1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    óe, các mẹ lại đi ăn à, máu nhở, tớ thì thôi, từ h xin chừa các cuộc ăn uống, quần áo chật hết cả rồi, khiếp đi được, lúc nãy thấy quả ảnh séc xỳ của nhà ngỗng mà chưa vào xem xem thế lào, hehe, bận quá, tớ vẫn vào ttvn ngon lành, vù vù, các mẹ cứ kêu ời ời
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khiếp lâu lắm mới mò được vào đây, chào các mợ!
    Vừa đọc được đoạn em Tí mắm ăn được nửa bát mắm cơm nát, em Bee nhà tớ còn nửa bát mắm cháo ý! . Chả hiểu sao mấy hôm nay lười ăn thế, có lúc ăn cháo xong con uống 240 sữa, chứng tỏ chả dính được tí cháo nào vào ruột, mẹ cố kiên nhẫn, ngồi cười nói hát hò với con nửa tiếng cho qua bữa mà... phát điên!
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, ông chú ruột chồng bị ung thư gan ý mà! Nó là con dâu ông ý, nhưng cũng có ở cùng ngày nào đâu mà nó khóc to thế ko biết
    Còn vụ mc ý! Tớ từ lâu ko để ý nữa rồi, nhưng mờ bà dở lắm trò lắm! Ốm đau... Rồi chả bao giờ nói với mình, toàn về thêm mắm muối mách ông. Ông lại gọi điện lên nói hai vc. Khó chịu lắm rồi ý, mà sao bà chả nói thẳng với mình có phải dễ sống ko? Cũng ko nói hẳn là ko trông nữa, nói thế cho nó lành! Nhưng dạo này bập bõm, hôm đau bụng, hôm ốm! Làm mình nghỉ làm vô lý do! Bực lắm, cũng chả muốn nhờ bà ngoại. Nhưng bà ngoại xuống thay bà nội thường xuyên, ko lo ko biết việc. Mà ngại khoản ông ngoại ở nhà một mình ko ai nấu cho ông ăn, thương bố mình chứ ko thương bố chống
    Khổ thế đấy! Nhưng lại thương con, chưa muốn gửi. Con chưa biết ăn cháo, vẫn chén bột. Hơi gợn tí cũng ọe, mà nó họng nhỏ hay sao ý! Ăn gì cũng thế! Tập ăn cháo mấy lần, nó nôn đỏ mặt, sợ, chả dám nữa
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @beheo: Em bee siêu thế, uống tận 240ml sữa cơ á. Em Tý chê sữa CT mấy hôm nay rồi. Cả ngày được 4 bữa đoi đói cả cháo, cả sữa cả bú mẹ. Định lượng bây giờ toàn bằng bát nước mắm, chả mơ đến bát ăn cơm bình thường chứ chưa dám nói đến bát tô như con mẹ ashi. Mà em ý lại khoái cái cháo dinh dưỡng ABC mới chít chứ. Cháo mẹ nấu ngon lắm mà cứ ngúng nguẩy chả ăn, có ăn thì ăn ít tị.
    @ashi: Ấy tập cho con ăn cháo kiểu gì? Cháo hạt luôn hay cháo tấm? Mà từ trước đến giờ ấy có cho con cầm các thứ đồ ăn gặm nhấm không (bánh, hoa quả, cọng rau, quả đỗ luộc, cái chân gà hoặc cái đùi gà luộc...).
    Em Tý khoảng 5 tháng là tớ cho cầm đồ ăn ... gặm rồi. Ban đầu nó chưa quen, có lúc cũng ọe, sau nó biết rồi thì cắn xong rồi nhè, không bao giờ ọe nữa.
    Tập ăn cháo: đầu tiên cháo tấm đã, có em không hợp tác ngay thì nấu loãng thôi, làm kiểu vừa bột vừa cháo. Dần con sẽ quen thì tăng dần độ thô lên...
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Èo, như kiểu lâu lắm mới về thăm nhà í, nhớ thế! Dù gì vẫn thích ở nhà cũ hơn, nhỉ các mẹ nhỉ!
    Các con đang làm cuộc cách mạng với các mẹ roài! Không chịu ăn đồng loạt! Tớ sợ cảnh này lắm! Ăn uống nhăng cuội, chả ra làm sao cả! mẹ lúc nào cũng bị xì trét vì nghĩ con làm sao! Vì thấy mẹ chả ra làm sao, vụng thối vụng nát, nấu cháo cho con cũng không nên hồn!
    Các con ơi, mau ăn uống ngon lành đi để các mẹ xinh đẹp trở lại nào, không thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối!
    TĐ yêu sắp được một tuổi roài! Một năm vất vả, lo toan, tất bật nhưng yêu thương và hạnh phúc! Chúc mừng các con sinh vào tháng 9 nhé! mẹ dainguyet có kế hoạch gì không?!!!!
    [​IMG]
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp tháng đẹp giờ đẹp, vào comment cái nào
    9am ngày 9 tháng 9 năm 2009
    Chúc các con luôn ngoan, bạn nào cũng thích uống sữa, thích ăn cháo
    Chúc các mẹ thì luôn xinh tươi, trẻ đẹp, mau chóng về form, xinh hơn cả ngày còn con gái
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả nhà nể mẹ gay lắm nên mới đứng ra tổ chức ọp dimsum lần 2, thế mà bị một loạt các mẹ bỏ bom, từ mẹ Ngỗng, từ chị Cachuabi cho đến mẹ gày (mẹ gầy tội to nhất).
    Mà hôm qua ăn uống hoành tráng hơn hôm trước, gọi được đến 6-7 tua vì có kinh nghiệm rùi. Lại còn nếm thêm mấy món mới nữa chứ, nhờ chị Poh nhờ. Vào tả cho cái gầy nó tiếc đê.
    @Mẹ Bơ: Chiến hữu bỏ cuộc chơi sớm thế?
    @Mẹ Chit: hôm qua mẹ nó có bon chen được gì ở HS ko?
    @Chị Cachuabi: tầm gần 1 tuổi là giai đoạn chán ăn sinh lý chị ạ. Bông nhà e cũng thế, khoảng 1 tháng sau trộm vía lại ăn ngon lành bình thường.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nàng ngỗng nhá, bỏ bom tớ nhá, lần off đến tớ bảo Bống đến cắn cho Tôm cái.
    Em tí điệu sớm khỏi ốm nhé, sắp sinh nhật, lại sắp gặp bố, khỏe mạnh con nhé.
    Ôi, cái vụ dimsum thật là....... ngon , mặc dù có 3 nhân oanh chén, dưng mà ngồi từ 12h đến hơn 2h, tận khi nhà hàng đuổi mới đứng dậy. Thật, mình phục mình quá.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, off vào 20/09 tại quán teeny pizza 43 Cửa Bắc nhé.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mà ko bỏ cuộc thì cũng có mẹ nào rủ đâu híc híc, thật chứ, các mẹ thời gian thoải mái, ăn thoải mái nhâm nhi, tớ ngồi đến gần 2h như các mẹ mà cứ nhấp nhổm đấy, con bé biết điều toàn làm thêm giờ buổi chiều, híc

Chia sẻ trang này