1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho gạo tấm vào nồi cơm điện, cắm! Cho ăn, nhưng nó nôn, Sợ rồi, giờ chả biết làm thế nào! Con người ta 6 tháng bị mẹ nhét cục cơm nguội vào mồm cứ ăn tem tẻm, con nhà mình hơn 9 tháng rồi mà chả biết ăn gì ngoài bột với sữa. Hoa quả cái gì nó cũng lắc đầu, mà cầm đồ ăn, đồ chơi ko bao giờ cho vào mồm gặp nhá! Sạch sẽ Ở trên giường, nó cứ chổng mông trèo con hươu nhún. Nếu dưới đất mà dải chiếu nó còn chơi, chứ cho nó đứng nền nhà nó ko đứng đâu, co chân lên kêu ý
    Mặc áo ướt tí ngực chưa kịp thay cho nó nó kêu ầm lên, rồi lấy tay rằng áo ra. Cái gì mà mắc vào chân, hay nó ko thích là nó đạp. Ko bao giờ sờ tay vào, như kiểu là ghê tay ý! Đang thấy bản chất sạch sẽ biểu hiện từ bé
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi, cho tớ hỏi ngoài lề tí nhé: các mẹ có bít chỗ nào may bộ vest đẹp đẹp tí, giá hợp lý tí thì mách tớ với. May mặc bây h lâu lắm, may từ bây h khéo đến đông mới lấy được mất. hihi. Tks các mẹ nhiều nhé.
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Duẩn, ngõ 4 Phương Mai nhá, chuyên vest các kiểu
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Poh: Tiếc vụ Dim lắm nhá! TĐ trộm vía, tối qua đỡ rồi, ngủ ngon hơn.
    @Poem: Cũng cứ nghĩ thế cho nhẹ người mà. Nó ăn được bao nhiêu cũng kệ. Ngày hôm qua được 2 thìa cháo bữa sáng, 3 thì bữa trưa và nửa bát nước mắm bữa tối, 3 bữa sữa. Chán lắm cơ mà không ép, thấy khóc thương lắm!
    @Ashi: Chị nghĩ em nên bỏ thời gian tìm hiểu cố gắng cho con ăn cháo đi. Muốn con đi học sớm mà cứ ăn bột thế không ổn lắm nhỉ. Có thể em ninh cháo đi, rồi xay nhuyễn ra. Sau đó chuyển dần sang chế độ cháo tấm, cháo vỡ, cháo hạt. Còn thịt và rau thì cứ nhuyễn cho đến khi em í ăn được cháo hạt đã rồi hãy băm. Vì mình không tập từ bé nên giờ 9m rồi là nó thế đấy. Còn vụ hoa quả thì cho đến giờ TĐ cũng nói không. Dù nhuyễn hay miếng đều oẹ. Cố gắng cho ăn sữa chua thôi.
    Thực ra cứ khuyên mẹ nó thế thôi, chứ biết mẹ này lười, hì hì, khó mà làm gì lâu llâu được. Khéo cho con ăn cháo chỉ được 1/3 ăn bột mẹ nó lại lo í chứ. thôi thì con mình mình biết, mình chiều. chỉ cần cố gắng thay đổi tí teo để phù hợp dần dần thôi em nhỉ!!!!
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mẹ cháu mới lại post bài, lạc hậu quá đi mất. Join conference cật lực mà chả theo được các mẹ. Im hơi lặng tiếng nhờ!
    Thông báo với các mẹ là nhà chuột mới tìm được giúp việc (qua trung tâm đấy), được phết. Hình như mẹ Bin đang cần tìm giúp việc ah? Cứ contact với tớ tớ cho số điện thoại mà gọi nhé.
    Nói thật là con đã 14 tháng, vậy mà mẹ cháu vẫn cứ lạc hậu như vừa sinh chuột xong, chả mua sắm j được cho mình cả. Cứ nói đi lượn lờ mua vải vóc, váy áo mà thèm quá . Đi làm thì hùng hục, cuối tuần lại tót sang ngoại, nên chả biết đi lúc nào nữa. Tuần nào mà bên nội có việc k cho con sang, bà ngoại réo đi réo lại.
