1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @ngongbeo: 1M là hoành tráng rồi, cắt tầm 200k, ép tầm 500k, còn đủ tiền đi măm măm :D
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @gime: bé ốm ko chịu ăn thì cũng chả biết làm thế nào, con nhà tớ sau khi ốm cũng lười ăn, đến h vẫn còn lười, mẹ chỉ biết cố gắng dụ dỗ,hi vọng từ từ sẽ ăn trở lại. Chúc Pippi chóng khỏi nhé.
    Con mấy mẹ trên này hoành tráng nhỉ? 240ml, 270ml như Bee thì đúng là vô địch. Con tớ có bữa ăn 180ml, bình thường 160ml, mẹ cũng sung sướng lắm rồi.
    Con nhà tớ dạo này khoản tè với ị hơi bị chuẩn rồi nhé. Sướng quá. Cứ cho vào bô ngồi xi là ị, tè ngay, tè xong là đứng dậy luôn. Cả ngày chẳng tè dầm lần nào trừ khi có lần bố mải chơi với con, ko chịu xi.
    Me gaycucgay có còn chịu khó xi cho Bin ko? cố lên, con nhà tớ lúc đầu cũng ko chịu ngồi bô, cứ vùng đứng dậy rồi 1ph sau là tè ra nhà.
    Dạo này Bắp cải nhà tớ còn suốt ngày leo cầu thang, ko cho vào cũi thì phải bò theo con suốt ngày, cứ leo vù vù từ tầng 1 lên tầng 2 (19 bậc đấy), may mà nó ko làm một lượt lên tầng 3. Mà nó bò mấy vòng cứ vù vù, khiếp thật.
    À, dạo này nàng còn có trò ôm cổ thật chặt rồi thơm má, thơm vai. hihi. Yêu lắm.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khoe ảnh em Tý lần đầu tiên đi chơi xa khỏi HN này
    [​IMG]
    Từ hôm ngồi cái ghế này về là em ý tự nhiên thích ngồi ghế đẩu con con, có lúc mẹ 1 ghế, con 1 ghế, ngồi ngắm trời, ngắm cây lá ngoài cửa nhà
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Giveme: Không biết bọn này có sức ở đâu nhỉ?!!! TĐ cũng thế! Chả thấy ăn uống gì mấy mà cứ đòi đứng dậy tập đi! Loạng choạng loạng choạng...Thương ghê cơ!
    @Poh: Bống giỏi nhờ! TĐ bảo gọi bác thì cứ tác tác tác. Chỉ có ú oà là giỏi thôi. Với lại hoan hô thì không ai bằng. Bây giờ bắt đầu công đoạn nghe điện thoại nói xì xằng!
    @Ngong & beheo: Cho TĐ xin một ít bạn bee bạn Tôm ơi. Chưa bao giờ TĐ uống quá 120ml. Mấy hôm nay chỉ uống 30 - 60ml. Thêm một thìa thì ra hết cả sữa lẫn cháo, ak ak. Ngỗng ơi, tóc ngắn đi xem nào. cắt xong thì xô hàng nhá!
    @Carot: Ấy cứ chờ đi, sẽ có lúc leo phát lên tầng 3. TĐ làm một phát hết 1/2 cầu thang lên tầng 4 đấy. Thả cho leo thì leo ko biết mệt!
    Tớ lười nhất khoản xi tè đấy. Ở nhà với mẹ thì 5 bãi tè, mẹ xi được 1 thôi, hì hì. Nhưng khoản ị thì zìn zin. Cứ đúng giờ là mẹ xi thôi.
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vụ tóc tai: hihi, tớ cũng đang nung nấu ý định cuối tuần đi cắt tóc đây, các mẹ có địa chỉ nào thì chỉ cho tớ với?, mẹ nhép ới ời ơi.....
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tôm nhà tớ cũng thích ăn mặn mới chết, nêm nhạt tí thì đểnh đoảng chấm mút, cho nửa thìa cafe nc mắm chinsu thì ok.
    Đứng vịn ngon lành rồi, lao được từ xe tập đi xuống nền nhà, pó tay luôn, bây giờ thì đúng là ko rời mắt được lúc nào.
    Tớ bây h cho con ăn cháo thịt thôi, rau nấu mềm cho ăn riêng, cho em cảm nhận dần vị rau dưa là vừa.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chờ tớ làm chuột bạch
    Tớ sẽ cắt ở V salon Huỳnh Thúc Kháng, anh thợ cắt tóc quả thật là đẹp chai (xem ảnh trên web)
    Mẹ Nhep đến nhà thợ cắt riêng là như nào, ôi nguy hiểm quá
    Được ngongbeohd sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 11/09/2009
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @carot: tớ cắt ở Terre, nhưng anh thợ cắt cho tớ thì ko ở đấy nữa rồi, tớ toàn đến nhà riêng cắt thôi . Tớ thấy Tâm Loan hoặc Minh Phương hoặc Hồng Phượng cắt cũng đẹp nhưng chưa khảo giá
    @boorin: anh cu Tý ăn cháo lẫn hay ăn riêng? Mà cá với lươn đừng bỏ da. Nhất là cá hồi ăn cả da. Ví như cá hồi miếng 1 lạng tớ chia 3, mỗi bữa ăn một khúc. Như sáng nay làm món cơm chiên cá hồi thì bao gồm 1/3 lạng cá hồi thái nhỏ, 3 cây nấm rơm thái nhỏ, nửa quả cà chua bóc vỏ bỏ hạt, cơm nát tầm nửa bát cơm => thành phẩm là một bát đầy. Thêm bát canh cà chua đậu phụ bằng bát nước mắm nữa là đủ một bữa cho con . Đấy, anh cu Tý mà ăn đc nhiều hơn thì mẹ làm hơn lên nhé
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ Nhép:Tâm Loan, Minh Phương hoặc Hồng Phượng là ở đâu thế nhỉ?
    Ngày xưa tớ hay cắt hàng...Thủy ở Lý Quốc Sư, cái a thợ ở đó cắt cho tớ ưng lắm, nhưng h ông ấy vào Sài Gòn rồi. hức, chả tìm được ai nữa.
    @ Mẹ Ngỗng: làm chuột bạch về nhớ show hình và nhận xét để e tiếp bước nhé. hé hé.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ vẫn hay cho mắm vào cháo của con à?
    tớ nấu bột mặn ứ cho tí mắm nào đâu, hay vì thế mà nó ko thích nhỉ? Nhưng mọi người bảo là bọn này nó đã biết vị mặn gì đâu nhỉ?
    Tớ có nên bắt chước ko bây h?

Chia sẻ trang này