1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ Bông được thế này, ,,,,,
  2. maithanhbin

    maithanhbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi cho tớ mới tập làm phomai tươi. 250ml sữa mà được có mỗi nửa cốc nhỡ phomai thôi, không biết là làm sai ở bước nào không mà được ít quá. Tớ định trộn hoa quả vào cho con ăn nhưng không biết loại quả nào ko cho ăn cùng được, mẹ nào biết trả lời giúp tớ với
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Pippi đang mọc răng hàm trên. Không sốt nhưng không ăn, lại bị tiêu chảy. 3 hôm nay gần như em ấy chẳng ăn gì cả. Cả ngày chỉ có 1/2 bát bột và 30ml sữa. đã thế đi phân lỏng mấy lần/ ngày chứ. Rạc cả người đi. Huhu
    Hôm qua mẹ xót con quá đành đưa đi truyền, cứ cắm kim vào là em ấy giật ra. Đến lần thứ 4 các bác sĩ mới thở phào bảo: 4 người giữ, 1 người cắm kim mà con mày vẫn giẫy được, thế mà kêu là yếu à? Mẹ mếu mà phải bật cười. Hic
    Bà chị là bác sĩ ở Viện Nhi bảo là cho bé uống men tiêu hoá nhưng mình cứ suy nghĩ. Hic.
    @mẹ Nhung: Chị ơi, cho em sdt luôn với, giúp việc nhà em nghỉ rồi. Em phải nghỉ việc trông con đây, đi trẻ 2 hôm về bị thế này. Chắc ổn lại em mới dám cho đi, mà mẹ lại k nghỉ làm lâu được. Hic hic
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện Tôm nhà mình, mọc 2 răng hàm trên, cậu bị tướt, bà nội bảo ko phải thuốc men gì cả, tự khỏi. Mẹ ngố, tặc lưỡi nghe bà, một tuần ko đỡ, một ngày xoèn xoẹt 3-4 lần, mẹ cho em vào Viện Nhi, bác sĩ phán "RLTH do mọc răng" kê cho Lactomin plus, uống thêm 3 ngày, ko khỏi, gọi cho chị dainguyet, quay lại viện nhi mua Nước vôi nhì (10k) uống, 2 hôm sau thì khỏi hẳn.
    TÍnh đến ngày cuối cùng ra output đẹp đẽ là 16 ngày, trộm vía sau quả đấy, con tăng 0.5kg, chả hiểu
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân PP thế, mà sao con mọc răng hàm sớm vậy. Em Bông chưa bị thế bao giờ cả, chả có kinh nghiệm gì. Nhưng sao truyền cho con ko đặt cầu ven. Mà sao con đi ngòai như vậy, ko uống nứoc bù điện giải? Mẹ PP ăn nhiều vào có sữa cho PP bú bù nhé.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bạn, sản phẩm khô, có màu vàng nhạt, chua dịu, ko nhớt thì con ăn đc.
    Hoa quả trộn cùng thường loại ngọt: xòai, bơ , đủ đủ ( ăn ngay ko đắng). Tớ thì thường trộn với sữa chua, hoặc ăn trực tiếp.
  7. maithanhbin

    maithanhbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không biết cái sản phẩm của mình là gì????. Nó màu trắng như tào phớ ấy ạ, cũng không chua
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hỏi bên WTT mới biết đc, nhưng tớ chỉ biết là nếu nó nhớt thì lẫn tạp khuẩn gì đó và con ko ăn đc, mẹ ăn hộ thôi.
    À phomai tươi trộn với nho khô, ngon cực
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lại buôn chóng mặt rồi
    @give_me: vừa nãy tớ mới đọc tin nhắn của ấy. Đúng như tớ nghĩ, thế nào em Pippi cũng sẽ giật dây truyền ra. Em Tý ốm tớ rất hạn chế cho uống thuốc và cho đi bv, có lẽ vì tớ chưa hết ám ảnh của lần em ý đi bv hồi 3 tháng. Con sốt tớ cho uống hạ sốt và chườm, uống nước và sữa và oresol thôi. Con đi ngoài nhẹ thì tớ cho uống nước cháo ninh với cà rốt, nặng thì tớ mới dùng men tiêu hóa. Có khi tại mẹ cùn quá chăng, nên lần sốt vừa rồi em ý mới sút đi tận 1kg rưỡi???
    Em Pippi chóng khỏi ốm nhé, để mấy hôm nữa mẹ boorin được nhận tin nhắn từ mẹ give báo rằng em Pippi khoẻ rồi và ăn ngoan ngủ ngoan trở lại
    @nàng ashi: tặng nàng câu này "mẹ có công, con không phụ". Tớ cứ nói thẳng nói thật nhé. Cảm nhận của tớ qua những bài post của ấy, liệu có phải ấy quá quen với việc được chồng, và cả mẹ chồng phục vụ và làm hầu như hết mọi việc cho rồi nên ấy sinh tư tưởng "mặc kệ, bất cần" không?
    Nhiều em bé, trong đó có cả con tớ, nếu thích cháo thì lười sữa hoặc ngược lại hoặc lười cả 2 thứ như hiện tại bây giờ đây. Con tớ cũng từng cự tuyệt sữa CT vài tháng. Con 8 tháng mới chuyển sang cháo tấm, 9 tháng cháo nguyên hạt. Có những lúc stress vô cùng, thấy mình bất lực và mệt mỏi, chán không muốn nhìn con. Nhưng bây giờ con tớ ăn được cả cơm người lớn, biết tự cầm thìa xúc cơm (dù vẫn vụng về hết sức), cầm cả miếng dưa cắn - nhai - mút nước - nhả bã, cầm cả quả na ăn và nhằn hạt, tự bê cốc nước uống,...
    Tất cả những thành tích đấy của con, nếu không nhờ người lớn tập luyện, dạy dỗ cho thì làm sao con tự biết?
    Liệu có phải vấn đề của 2 mẹ con nhà ấy là ở chỗ "mẹ - chứ không phải con - hết thuốc chữa" không?
    Tớ nói gay gắt 1 tí, vì đọc bài post của ấy thấy bực quá, chứ không có ý gì cả. Ấy nghe được thì tốt quá, không thì cứ coi như tớ không nói gì. Thế nhé
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chân tình bao h cũng nặng nề, nhưng mà nên tiếp thu! Đọc cái này thì thấy cực kỳ đáng suy nghĩ, ashi nhé

Chia sẻ trang này