thấy các loại nấm, kim châm, nấm trông như quả trứng cút, nấm xòe, mỗi loại đều đc bọc trong túi nilon trong trong, in chữ Trung quốc rõ lắm, chả mua hàng nhà người ta, k dám hỏi
    còn cá thì tớ có thấy tanh đâu nhỉ, có đúng 1 hôm lười chả xào cá j đổ thẳng vào cháo thì hơi tanh 1 chút, nhưng rau cải át đi rồi.
    à các mẹ tầm này hay mua đồ chơi j cho con, lâu rồi tớ ko mua, toàn loạt đồ chơi mua từ lâu rồi, vì nó toàn phá, đập, ném. Đang thích mua cái đàn Play and learn của Fisher Price, lần nào ra colorful cũng ngắm mà thấy đề 18m+ nên lại ngậm ngùi chờ đợi
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi tanh gì đâu, chắc tại mẹ Bông ăn đc cá hồi. Nếu sợ tanh thì nàng ngâm với sữa tươi trc khi chế biến 15ph, hoặc nàng bỏ da đi, bỏ cả phần mỡ bụng cá. Mấy chỗ tớ bảo bỏ ý, tớ toàn mua cho Bông ăn
    Làm cá hồi, dùng bơ, phomat chế biến béo ngậy, thơm ngon chả tanh tẹo nào đâu nhá.

Chia sẻ trang này