1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lúc khuyên xong tự nghĩ thế nào nó cũng bẩu thế nì, i rằng! Lười từ trong trứng rồi nhá Ashi nhá !
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hi , các mẹ ơi, hnay em vui lắm ý, phải vào đây khoe các mẹ cho sướng
    Chả là thằng Nghé nhà em hnay lúc tắm đã tự bám vào thành chậu tắm đứng lên đc, thằng chân thôi vì tay còn bận bám chậu, nhưng tênh tênh đc 1 lúc là em sướng lắm rồi. Đã thế tối ngồi chơi, sau 1 hồi chổng mông, bám chân mẹ đu đưa thì ngồi phịch 1 phát, chẳng cần ai đỡ lun, mà ko chỉ 1 lần đâu mà còn tự ngồi đến mây lần cơ. Mẹ cháu vui lắm ý, thôi thì cũng bõ công mẹ fải nghỉ mà để ở nhà trông con cho đến khi có ng trông
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía , em Bông vẫn chưa tênh tênh đc đây
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hihi, các mẹ ơi, con bé nhà tớ sắp mọc 2 cái răng cửa hàm trên, thấy bắt đầu nhú ra trắng trắng. Hôm trước nó sốt, bác sỹ đến khám còn kêu cái lợi này thì còn lâu mới mọc răng. Bác sỹ gì ko biết.... mẹ dốt đã đành.
    @Axon: hồi Bông 8 tháng, nàng hàng ngày vẫn cho Bông ăn 1 bữa bột ngọt à? đấy là bột ăn liền hay nàng chế biến? Tớ vẫn đang cho con ăn bữa bột ngọt hipp vào buổi chiều, một bữa bột mặn vào buổi sáng (rau băm chứ ko xay nữa rồi). Đang định chuyển sang ăn cháo để tăng độ thô dần thôi. Mẹ nó góp ý tí nào
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sốt răng ý, từ lúc sốt, tới lúc nứt lợi, nhú răng, có gợn gợn ở tay như Bông là mất gần chục ngày đấy. Nên thường sốt xong, chơi chán, rồi bỏ ăn, phát hiện ra răng thì nó lên rồi
    Ăn bột ngọt tớ tòan mua sẵn, đủ loại, mỗi ngày cho 1 vị. Tới giờ, bữa tối của Bông vẫn là bột ngọt. Em ý đang thích bột của milupa, vị chocolate, thơm như mùi kem, và vị chuối nữa. Tớ định cứ duy trì bột ngọt buổi tối cho tới lúc nào em ý chán thì thôi
    Bắp cải đã ăn rau băm rồi, mẹ carot cho ăn cháo hạt vỡ thôi. Chứ như chị em Bầu Bí trong lớp học của Bông ( sinh 25/8) giờ vẫn ăn bột mịn, ko ăn nổi 1 cái gì khác vào. Sợ lắm. Tự dưng con ăn uống như cái ống, cứ trôi tuột vào ý, chả có cảm giác nhai nhai, mà nhìn mồm con nhai nhóp nhép., chóp chép thì yêu vô cùng
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bin nhà tớ k chịu ăn bột ngọt, nên nó toàn ăn bột mặn ngày 2 bữa, thế có sao k nhỉ? Mà rau thì theo lời mẹ nhép khuyên, tớ chỉ thái chỉ nhỏ, rồi xoay ra thái tiếp làm 1-2 lần thôi, khi nấu nó lẫn trong bột và cũng chin lắm rồi, nếu xay ra thì con k fân biệt đc rau j với rau j cả.
    Không biết đến lúc nào thì có thể chuyển sang ăn cháo gạo vỡ, cháo tấm đc các mẹ nhỉ?
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ axon: thanks mẹ nó nhé. Nhưng tớ hỏi tí nữa: hồi mới cho Bông ăn cháo, mẹ nó thường nấu cháo chín rồi xay ra hơn hay mua gạo vỡ trong siêu thị về nấu cho Bông ăn thế? Theo cảm giác của mẹ nó thì loại nào thích hơn nhỉ?