    Chuột vẫn ho, đi khám con bị viêm VA. Lại tương kháng sinh. Mỗi lần cho uống thuốc mà khổ đi đc. Hơn 1 tuần nay, con ngủ trằn trọc cả đêm, mắt con thì cứ nhắm, mồm con ngáp liên tục. Thương lắm mà chả hiểu tại sao nữa ( chả nhẽ lại thiếu canxi). Cuối tuần trước cho con ngủ bên ngoại thì trộm vía ngoan cực. Bà nội lại đang sợ hay âm khí ở đâu luẩn quẩn quanh nhà...
    Đi làm mệt mỏi, áp lực kinh khủng, tớ mới vào nhưng công ty đang thiếu người mà cùng lúc đang chạy 1 loạt dự án, đâm ra mình cứ quay lên như chóng chóng. Về nhà thì đêm con lại trằn trọc, gần như cả tuần này tớ và con không ngủ gần như cả đêm ( cộng thêm bố chuột thỉnh thoảng đỡ cho mẹ chuột). Nhà tớ 3 người thiếu ngủ cộng lại, thôi rồi, trông chán kinh khủng
    Tình hình là lại off ở Cửa Bắc hả các mẹ. Có phương án nào khác không nhỉ.
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ui, em thì chả biết làm ý Nó ăn khỏe quen rồi, hôm nào dở chứng ăn hết 2/3 bát là em thấy có vấn đề ý! Giờ cho ăn cháo nó nôn đỏ mặt, sợ Mà thằng nhà em cổ bé, chắc họng nó bé
    Giờ sữa chua nó cũng chả thèm ăn nữa Ngày 3 bát bột, với 2 bữa sữa mỗi lần 120ml thôi! Không ăn gì khác, cho nó ăn gì nó cũng lắc, quay mặt đi, rồi lấy tay đẩy ra hét! Cũng chả muốn ép, cùng lắm thì mang bột ra nhờ các cô nấu cho ăn buổi trưa với ăn sữa vây Chưa biết tập thế nào đây
    Ăn bột khỏe, lớn ầm ầm Chân tay rắn chắc, vỗ đít như vỗ bao cát ý Bế ngửa nó ra nhìn mặt bự, sướng Nghịch như quỷ, tự đứng dậy được rồi kb bao giờ biết đi đây Mua 4-5 bộ yếm đẹp rồi, chờ con biết đi để cho con diện
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Ui, con tớ hồi mới tập ăn cháo cũng oẹ lên oẹ xuống nhưng được cái nàng ta chỉ nhè đúng một miếng thôi chứ không phun ra hết. Bây giờ thì ăn cháo ngon lành rồi, thịt băm, tôm băm, rau cũng băm hết, rồi nấu cùng gạo vỡ. Mỗi bữa cũng được miệng bát ăn cơm ý, mỗi tội đến bữa là phải bật đĩa quảng cáo cho nàng ta xem, không bật - không ăn, điên hết biết nhưng rồi cũng phải chiều.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì giống TĐ rồi. Không TV không ăn. Tớ phải tập dần. Vì em í mà xem TV là em í ngậm nên tớ tắt đi một lúc lại bật lên. Có hôm quân phiệt, không cho xem vẫn ép ăn. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Vì đợt đi làm, bà ở nhà muốn cháu ăn nên cứ cho xem, thành quen. Giờ đang rèn lại, khó phết đới!
