1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, có một buổi sáng ko vào mà các mẹ buôn cứ vù vù, đọc chóng hết cả mặt. Kiểu này là lại phải ọp ẹp ăn uống hoành tráng để bồi bổ sức khỏe, có sức mà buôn đua với các mẹ mất. Nhờ gầy nhờ.
    @Mẹ Chit : Tâm Loan làm tóc có ổn ko mẹ Chit ơi? Tóc mẹ Bông Ỉn xấu nhất quả đất, ko thể xấu hơn được nữa. Thuộc loại bất trị và ko để được bất cứ kiểu nào ngòai việc buộc túm hết lên. . Ngày xưa đi cắt ở T&G có anh người Sing sáng tạo, tỉa thế nào đó và chải ngôi thế nào đó trông mặt mình bớt nông dân được mấy phần. Thế mà sau đó a ý về nước, thợ khác ở T&G tỉa cho tóc tớ xù hết cả lên, xơ xác. Và phán là chỉ để được ngôi giữa thôi. -> lại trở về kiếp nhà quê. Chả hiểu bên Tâm Loan có mát tay hơn ko, chứ tớ chán tóc tớ lắm rồi.
    @beHeo: Eo ôi, ngưỡng mộ e Bee quá. 270ml thì đúng là chậc chậc, giấc mơ có thật. Chị Bông chỉ uống ngày 2 bữa 150ml, 2 bữa 120ml mẹ đã thấy giỏi và mãn nguyện lắm rồi. Cứ tưởng tượng e Bee ăn xong, bụng tròn như quả bóng ý nhỉ? Yêu thế.
    @Chị Poh: Thôi đừng tả Bống nữa, em thèm. Về nhà đú đởn bắt chước dạy Bông làm trò mà em ý chả thèm làm, chỉ ngồi chớp mắt chun mũi trêu mẹ là giỏi.
    @axon ơi: Hướng dẫn tớ cách chế biến vài món với rong biển cái. Đang nhờ mẹ Chit mua hộ rong biển để làm thêm món mới cho con đây. Có mẹ nào làm cua bể cho con chưa? Cho tớ kinh nghiệm với là trữ lạnh thế nào? Chế được những món gì ngòai hấp? Cám ơn các mẹ trước này.
    @Ashi: Tớ chưa bao giờ góp ý trực diện với mẹ nó, nhưng đúng là lắm lúc đọc bài post của ấy, tớ thấy xót xa cho bé nhà ấy lắm. Thương nó ý. Thật lòng đấy. Vụng không phải là lỗi, tớ cũng rất vụng. Nhưng chăm con thì ko được phép lười mẹ nó ạ. Ko động chạm hay cố gắng gì mà vẫn hy vọng con lớn, con tự lập như bạn bè là điều không thể. Có thể em bé nhà mẹ nó khó luyện hơn các bé khác, nhưng ít nhất mình cũng cần kiên trì và thử cái đã, chứ đừng mặc kệ rồi bỏ cuộc luôn. Sau này con lớn, còn dạy nó học, dạy nó sống... khó hơn nhiều. Chả lẽ lại kệ tiếp? .
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bơ ơi, mẹ Gầy và mẹ Ngỗng để sinh ở Việt Nhật đấy, mẹ nó thủ hỏi thêm các mẹ xem nha.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , đau cả bụng, như ông lão ngồi đầu làng chờ bà lão đi chợ mua cho bao thuốc lá Sông Cầu ý. Nhìn mặt em Tý hỉ hả sướng thế ko biết
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nhắc lại chuyện đi đẻ, tớ đi đẻ như đi chơi, cười từ lúc vỡ ối đến lúc... lên bàn đẻ, đẻ xong lại cười tiếp
    http://vn.myblog.yahoo.com/katelovevn/article?mid=20&fid=-1&action=next
    các mẹ thư giãn cuối tuần nhé
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đọc theo thôi mà cũng đã mướt mồ hôi, fù
    @chị ngỗng: e ủng hộ chị cắt tóc nhá. Thay đổi đi sẽ thấy m yêu đời hơn đới chị ơi. Còn e, chung thủy tóc dài và xoăn thôi.
