1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Khổ là Pippi nhất định không ăn uống bất cứ cái gì trừ ti mẹ, mà mẹ thì còn bao nhiêu sữa đâu, sữa cũng loãng rồi. Tớ cứ ép tí nào là em ấy cho ra thêm cả những thứ ít ỏi đã ăn trước đấy hoặc hết rồi thì là nước, thậm chí cả nước lọc cũng lắc đầu.
    Con uống được 10ml sữa hay 1 thìa cháo là bố mẹ mừng lắm rồi.
    Tớ đã khổ lắm rồi còn bị mắng là làm mẹ có cho con ăn cũng không làm được, rồi so sánh này nọ. Buồn chẳng thiết gì nữa!
    Còn vụ chọc kim 4 lần thì là do bác sĩ chưa kịp cố định kim thì Pippi đã đạp lung tung làm chệch kim, sưng vù hết cả ven. Bây giờ nhìn tay , chân vẫn còn vết kim mà đau lòng quá các mẹ ạ.
    Mà cũng chẳng hiểu sao không ăn được mà con vẫn đứng, vẫn tập đi. Bọn trẻ con này lạ thật nhỉ?
  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Pippi quá, hôm tới đi off để các cô bế xem thế nào nhé. nghe các con phải tiêm mà xót hết cả ruột. Mẹ Pippi đừng xì trét quá. Đọc bài các mẹ post mới thấy trộm vía Chit nhà tớ làm sao. Nàng ta chưa bao h (trộm vía nghìn lần) là chán sữa cả, kể cả lúc chuyển sang ăn cháo. Nói chung chả chê cái j cả, cho cái j cũng ăn, cái j cũng đòi, tối nhìn mẹ pha bình sữa mà cứ hự hự hự, mẹ trêu bảo mẹ ăn hết của con này thì còn mếu máo, nhào đến vồ lấy cơ. Đến h ăn sữa là tự nằm xuống giường, giơ sẵn hai tay để mẹ đưa cho bình sữa là măm thôi. Với các bé ăn đc ít cháo, uống đc ít sữa thì các mẹ bù bằng phô mai, sữa chua vậy. Nhưng các con mà cũng phản đối nốt thì đúng là xì trét thật
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    oa các mẹ ơi tớ đang cần hỏi số đt mẹ nhungvel có việc tý, có mẹ nào có cho tớ với nhá, cần giữ thông tin thì pm, tớ cám ơn các mẹ nhiều nha!
    boorin: mẹ nó ơi, công nhận mẹ nó nói đúng, và vì nàng ý tham gia ở đây nên các mẹ mới nhiệt tình giúp đấy. Người quen nhà tớ, cô này thì gọi là đại lười luôn, chồng làm sếp to rồi mà vẫn nấu cơm, rửa bát, đơn giản vì cô ý ko làm , nhưng ấy là bây giờ, khi các con cô ấy lớn chúng nó tự lo được. Nhớ ngày xưa hồi còn ở cạnh nhà cô, do lười nên cô cũng nấu nướng cực đơn giản, nhưng vẫn ép chúng nó ăn, vẫn thấy mẹ đuổi theo con hàng tiếng đồng hồ đấy, thức ăn thì đơn giản nhưng đủ chất, giả dụ trứng thì cứ luộc lên cho nhanh, 2 thằng con chả biết đc ăn ngon là j, nhưng mẹ cũng ép, cũng bỏ thời gian, công sức để chăm chúng nó đấy!!!! Cái thằng cu con thứ 2 nhà cô ý, ngậm cơm đến chảy nước ra vẫn ngậm , nhìn sốt ruột, lớn đùng rồi ăn bát cơm 2 tiếng, cô ý cũng vẫn kiên trì ép (có thể là cách chưa đúng, thì cũng là vì cô ấy vụng) nhưng tớ kể thế để thấy đấy, cũng nhiều người ít đầu tư chuyện chăm con, nhưng cái tối thiểu là bỏ công, bỏ sức để chăm nó....
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Nhep ơi, chiều tớ quyết định xuống tóc cho xinh giống mẹ nó đây, trông mình 10 năm trở lại đây, tóc tai chả thay đổi, đến mình còn thấy ngán mình nữa là các "thành phần" liên quan đến mình, chả hiểu sau hôm nay "vịt biến thành ngan" hay lại "tiền mất tật mang" đây, liều
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thiên nga luôn, cổ vũ tinh thần dũng cảm của mẹ Ngong. Nhà tớ cấm có động đến tóc
    - mẹ Bơ: 0984545686
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Pi, dạo này nhiều em ốm thế nhỉ, hết chuột, tí điệu, lại Pi, hu hu, các con nhớ sớm khỏi ốm nhé. Mà em give cho con uống men tiêu hóa hoặc uống nước gì mà mẹ Ngỗng bảo thử xem. Như chị thấy thì men tiêu hóa, các bé trên 6 tháng là uống được rồi. Thằng cháu chị trước cũng bị đi tướt, uống vào ổn luôn, ngay cả khi bị táo, uống 1 lần là ok.
    Em Bống giờ cứ gần tè, ị hoặc tè với ị xong là gọi ầm ầm: "bố ơi", chả bao giờ gọi mẹ, mẹ sướng . Em í biết thêm 1 số thử, biết cười nịnh, khóc nhè như em búp bê cảm ứng, biết há miệng cho mẹ đếm răng... Mẹ hỏi chim gặp bác chào mào chào gì hả con, em í bảo bác bác. nhưng hỏi chim gặp cô sơn ca chào gì thì kêu ca ca . Giờ muốn bế kêu ầm lên bế, như sáng nay bố bế xong kêu bế bống rồi lại bế bé . Hum qua sang nhà bác gọi bác mà bác ko nghe thấy, gọi mấy lần bác vẫn bơ, tức quá, em phi vào nhà, đến đập bác 1 cái rõ đau rồi kêu bác . các em tầm này yêu thế ko biết .
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Á, tớ cổ vũ nàng, xuống tóc cho trẻ trung, tớ từ đợt gần sinh Bống đến giờ ko bao giờ để tóc dài nữa . Tóc ngắn cho tiện, sáng dậy lấy tay chải chải đã okie rồi .
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, tinh thần lên cao quá, cố lên mình ơi
    Buồn cười, Tôm 9 tháng, ăn uống thì cũng phập phù, trộm vía thích sữa, hôm qua nghe mụ heo khoe con chơi 240ml, cú quá tối hôm qua cho Tôm đú cùng luôn, thế mà con cũng ko từ chối, he he trộm vía, mỗi tội đái dầm suốt ngày
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Oác, mấy em này hoành thía, như Bống hôm nào chơi quả 200ml là mẹ đã thấy mãn nguyện lắm lắm rồi. Mà không phải 1 lúc chơi hết 200ml nhá, ăn 100ml xong lại chạy khắp nhà cho tiêu sữa, 15'' sau mới măm tiếp phần còn lại. Chứ 1 phát chơi hết 200ml là em í mặt sẽ nghệt ra, thậm chí có khi còn li vơ phun cơ.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, 240ml là = đứa 1 tuổi uống rồi. Uống xong thì cứ thế chảy tồ tồ ra thôi, bụng chứa hết sao nổi. Con mình chỉ đc 1/2 chỗ đó. Các em này đúng là nam nhi, ăn như thánh gióng,

Chia sẻ trang này