    Sướng mỗi cái là TĐ ăn thì luôn luôn ngồi ghế, rất ngoan. Sợ đi rong lắm! Nó to thế! Một tay bế, một tay bát cháo xúc cho con, chắc vài ngày mìnhthành ... thương binh, hờ hờ~
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đúng là mỗi đứa mỗi kiểu!!! Đến giờ này Bơ k thích xem ti vi mẹ cũng... thở phào, ti vi phòng bố mẹ to uỳnh, nó mà xem nhiều k khéo chưa lớn đã viễn Thật ra là nó cũng thích xem: quảng cáo và múa hát, nhưng mẹ ko cho xem và cất kỹ ở nhà k ai biết thì cũng k mở ra đc, sợ nhất lúc ở nhà, mọi ng cho xem tràn lan thôi.
    nghe kể chuyện Chuột ốm, Tí điệu mà thương quá, tớ sợ con ốm lắm rồi ấy. híc, dạo này Bơ có vẻ chững lại, đợt trc nhìn thấy nó bụ lên từng ngày í, thôi, thấy các bận khác ốm mẹ cháu xin rút lại mấy mong ước của ngày hôm nay, mẹ mong con khỏe thôi.....
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Poh và nàng Poem: e thành thật, thành khẩn xin lỗi đã dội bom nhà mình, cơ mà hôm đó e cũng đau thương lắm, họp đúng đến gần 1h, họp xong sếp lại còn mời đối tác đi ăn. Thoát sao nổi đơi chị ơi. Lần trc poem rất dã man, m k đc ăn mà về cứ oang oang làm văn tả cảnh, thực là cực hình. Cơ mà nàng ý vẫn chưa tha, hôm qua lại văn tả cảnh vụ dimsum tiếp, giận tím người. E thề, e hứa, lần sau kiểu j e cũng đi, mặc bố bọn sếp
    @mẹ nhung: tớ chưa thử qua trung tâm bao h cả, toàn nhờ họ hang bạn bè mẹ nó ạ, mà hình như vc tớ chưa đến số có nô bộc thì phải, cứ toàn bị lỡ người làm đc việc mà toàn lý do không đâu. Nếu h có mất tiền chưa chắc đã tiếc bằng nge ai đó kể là vừa mới jới thiệu chị ABC làm rất tốt cho nhà khác? Thôi thì mẹ nó cứ cho tớ số thử nhé, biết đâu lại gặp may như nhà mẹ nó. Thx me nó
    @ Carot: nàng ơi, đừng đi may, can đấy, chịu khó đầu tư chút đỉnh đi mua sẵn, fom người như nàng và tớ thì cũng dễ thôi. Tớ lại chờ bọn Eva ra vest.Vest của bọn này ổn lắm. Bộ vest năm ngoái tớ vừa thanh lý sáng nay, đc 700 rùi. Hnay tớ đã chính thức đc confirm ở 1 côngty mà tớ đi pv hồi tháng 8, bên này lại thường fải tháp tùng sếp đi với các CEO trong và ngoài nước, nên tớ lại fải bấm bụng đầu tư . Sắp hết hè nên k chưng diện váy vóc mùa hè đc nữa, lại chuẩn bị chuyển sang Vest-juyp hoặc vest-quần dài thôi.
    @ Hôm nọ e mua ghế ngồi ăn Carter cho Bin rồi, cơ mà mấy hôm nay lại đưa Bin sang bà ngoại nên chưa có cơ hội cho ngồi. Bin vẫn ho, nhưng một ngày ho vài lần, nghe thấy có đờm họng và mũi, cơ mà k làm thế nào hút mũi đc, nó nhất nhất k chịu. Chán lắm. Nhưng may là nó ngủ vẫn ngoan, không quấy khóc j cả.
    Bin ăn đc 2 bữa bột và 5 bữa sữa (tương đương 700-800ml)/ ngày, e nghĩ k hẳn là ít, thế mà hắn chả tăng cân, đi đâu ai hỏi con mấy cân mẹ cũng rõ ngượng. Nhưng mà kệ!
    @ashi: này này, lười vừa thôi nhá, vụng thì k khắc phục đc, cơ mà k đc lười. Tập dần thì nó quen thôi, cơ bản là m fải chịu khó chứ.

Chia sẻ trang này