    @carot: Bắp cải và Nghé nhà CHTVAn là sự ngưỡng mộ của tớ . Bin cái j cũng chậm: mọc răng chậm, chưa biết bò, mới chỉ trườn tý teo, ăn dặm chậm, thôi thì đủ thứ chậm. Hik
    @poem: nàng nhá, lại nhấm nháy dimsum hử, tớ quyết phục thù đấy. Vụ tóc tai, tóc tớ là xoăn tự nhiên, hồi xưa toàn để ngắn, hoặc dài hơn thì buộc lên, như bà già, xấu kinh, ép cũng k hợp, thế nào liều làm xoăn 1 cú, hóa lại hay.
    @nhép&axon: nàng ơi, cá hồi con ăn đc cả da à, hôm nọ tớ mua về lại lọc da bỏ đi, vì k biết chúng nó ăn được. À, hôm nọ tớ mua ghẹ về cho cả nhà ăn, cũng lọc ít thịt để nấu bột cho bin. Không biết nó đã ăn đc chưa nhưng cứ liều thử, trộm vía con ăn ngon lành, out put không vấn đề j, nên có lẽ sẽ tiếp tục.
    @chị Poh: chị ơi, vụ off tháng 9 thế nào ạ? BTC có chương trình rì chưa chị??? E thèm dim quá, huhuh
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chết quên, k comment ảnh em tý: chit cười e, cứ như ông cụ, mặt vênh lên, nhìn chỉ muốn cắn cho một fát. Nhìn con thế này, quả ?okhông phụ công mẹ?
    Bin h mới biết làm trò nhăn nhó tý teo, mà cả nhà đã thích chí lắm rồi, một mai e ý lớn hơn, lắm trò hơn, chắc còn thíhc hơn nữa.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cua Bông cũng mới ăn tuần trc. Hấp lên gỡ thịt rồi nấu súp, canh, cháo, xào , rang cơm....... Ăn cua ngon hơn , thơm hơn, thịt chắc hơn, và $$$ choáng hơn
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi, vụ cho nước mắm vào bột/cháo ấy, các mẹ có cho ko? con tớ ko thích ăn bột mặn, có nên thử tí ti ko nhỉ? bình thường nấu bột tớ ko cho tí nước mắm nào, thỉnh thoảng cho phô mai thôi.
    Bắp cải nhà tớ từ trước tòan thịt gà, bò, thỉnh thoảng lợn, trứng, đậu phụ. Mới tập tôm 2 bữa thôi. HÌnh như ăn muộn hơn các bạn thì phải, thôi thì cứ dần dần vậy, cuối tuần có gì đi mua cá rô về cho con măm vậy. hehe
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @poem: Tâm Loan đấy tớ thấy hay lên tivi lắm, chương trình Đẹp mí cả Thời trang cuộc sống j đó, tớ thấy tạo mẫu tóc đẹp, quên mất tên cái anh thợ cắt tóc roài , nàng cứ thử ra đó cho họ tư vấn xem sao
    @gầy: da cá hồi con ăn tốt nhé, đi mua toàn phải bẩu cho e lạng cá hồi có da, ko xương. Hôm nào mẹ rỗi, mua cái đầu cá hồi về ninh, vừa rẻ, vừa có nước nấu cháo, laị gỡ ra được bát to thịt ý,tính ra rẻ hơn mua lạng.
    Cua ăn chắc thịt mà ngọt hơn ghẹ rồi. Tớ thường mua cua về luộc lên rồi gỡ thịt, chia làm mấy phần ăn, như tuần trc mua đc con cua khoảng nửa cân thì gỡ thịt chia ra phải đc 5 bữa. Cua ăn dễ đầy bụng nên tớ ko cho con ăn nhiều quá trong một bữa.
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có buổi trưa mạng die mà vào đã thấy hụt vài trang, các mẹ quả không hổ danh với kỹ năng buôn dưa thần chưởng , he he.
    Các mẹ chú ý: off tháng 9
    Địa điểm: teeny pizza 43 Cửa Bắc
    Thời gian: 8h30 ngày 20/09/2009
    Nội dung: Chúc mừng sinh nhật các con trong tháng 9, chia tay bạn Tí Điệu.

    @poem: lại dim kìa, 2 lần chị em mình bị bỏ bom rồi nhờ .
    @boorin: Em tí nhìn mặt hoan hỉ thía.

Chia sẻ trang này