    Bột ngọt thì Bắp cải nhà tớ dạo này toàn ăn hipp, tớ mua cả hipp loại 6m và 8m về cho con ăn, có lẽ cũng phải mua thêm Milupa về cho nó đổi món thôi.
    Tớ toàn cho con ăn bột mặn lúc 10-11h trưa, bột ngọt lúc 4h chiều. Thế mẹ nó hay cho Bông ăn bột ngọt vào buổi tối lúc mấy h? Hay là tớ cũng bắt chước mẹ nó đổi bữa ngọt sang tối cho no bụng nhỉ, dạo này nàng ta hay dậy đêm đòi ăn lắm.
    @gaycucgay: con bé nhà tớ nó lại thích bột ngọt hơn bột mặn ấy, bột ngọt thì thỉnh thoảng ăn thun thút (trộm vía), chứ bột mặn thì chưa bao h ăn thun thút cả. híc híc.
    Bin nhà mẹ nó ăn ngoan là sướng rồi, nhưng tớ hóng các mẹ ở đây bảo là tầm như 2 đứa nhà chúng mình thì nên ăn 1 ngọt, 1 mặn, nhưng nó mà ko chịu ăn thì cũng chả bít làm thế nào, đành chìu hắn vậy nhỉ. hìhì.
    Vụ đi mua quần áo vest: tối qua về kể với chồng về vụ định đi may vest, ông ấy can lấy can để, bảo là đi mua cho nó lành, nhanh, khỏi chờ, vừa thì mua luôn, đắt hơn tí thì kệ. Hớ hớ. Chồng tớ được cái thoải mái chuyện vợ mua bán kinh, suốt ngày cổ vũ vợ đi mua bán (mỗi tội là ứ có nhiều xiền cho vợ đi ăn chơi nhảy múa thôi).
    à, cái eva ấy, khoảng bao h thì nó có hàng vest nhỉ để tớ lượn, thẻ vip mà được ưu đãi giảm giá thì còn mượn của mẹ nó chứ. haha. bộ vest của bọn này thường khoảng mấy xiền mẹ nó nhỉ?
    Tớ muốn hỏi các mẹ ở đây luôn thể, các mẹ bít hàng nào cắt tóc ngon ngon, giá cũng ngon ngon ko nhỉ? tớ phải đi tân trang cái, từ ngày bầu bí ko sang sửa gì tóc, trông kinh quá. Sếp hôm qua còn đùa (ứ bít đùa hay thật nữa): a mà bít mày xấu thế này thì ngày xưa a ko nhận mày vào làm >
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bên tớ có trò, tắt điện đột ngột. Làm ở quê nó thế, điên lắm.
    - Bột ngọt: tớ thì ko nhớ đọc ở đâu, là ăn bột ngọt lâu cũng chẳng sao cả, thậm chí có thể duy trì làm bữa ăn sáng về sau này cho con.
    Con nhà tớ ăn bột ngọt lúc 8h ( sớm hoặc muộn). Đi học về thì ăn 1 quả chuối, tới bữa cơm làm vài thìa cơm, canh , cá , thịt. Chờ lúc cả nhà ăn xong thì cho ăn bột là vừa. Hôm nào hứng khởi ăn đc thêm quả chuối, bánh trái gì đó.
    - Nhớ lại tầm 7th, tớ cho Bông ăn hạt cát rồi, vẫn nấu cháo như trc xong xay ra thôi. Tớ nhớ có lần mẹ Nhép nói mua gạo vỡ về nấu nó cứ trào hết ra, nên bỏ. Tớ rút kinh nghiệm nấu gạo bth ( tám thái). Trộm vía là con tớ hợp tác, ăn thô đc. sau khi thử 1 tuần hạt cát thôi là tớ cho hạt vỡ to hơn luôn. Thịt cá vẫn phải xay nhuyễn chưa dám băm. Có rau là dùng kéo cắt nhỏ. Tớ thì ko thích thớt lắm, vì lượng con mình ăn ít, băm ở thớt rồi ra cả mùn nữa ( mẹ hay mạnh tay mà ).
    Giờ em Bông đi học ăn ntn
    7h30: Bột sữa. --> ngủ tầm 45ph
    9h: phomai
    10h: ăn cơm .... mẹ nấu
    11h30: sữa chua
    13h: sữa
    15h30: cháo lớp
    17h : sữa chua/ sữa
    20h: ăn bột sữa --> ngủ
    ( Mấy thứ phụ chuối, bánh, sữa chua uống, nước cam.. ko tính)
    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 10/09/2009
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ tập cho Bee ăn thô thế này: cháo xay => cháo vỡ 3 => cháo vỡ đôi, sắp hết nửa cân gạo vỡ đôi để chuyển sang cháo hạt thì em ý ốm => xay nhuyễn. Khỏi ốm, cháo hạt luôn (ngại tập lại mà), trộm vía em ý thương mẹ vẫn nuốt được. 8.5 tháng tớ băm rau. 9.5 tháng tớ băm thịt cá. Giờ Bee ăn cháo đặc, thịt cá rau băm.
    Mấy hôm nay ko biết có phải mọc răng không, nhìn lợi trên có 4 mảng trắng lợi y như 4 cái răng sắp mọc, nếu được thế thì hạnh phúc quá, vì mỗi lần mọc răng là 1 lần lười ăn khủng khiếp. Trộm vía, ko thích ăn cháo nhưng mà thích uống sữa, hộp sữa 900g tớ mua được 5 ngày hết rồi, sao mất tiền mà tôi sung sướng thế này!
    @ Ashi:
    - Tầm 8 tháng con có phản xạ nhai (kiểu mụ dạy), nếu mẹ ko cho con cơ hội thực hành thì rồi con quên, chỉ nuốt và đến lúc cần phải tập lại từ đầu.
    - Đừng chờ họng con to ra, vì nếu chỉ ăn nhuyễn, 3 tuổi lợn cợn vẫn ọe.
    - Nàng nấu cháo tấm bằng đâu mà con nôn? Hãy bắt đầu bằng gạo xay bằng hạt cát rồi hạt đường và to dần, rau thịt vẫn xay nhuyễn.
    - Sữa uống 240ml/ngày, ko biết có bú mẹ nhiều không, nhưng tầm này phải tối thiểu 400-500 thì mới đủ lượng canxi cho con mỗi ngày. Sữa là nguồn cung cấp canxi lớn và dễ hấp thụ nhất, có ích cho hệ phát triển xương của con cả cuộc đời cơ đấy.
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ xay gạo ra như hạt gì nhỉ? To hơn hạt cát! Nó chả ăn cho
    Tối em ý ti cả đêm ý, sùng sục tìm Mà dạo này tớ lại nhiều sữa mới lạ, em ý ti bên này là bên kia chảy ướt áo! Mà bế nó ép vào người cũng ra áo
    Em ý to bự, dạo này có màn xoa mông em ý! Sướng, há há! Cứ về đến nhà là lao vào hôn hít, cấu véo Bế nó dã cánh tay, giờ đi đâu cũng cho vào xe đẩy cho nó lành. Không thì có mà chít
    Ăn khỏe hơn cả mẹ ý, mẹ lều phều vài cái rau rồi nuốt ít cơm. Mà nó cứ chén 10p là xong
    Con các mẹ thế nào chứ thằng nhà tớ nó ko đồng ý là nó đẩy, đạp, hét ko ép được đâu. Mà nó nặng ko chắc tay là rơi ngay Cu cậu có màn trèo qua con Hươu nhún sang bên kia, ngồi lên thì cặp chân vào cổ đung đưa. Chuyện lộn cổ từ trên xuống là chuyện bình thường Mà hư lắm, ko biết ăn cái gì! cho gì cũng lắc đầu, đưa cho nó miếng hoa quả cho nó gặm thì nó vứt đi. Lấy chân đạp ra xa, ko bao giờ cho cái gì vào mồm hết

Chia sẻ trang này